Băng trộm nhí lộ tẩy vì... bán tang vật cho chính khổ chủ

Trộm cắp được 8 chiếc mũ lưỡi trai, nhóm đạo chích mang ra chợ bán nhưng lại chào bán đúng khổ chủ.

Theo tin tức đăng tải trên báo Pháp luật Việt Nam, ngày 5/7, đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết đơn vị đang truy nã Hồ Minh Phú (16 tuổi, xã Bình Giang) về tội Trộm cắp tài sản. 2 đàn em của Phú là Nguyễn Văn Hải (xã Bình Phục) và Trần Trung Quốc (xã Bình Quý) do mới 15 tuổi nên công an đang hoàn tất hồ sơ để đưa đi trại giáo dưỡng.
Bang trom nhi lo tay vi... ban tang vat cho chinh kho chu
Ảnh minh họa. 
3 thiếu niên bỏ học sớm, thường xuyên rủ nhau đi ăn trộm. Khoảng 2h ngày 23/3, chơi game hết tiền, cả 3 cùng đi quanh thị trấn Hà Lam tìm các nhà sơ hở để đột nhập. Phát hiện ngôi nhà bên đường không có người, cửa sổ mở nhìn thấy điện thoại bên trong, cả nhóm hì hục mở khóa một lúc không được nên bỏ cuộc. Đi được một đoạn, Quốc và Hải khát nên bảo Phú đứng chờ để đi tìm nước uống. Đàn em vừa quay lưng đi, Phú âm thầm quay lại căn nhà lúc trước để “ăn mảnh”. Vốn “thạo nghề”, Phú nhanh chóng mở được chốt cửa vào bên trong lục lọi lấy được 3,5 triệu đồng.
Theo báo Vnexpress, về phần Quốc và Hải, sau khi uống nước thì tìm không thấy đại ca đâu nên tiếp tục đi loanh quanh. Đi một vòng, chúng quay lại đúng căn nhà lúc trước. Vì Phú đã “nẫng tay trên” nên Quốc và Hải không tìm được gì ngoài 8 cái mũ lưỡi trai để trên tủ gỗ.
Khi mang ra chợ bán, chúng lại mời mọc chính chủ nhà mua với giá rẻ. Phát hiện đây là đồ của mình, nữ chủ nhà đã báo công an. Được gia đình bảo lãnh, nhóm đạo chích được thả về nhà nhưng tiếp tục gây ra hàng loạt vụ trộm khác.
Theo lời khai, mặc dù đã quy ước “có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu”, nhưng mỗi lần đi trộm, Phú thường giấu đàn em khi “chôm” được tài sản đáng giá. Trong đó, vụ lớn nhất Phú trộm được gần chục triệu đồng.
Khi Công an huyện Thăng Bình khởi tố vụ án trộm cắp, Phú trốn lên Đăk Lăk tiếp tục “hành nghề” và cũng đang bị công an tỉnh này truy nã gắt gao.
>>> Mời quý độc giả xem video Tên trộm liều lĩnh (nguồn Youtube):

Điều tra clip chế giễu kỳ thi THPT quốc gia 2016

Chiều 5/7, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã làm việc với một người thuộc nhóm thanh niên xuất hiện trong clip chế giễu kỳ thi THPT quốc gia.

Trước đó, theo ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc sở GD&ĐT Thừa Thiên – Huế, cơ quan này đã có văn bản gửi công an tỉnh, đề nghị điều tra clip có nội dung chế giễu kỳ thi THPT quốc gia.

Dòng tin nhắn ám ảnh của nữ giám thị 9X bị sát hại

Nhận được tin nhắn, Tuấn cố liên lạc nhưng bất thành, một ngày sau, thi thể nữ giám thị 9X bị sát hại được phát hiện dưới ao bèo.

Sáng sớm 5/7, Công an TP Hà Tĩnh có mặt tại nhà em Nguyễn Văn Tuấn (18 tuổi, xã Thạch Hạ, huyện Thạch Hà, TP Hà Tĩnh) để triệu tập về cơ quan điều tra lấy lời khai. Trước đó, cảnh sát đã bắt được nghi phạm sát hại nữ giám thị 9X bị sát hại Phạm Thị Oanh (23 tuổi, quê Hà Nam - sinh viên năm 4, ĐH Sư phạm Huế).

Trộm chó, tài xế chắn đường và đám đông tuyệt vọng

Vừa có thêm một kẻ trộm chó bị đánh chết ở Bắc Giang, trên đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng.

Trước một đám đông giận dữ và tuyệt vọng, mọi lý lẽ đều thành thừa thãi. Vì thế, lại có thêm một kẻ trộm chó bị đánh chết ở Bắc Giang hôm qua.

Đọc nhiều nhất

Tin mới