Ba bố con nhập viện vì ăn thịt, trứng cóc

(Kiến Thức) - Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai mới tiếp nhận và cấp cứu kịp thời hai trường hợp là anh em ruột do ngộ độc khi ăn thịt cóc.

Theo đó hai bệnh nhi là Nguyễn Nhật Minh (8 tuổi), Nguyễn Nhật Minh Hải (3 tuổi), ở Hoà Bình. Theo lời kể của gia đình bệnh nhi, trưa ngày 21/9, khi thịt cóc hai vợ chồng đã lột sạch da, bỏ hết nội tạng nhưng có để lại bộ trứng cóc nướng lên cho con ăn, cháu Nhật Minh chỉ ăn một miếng, bé Minh Hải ăn thịt cóc lẫn cơm và bố hai cháu cũng ăn một ít.
Sau khi ăn chừng 30 phút, cả ba bố con đều có dấu hiệu mệt lả, nôn liên tục, gia đình cũng nghĩ ngay đến ngộ độc cóc và đưa đến BV Đa khoa Lương Sơn cấp cứu. Tại đây, hai em bé được truyền dịch và chuyển đến khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai. Bố bệnh nhi sau khi truyền dịch tại BV Lương Sơn tình trạng đã đỡ hơn, được xuất viện về nhà.
Rất dễ bị ngộ độc nếu thịt cóc chế biến không đảm bảo
 Rất dễ bị ngộ độc nếu thịt cóc chế biến không đảm bảo
Đánh giá về ca ngộ độc do ăn cóc này, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, cả hai bé đều bị ngộ độc nhẹ, mới có biểu hiện ngộ độc trên đường tiêu hóa, gây buồn nôn, nôn do ăn lượng rất ít. Vì thế, sau 3 ngày truyền dịch thải độc, tình trạng các cháu đã ổn định.
Theo các bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng, thịt cóc là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng chứa bufotoxine - một chất cực độc, bền với nhiệt, có trong gan, trứng, da, mủ, mắt và hạch thần kinh (dọc hai sống lưng), có thể gây chết người trong thời gian rất ngắn. Ước tính lượng bufotoxin trong 1 con cóc có thể gây chết cho 4 – 5 người khỏe mạnh.
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng: Người dân không nên tự ý ăn thịt cóc vì rất dễ bị ngộ độc
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng: Người dân không nên tự ý ăn thịt cóc vì rất dễ bị ngộ độc
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng khuyến cáo, người dân không nên ăn thịt cóc vì nghĩ thịt cóc bổ. Thực tế, thịt cóc cũng như các loại thịt khác, đều có hàm lượng dinh dưỡng nhất định, nhưng ăn thịt cóc rất nguy hiểm bởi nọc độc cóc chứa rất nhiều chất độc. Trong thực tế, đã có nhiều trường hợp tử vong vì ngộ độc thịt cóc, dù đã lọt bỏ da, gan, trứng cóc.
Để dự phòng ngộ độc do ăn thịt cóc người dân nên sử dụng những sản phẩm của cóc đã qua chế biến dưới dạng thực phẩm, thuốc đã được các cơ quan chức năng cho phép lưu hành chứ không nên tự ý chế biến vì nguy cơ nhiễm độc dẫn đến ngộ độc rất cao.

Thực hư bệnh phổi mủ

(Kiến Thức) - Phổi có mủ là từ dùng để chỉ nhiều nhóm bệnh lý tại phổi, bao gồm bệnh lý tại phế nang, phế quản và màng phổi. Chẩn đoán phải dựa  trên triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng.

Hỏi: Tôi nghe nói bị bệnh phổi mủ là do bị bỏ bùa, trong y học có bệnh này không? - Ngô Thanh Huyền (quận Bình Thạnh, TP HCM).
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.

Viagra dạng xịt tăng 5 lần khả năng “chiến đấu“

(Kiến Thức) - Tiến sĩ Mike Wyllie, một thành viên trong nhóm các nhà khoa học đã phát minh ra Viagra tuyên bố đã sáng chế thành công loại thuốc xịt giúp những quý ông mắc chứng xuất tinh sớm.

Tiến sĩ Mike Wyllie tuyên bố loại thuốc dạng xịt mới này sẽ giúp thêm nhiều nam giới nữa duy trì "bản lĩnh đàn ông" trước bạn tình.
Loại thuốc xịt mới có tên Tempe đã được Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu xác nhận là an toàn và hiệu quả trong điều trị chứng xuất tinh sớm. Nó chứa 2 loại thuốc gây tê liều lượng thấp, giúp gia tăng sức chống chịu cho "cậu nhỏ".

Đứng tim những người trở lại từ cõi chết

(Kiến Thức) - Bất ngờ sống lại và chuẩn bị bữa trưa, tỉnh dậy trong đám tang của chính mình hay bé sơ sinh sống lại sau 12h trong nhà xác...là những câu chuyện ly kỳ về những người sống lại từ cõi chết.

Cụ bà về từ cõi chết và chuẩn bị bữa trưa. Bà cụ 95 tuổi người Trung Quốc tên Li Xiufeng đã trèo ra khỏi quan tài sau 6 ngày gia đình tưởng bà đã chết. Bà Xiufeng ban đầu bị thương nặng ở đầu và gia đình thấy bà đã ngừng thở. Họ lo tang ma đình đám nhưng chưa đóng nắp quan tài. Một ngày trước lễ tang, bè bạn và họ hàng đến nhà thì thấy quan tài trống trơn và thi thể đã biến mất. Hối hả tìm kiếm, người ta bất ngờ thấy bà đang ngồi trên ghế trong nhà bếp và nấu ăn.
Cụ bà về từ cõi chết và chuẩn bị bữa trưa. Bà cụ 95 tuổi người Trung Quốc tên Li Xiufeng đã trèo ra khỏi quan tài sau 6 ngày gia đình tưởng bà đã chết. Bà Xiufeng ban đầu bị thương nặng ở đầu và gia đình thấy bà đã ngừng thở. Họ lo tang ma đình đám nhưng chưa đóng nắp quan tài. Một ngày trước lễ tang, bè bạn và họ hàng đến nhà thì thấy quan tài trống trơn và thi thể đã biến mất. Hối hả tìm kiếm, người ta bất ngờ thấy bà đang ngồi trên ghế trong nhà bếp và nấu ăn. 
Kỹ nữ “chết” trong khi đang “mua vui” và sống dậy từ quan tài. Một kỹ nữ ở Zimbabwe đã “chết” trong một cuộc mua vui với khách hàng tại một khách sạn. Sau đó cô sống dậy và thấy mình đang nằm trong quan tài. Báo chí Zimbabwe đưa tin rằng khi cô tỉnh dậy, cô đã hét lên: “Các người muốn giết tôi sao, các ông muốn giết tôi à”. Cô kỹ nữ sau đó được một người bạn hộ tống về nhà.
Kỹ nữ “chết” trong khi đang “mua vui” và sống dậy từ quan tài. Một kỹ nữ ở Zimbabwe đã “chết” trong một cuộc mua vui với khách hàng tại một khách sạn. Sau đó cô sống dậy và thấy mình đang nằm trong quan tài. Báo chí Zimbabwe đưa tin rằng khi cô tỉnh dậy, cô đã hét lên: “Các người muốn giết tôi sao, các ông muốn giết tôi à”.  Cô kỹ nữ sau đó được một người bạn hộ tống về nhà. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới