2 vợ chồng trộm gương ô tô còn đánh người ở TP.HCM

Hải cùng vợ bẻ trộm gương chiếu hậu ô tô thì bị nhân viên của chủ xe phát hiện chạy tới giằng co bị Hải dùng chiếc kính đánh người này nhập viện.

Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang tạm giữ Huỳnh Văn Hải (28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Vợ của người này là Nguyễn Cẩm Tú (36 tuổi) cũng bị truy tìm để làm rõ về vai trò đồng phạm trong vụ trộm gương ô tô xảy ra trước đó.
2 vo chong trom guong o to con danh nguoi o TP.HCM
 
Theo đó, chiều 8-3, Hải cùng vợ đi trên xe máy lòng vòng trên nhiều tuyến đường ở quận Bình Thạnh. Khi thấy chiếc xe ô tô hạng sang đậu bên đường nên cả hai áp sát bẻ gương chiếu hậu ô tô.
Thực hiện xong, cả hai định bỏ chạy thì bị nữ nhân viên của chủ xe phát hiện, người này lao tới giằng co, giữ lại.
Để tẩu thoát, Hải dùng chiếc kính vừa trộm đánh vào đầu người phụ nữ khiến người này buông tay. Nhiều người dân phát hiện sự việc nên lao đến khống chế Hải giao nộp cho công an. Tuy nhiên, trong lúc lộn xộn, Tú đã tẩu thoát.
Người phụ nữ bị thương sau đó được đưa đến bệnh viện sơ cứu.

Hàng loạt ô tô ở Hà Nội bị mất gương sau một đêm

Sau một đêm, người dân ở một khu đô thị ở Hà Nội thức giấc bỗng phát hiện hàng chục chiếc gương ô tô bị kẻ gian lấy đi từ lúc nào.

Ô tô bị kẻ gian bẻ trộm gương.
Ô tô bị kẻ gian bẻ trộm gương. 

Người dân ngỡ ngàng vì vỉa hè phố cổ Hà Nội thoáng đãng

(Kiến Thức) - Nhiều vỉa hè phố cổ của Hà Nội trở nên thoáng đãng, người đi bộ không còn phải di chuyển xuống lòng đường sau một ngày lực lượng chức năng ra quân.

Nguoi dan ngo ngang vi via he pho co Ha Noi thoang dang
Ngày 11/3, ghi nhận của PV Kiến Thức trên một số tuyến đường, vỉa hè phố cổ của Hà Nội (tức sau một ngày toàn bộ lực lượng liên ngành của các quận, huyện Hà Nội đồng loạt ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ (10/3), thì ít xuất hiện tình trạng các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, thậm chí nhiều xe máy được sắp xếp ngay ngắn, không lộn xộn để người đi bộ có lối di chuyển. Ảnh chụp trên phố Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Kỳ thú khám phá rừng phong đỏ ở “thành phố sương mù”

(Kiến Thức) - Không cần đến châu Âu xa xôi, giờ đây, ngay ở Đà Lạt, người ta đã phát hiện ra những quần thể phong đỏ kỳ thú khiến du khách ngây ngất.

Khi tiết trời cao nguyên chuyển lạnh đem theo những cơn gió mùa thổi về từ phía Bắc xa xôi, giữa rừng già tự nhiên ở Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) nổi bật lên màu đỏ tươi của một loài cây chỉ có ở xứ ôn đới, đó là cây phong đỏ.
Ky thu kham pha rung phong do o “thanh pho suong mu”
“Tuấn còi”, người phát hiện rừng phong đỏ ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới