Bộ tượng cổ Phúc Lộc Thọ ở chùa Hang không cánh mà bay
(Kiến Thức) - Sau khi xuất hiện 2 người đàn ông mặc theo lối nhà tu đến viếng chùa, khi họ rời đi thì bộ tượng cố Phúc Lộc Thọ quý hiếm cũng…biến mất.
Vũ Sơn
>>> Clip phát hiện tượng cổ ở ngôi chùa 700 tuổi. Nguồn VTC16:
Ngày 25/3, Công an thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận trình báo của trụ trì chùa Long Sơn thạch động (chùa Hang) trình báo về việc chùa bị kẻ gian lấy mất bộ tượng cổ “Phúc Lộc Thọ” quý hiếm.
Bộ tượng cổ Phúc Lộc Thọ ở chùa Long Sơn Thạch động "không cánh mà bay". Ảnh minh hoạ.
Theo thông tin từ nhà chùa thì trước đó, xế chiều ngày 23/3, có 2 người đàn ông mặc trang phục theo lối nhà tu đến viếng chùa. Thừa lúc nhà chùa sơ hở, cả 2 đã lấy trộm bộ tượng rồi nhanh chóng ra ô tô tẩu thoát. Được biết, bộ tượng nói trên có niên đại hàng trăm năm và là bảo vật quý hiếm nhất được thờ tự tại chùa.
Long Sơn thạch động tọa lạc trên núi Long Ẩn, nằm trong khuôn viên khu du lịch Bửu Long, phường Bửu Long, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Long Sơn thạch động (chùa Hang) tọa lạc trên núi Long Ẩn, nằm trong khuôn viên khu du lịch Bửu Long, phường Bửu Long, thành phố Biên Hoà, là một hang đá tự nhiên ẩn sâu vào lòng một tảng đá khổng lồ. Miệng hang rộng và nhỏ dần vào trong trông như một hàm ếch, trên vách có nhiều nhũ đá hình thù kỳ lạ rủ xuống trông kỳ ảo, lung linh dưới những ánh đèn trang trí.
Trên núi Long Ẩn có nhiều kiến trúc tín ngưỡng chùa, am của các hệ phái Phật giáo, làm phong phú các lễ hội hành hương cho du khách thập phương đến tham quan, cúng viếng.
Năm 2014, pho tượng cổ đức Hộ pháp có niên đại hàng trăm năm tuổi đặt trong ngôi miếu nằm giữa sân chùa Phước Hải (quận 1, TPHCM) bị kẻ gian lấy trộm. Vụ việc sau đó đã được báo công an địa phương nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy.
Chùa Phước Hải có nhiều di tích kiến trúc, pho tượng giá trị.
Chùa Phước Hải được xây dựng từ năm 1892, tọa lạc trên đường Mai Thị Lựu, phường Đakao, quận 1 ngay trung tâm TP HCM. Chùa được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia vào năm 1994. Hàng ngày chùa đón hàng nghìn lượt khách thập phương đến cúng viếng, trong số đó có rất đông du khách nước ngoài.
(Kiến Thức) - Hàng trăm người dân xã Chàng Sơn (Thạch Thất, Hà Nội) vô cùng bức xúc trước những việc làm trái với các quy định pháp luật về tôn giáo của trụ trì Thích Minh Phượng.
Cộng đồng mạng đang lan truyền một bức ảnh ghép, chụp tượng đồng với ảnh chân dung của một sư thầy, kèm theo đoạn chú thích: “Vụ việc được người dân Thạch Thất (Hà Nội) phát hiện. Cụ thể: Sư chùa Thích Minh Phượng - Trụ trì chùa Chàng Sơn (Thạch Thất, Hà Nội) đã tự ý ném bức tượng cổ xuống sông mà không thông báo cho người dân biết. Vụ việc chưa được làm sáng tỏ, thì trong thời gian gần đây, sư Thích Minh Phượng đã tự ý mang một bức tượng đúc bằng đồng (giống mình) với tỉ lệ tương ứng với khuôn mặt của mình về thờ cúng tại chùa.
