Xe tải mất thắng, tài xế liều mình cứu hàng chục mạng người
(Kiến Thức) - Phát hiện chiếc xe tải mất thắng chỉ cách trạm thu phí vài chục mét có đông người, tài xế đã cố tìm cách cứu vãn, chấp nhận nguy hiểm đến tính mạng.
Vũ Sơn
Clip tài xế kể lại giây phút xe tải mất thắng. Thực hiện Vũ Sơn
Đến hơn 12h ngày 25/3, công an TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang phong toả hiện trường trên đường ĐT743A, đoạn qua phường Bình Thắng, TX Dĩ An để xử lý sự cố xe tải mất thắng, tông sập hàng rào nhà dân rồi lật nhào.
Hiện trường vụ tai nạn
Anh Trần Công Bình, tài xế chiếc xe tải mang biển số tỉnh Lâm Đồng kể lại: Khoảng 10h30 cùng ngày, tôi điều khiển xe tải nói trên chở hàng trăm thùng nước giải khát (nặng hơn 10 tấn) từ KCN Sóng Thần ra cầu Đồng Nai để về Lâm Đồng”.
Theo anh Bình thì khi đang lưu thông trên đường ĐT743A và còn cách trạm thu phí BOT Bình Thắng vài chục mét thì phát hiện xe mất thắng.
Tài xế đã quyết định cho xe lao vào hàng rào nhà dân ven đường để tránh thảm hoạ khi xe mất thắng và có hàng chục người lưu thông phía trước.
Chiếc xe tải chở hàng chục tấn nước giải khát tông sập tường, cổng rào rồi lật nhào.
“Tôi tìm đủ cách để xử lý nhưng xe vẫn đổ dốc lao về phía trước. Phát hiện có hàng chục người điều khiển xe máy đang ùn ứ để qua trạm và trước tình huống cực kỳ nguy hiểm nếu xe lao đến sẽ gây thương vong khủng khiếp nên tôi đã đánh lái sang phải lao vào tường căn biệt thự ven đường, dù biết sẽ nguy hiểm đến tính mạng”, anh Bình kể lại.
Chiếc xe đã tông sập cổng và hàng rào căn biệt thự, sau đó lật nhào giữa đường. Ngay khi xảy ra tai nạn, nhiều người dân đã tiếp cận cabin bẹp dúm đưa tài xế Bình ra ngoài trong tình trạng thương tích đầy người nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.
“Tài xế Bình đã bình tĩnh xử lý sự cố và chấp nhận nguy hiểm đến tính mạng của mình để cứu hàng chục người trên đường. Chúng tôi chia sẻ và rất thông cảm với tài xế” đại diện chủ căn biệt thự chia sẻ.
Lực lượng CSGT giải quyết sự cố
Lực lượng Công an, bảo vệ dân phố và nhân viên trạm thu phí đã nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông, giải quyết sự cố; một xe tải khác cũng được điều động đến để di dời số hàng đổ trên đường để giải toả giao thông.
Một đại úy đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại ngân hàng này tử vong vì súng cướp cò.
Nạn nhân là đại úy Trần V.T, công tác tại Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (Công an Hà Tĩnh).
Nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh nhưng đã tử vong. Ảnh Vietnamnet.vn
Sự việc súng cướp cò xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh (nằm tại ngã tư đường Trần Phú giao nhau với Nguyễn Thị Minh Khai, TP Hà Tĩnh).
Nhà thầu Hà Khánh chôn dầm cầu Hái Nạc bị sập xóa dấu vết?
(Kiến Thức) - Người dân cho rằng sau sự cố sập dầm cầu Hái Nạc, nhà thầu Hà Khánh mang dầm bị sập đi chôn nhưng Trưởng phòng KTHT Bình Liêu nói không có chuyện này.
Liên quan đến vụ sập dầm cầu Hái Nạc đang gây chấn động dư luận huyện Bình Liêu (Quảng Ninh). Đặc biệt, nhiều người dân "tố" sau sự cố, nhà thầu Hà Khánh đã mang dầm bị sập đi chôn để xóa dấu vết. Để làm rõ những hoài nghi, PV Kiến Thức đã làm việc với UBND và các cơ quan chuyên môn của huyện Bình Liêu.
Trao đổi với PV Kiến Thức, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng, UBND huyện Bình Liêu, ông Hoàng Văn Minh khẳng định không có việc đơn vị thi công đem chôn dầm bị gãy.
"Sau khi xảy ra sự việc, hai phiến dầm sau đó được đơn vị thi công cắt ra để gần khu vực hiện trường chứ không có chuyện mang đi chôn", ông Minh nói.
Đối tượng Cao khai nhận do thiếu tiền tiêu, sẵn có mối quen biết và đã từng giới thiệu cho chị H. đi mua nên hắn đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.
Cả 2 đã thừa nhận hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.
Phát huy tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, hai nữ cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nùng Trí Cao đã kịp thời có mặt hiến máu cứu người bệnh trong lúc nguy kịch.
Các đối tượng phản động lợi dụng để cắt ghép, lồng thêm âm thanh làm sai lệch hoàn toàn bản chất video gốc, khiến người xem khó phân biệt, gây hiểu nhầm.
Từ năm 2026, Bộ GD&ĐT dự kiến giới hạn điểm cộng tuyển sinh, gồm chứng chỉ ngoại ngữ, nhằm giảm bất bình đẳng,đảm bảo công bằng giữa thí sinh các vùng miền.
Cả 2 đã thừa nhận hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (tỉnh Quảng Trị) vừa tìm thấy thêm 01 cốt liệt sĩ, cùng 01 lọ thủy tinh, bên trong có mảnh giấy ghi tên “Nguyễn Minh Thuận”.
Phát huy tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, hai nữ cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nùng Trí Cao đã kịp thời có mặt hiến máu cứu người bệnh trong lúc nguy kịch.
Để giảm số tiền thuế phải đóng, Hà Thị Tú Oanh đã mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, làm hóa đơn giả, xuất hóa đơn không hợp pháp cung cấp cho khách hàng.
Đối tượng Cao khai nhận do thiếu tiền tiêu, sẵn có mối quen biết và đã từng giới thiệu cho chị H. đi mua nên hắn đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.