Vận chuyển 30 bánh heroin, giữa đường ra tự thú vì… sợ bị lộ

Ngày 5-2, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố các bị can Phạm Thế Trung và Nguyễn Việt Vương, cùng quê quán tỉnh Gia Lai về tội danh “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Cáo trạng xác định: khoảng 14h ngày 18-5-2017, Phạm Thế Trung đến CQĐT Bộ Công an tự thú về hành vi vận chuyển ma túy. Cụ thể, trước đó 3 ngày, Trung cùng Nguyễn Việt Vương đã vận chuyển heroin cho một đối tượng tên là Trọng từ tỉnh Sơn La về Hà Nội.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Trên đường vận chuyển, do lo sợ bị lực lượng Công an bắt giữ nên Trung và Vương đã gửi chiếc xe ô tô giấu heroin bên trong tại một quán nước ở địa bàn xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Trên cơ sở lời khai tự thú của Trung, CQĐT đã dẫn giải đối tượng đến quán nước, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương kiểm tra xe ô tô và lập biên bản thu giữ 30 bánh heroin trọng lượng hơn 10 kg giấu ở khoang lốp dự phòng.
Kết quả điều tra đã xác định Trung, Vương quen biết đối tượng Bùi Văn Quân, trú ở tỉnh Gia Lai; qua đó, được Quân giới thiệu Trung ra miền Bắc lái xe taxi.
Khoảng giữa tháng 4-2017, theo sự hướng dẫn của Quân, Trung mua vé máy bay ra Hà Nội, rồi liên lạc với 1 đối tượng tên là Trọng để về xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh thuê nhà trọ.
Vài ngày sau, Trọng liên lạc với Trung rồi cử người mang 110 triệu đồng đến giao cho Trung để Trung ứng thêm tiền mua chiếc xe ô tô. Sau đó, Trọng chuyển gần 140 triệu đồng thanh toán tiền mua xe ô tô cho Trung.
Đêm 15-5, Trung và Vương thay nhau lái xe từ huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh theo hướng QL 6, qua tỉnh Hòa Bình lên tỉnh Sơn La để nhận ma túy theo sự hướng dẫn của Trọng. Trên đường đi, các đối tượng nhận 30 bánh heroin được giấu trong bao tải, cho lên xe và nhét vào khoang đựng lốp ô tô dự phòng rồi tiếp tục điều di chuyển theo hướng khu du lịch Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
Do lo sợ bị lực lượng Công an phát hiện nên Trung và Vương bàn nhau mang xe ô tô vào quán nước bên đường gửi, rồi mỗi người bỏ đi một hướng. Sau khi Trung ra đầu thú, Vương cũng bị bắt giữ.

Hà Nội nói là làm: Thả và “hốt” thiên nga khỏi hồ Gươm chỉ 1 nốt nhạc

(Kiến Thức) - Đàn thiên nga 12 con vừa được thả xuống hồ Gươm buổi sáng nhưng đến tối đã bị cơ quan chức năng "hốt" đi vì bị phản đối của dư luận...

Ngày 5/2, nhiều người dân Thủ đô Hà Nội vô cùng ngỡ ngàng khi các cơ quan chức năng của thành phố bỗng nhiên quây thả thử nghiệm đàn thiên nga gồm 12 con (7 con đen, 5 con trắng) bơi lội tung tăng tại khuôn viên đền Ngọc Sơn (hồ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).
Tuy nhiên không ngờ việc thử nghiệm này vừa tiến hành đã ngay lập tức gặp phải phản ứng dữ dội của dư luận. Hầu hết ý kiến người dân đưa ra đều phản đối và cho rằng, hình ảnh thiên nga không phù hợp với văn hóa Việt Nam, nét đẹp của loài chim này càng không phù hợp tại hồ Gươm. Bởi từ xa xưa hình ảnh của hồ Gươm gắn liền với cụ Rùa.

Phát hiện tình trạng trồng cây chứa chất ma túy tại Hà Nội

Đại tá Nguyễn Địch Nam – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C47) đã cho biết điều này tại Hội nghị triển khai công tác năm 2018 diễn ra sáng 25/1.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Địch Nam: “Năm 2017, hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt – Lào, Việt – Trung diễn biến rất phức tạp. Đặc biệt, dọc tuyến biên giới Việt – Lào còn tồn tại nhiều điểm “nóng” như huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Sông Mã tỉnh Sơn La; huyện Điện Biên Đông, Điện Biên, tỉnh Điện Biên.”

Tinh dầu shisha gây nghiện cực mạnh và 80 đối tượng “dính” ma túy

Rạng sáng 27-1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Biên Hoà bất ngờ kiểm tra quán bar Tip Top trên đường Võ Thị Sáu, phát hiện hàng chục đối tượng đang sử dụng ma tuý tổng hợp.

Tại hiện trường, Công an ghi nhận có đến 130 người gồm cả nam và nữ chủ yếu thanh niên tuổi từ 18 đến 30 đang hò hét trong tiếng nhạc lớn; nhiều thanh niên đang trong trạng thái lắc lư do phê ma tuý.

Đọc nhiều nhất

Tin mới