Khi phát hiện vụ việc, người dân và chính quyền đã tỏ rõ thái độ bức xúc và không chấp thuận việc đưa bức tượng này vào chùa Chàng Sơn. Người dân sau đó đã bê bức tượng này ra giữa chợ để mọi người chứng kiến”.
Vụ tượng cổ bị đóng đinh: Sở VHTTDL Hà Nội nói gì?
(Kiến Thức) - Trước vụ việc trụ trì Thích Minh Phượng, Sở VHTTDL Hà Nội đã có văn bản gửi xuống huyện Thạch Thất, yêu cầu huyện xem xét và tập trung xử lý.
Như người dân xã Chàng Sơn (Thạch Thất, Hà Nội) đã phản ánh về những việc làm của trụ trì Thích Minh Phượng đã làm trong nhiều năm qua tại chùa Chân Long như: Đào xới đất lên để làm hố bể tự hoại, nhà vệ sinh (ngay cạnh chùa chính) phục vụ cho lợi ích riêng. Tự ý chuyển bỏ nhiều pho tượng Phật, nhiều bát hương cổ đã tồn tại lâu đời trong chùa Chân Long, thay vào đó là những pho tượng, bát hương mới không rõ xuất xứ nguồn gốc, khiến người dân vô cùng bức xúc.
Chùa Chân Long (xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội), nay đã vắng bóng trụ trì Thích Minh Phượng.
(Kiến Thức) - Hàng loạt ảnh CSGT chặn đường để đại gia dựng nhà gỗ đồ sộ tại TP.Hà Tĩnh được đăng tải gây xôn xao trong dư luận.
Mấy ngày nay trên các trang mạng xã hội đăng tải hàng loạt ảnh CSGT chặn đường để đại gia dựng nhà gỗ đồ sộ tại TP.Hà Tĩnh, còn người và phương tiện tham gia giao thông phải đi ngược vào làn đường khác.
Ngay chiều tối 23/3, phóng viên Dân Việt đã tìm hiểu và phát hiện ra địa điểm đó là khu vực ngã tư giao nhau giữa đường Trần Phú và đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh).
Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa hàng hóa không rõ nguồn gốc, gây thất thu ngân sách và rủi ro cho người dân.
Khi sang đến nơi, nhiều người mới phát hiện công việc là bất hợp pháp, bị ép buộc tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến, đe dọa, đánh đập, cưỡng bức.
Chị N. đỗ ô tô Mercedes GLC200 trên vỉa hè trước một trung tâm Tiếng Anh, sau đó chị N. phát hiện thân xe bị cào xước, kính và gương có dấu hiệu bị đập phá.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, có những gương mặt nữ trẻ trung, rắn rỏi chốt trực tại những vị trí then chốt nhất, với sự tập trung và kỷ luật tuyệt đối - họ là những 'bông hồng thép' của lực lượng Cảnh vệ, Bộ Công an.
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, sản phụ được các y, bác sĩ tiếp nhận ngay khi đến nơi; ca sinh nở diễn ra thuận lợi, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé.
Cục Đường sắt VN sẽ không thực hiện các thủ tục hành chính về Thành lập Hội đồng phân tích sự cố, tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng...
Chị N. đỗ ô tô Mercedes GLC200 trên vỉa hè trước một trung tâm Tiếng Anh, sau đó chị N. phát hiện thân xe bị cào xước, kính và gương có dấu hiệu bị đập phá.
Khi sang đến nơi, nhiều người mới phát hiện công việc là bất hợp pháp, bị ép buộc tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến, đe dọa, đánh đập, cưỡng bức.
Công ty Cổ phần bảo dưỡng và sửa chữa công trình Dầu khí (PMS) bị cơ quan chức năng xác định và xử lý hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.
Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa hàng hóa không rõ nguồn gốc, gây thất thu ngân sách và rủi ro cho người dân.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, có những gương mặt nữ trẻ trung, rắn rỏi chốt trực tại những vị trí then chốt nhất, với sự tập trung và kỷ luật tuyệt đối - họ là những 'bông hồng thép' của lực lượng Cảnh vệ, Bộ Công an.
Biết thửa đất không thể sang tên, Chu Văn Lưu lên mạng xã hội đặt làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, rồi bàn giao cho khách mua để chiếm đoạt tài sản.