Tình tiết mới vụ hiếp dâm bất thành, sát hại 4 người ở Cao Bằng

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Đình Khánh về tội Giết người, đang hoàn tất thủ tục để bổ sung tội danh hủy hoại tài sản và sẽ khởi tố bị can thêm tội danh hiếp dâm nếu đủ căn cứ.

Thông tin mới nhất liên quan vụ án đặc biệt nghiêm trọng hiếp dâm không thành giết 4 người ở Cao Bằng, ngày 11/5, Đại tá Nguyễn Văn Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Đình Khánh (SN 1987, trú tại khu dân cư Kéo Chả, xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng về tội Giết người và đang hoàn tất thủ tục để bổ sung tội danh hủy hoại tài sản. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng tiếp tục củng cố chứng cứ, bổ sung thông tin, nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố bị can thêm tội danh hiếp dâm.
Trước đó, rạng sáng 7/5, tại cụm dân cư Kéo Chả, xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng (huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng), đối tượng Lý Đình Khánh nảy sinh ý định hiếp dâm chị Triệu Thị Phương (SN 1984) nhưng bất thành. Khánh đã chém chết 4 người gồm chị Triệu Thị Phương, cháu Triệu Văn Tiến (SN 2012), cháu Triệu Nhật Uyên (SN 2016) và bà Lý Thị Dâm (SN 1932) cùng trú tại địa chỉ trên và cùng có quan hệ họ hàng với nhau. Sau khi giết người, Khánh đã phóng hỏa đốt nhà cùng toàn bộ tài sản của nạn nhân Triệu Thị Phương.
 Đối tượng Lý Đình Khánh. Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng.
Sau khi nhận được tin báo về vụ án, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ gồm: Phòng cảnh sát hình sự, Công an huyện Thạch An, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113, Công an xã Quang Trọng huy động tổng lực khẩn trương truy tìm hung thủ. Chỉ sau hơn 2 giờ truy tìm, khoảng 2h45 ngày 07/05/2018, lực lượng Công an đã xác định và bắt được đối tượng gây án là Lý Đình Khánh (31 tuổi, ở cùng xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng).
Tại cơ quan điều tra, ngày 6/5, Khánh và chị Triệu Thị Phương đến giúp em trai của chị Phương làm nhà mới. Khoảng 21 giờ, chị Phương về nhà. Còn Khánh đến rạng sáng 7/5 mới rời khỏi nhà em trai Phương và đi bộ về phía nhà Phương. Thời điểm đó, trong nhà chỉ có Phương cùng 2 con là Triệu Thị Kim Ngân và Triệu Quỳnh Nga đang ngủ. Do nhà bằng gỗ nên Khánh dễ dàng vào và có hành vi cưỡng hiếp Phương. Phương chống cự lại thì Khánh chạy vào bếp lấy con dao để chém. Phương chạy ra đến cửa thì bị chém vào người, Phương vẫn chạy sang nhà bà Triệu Thị Thái khoảng 50 m kêu cứu. Khánh truy sát nên Phương nhảy xuống sườn đồi, chạy đến nhà em chồng là Triệu Văn Long - cách nhà khoảng 100 m kêu cứu, lúc đó trong nhà chỉ có vợ Long là Triệu Thị Coi cùng 2 con là Triệu Văn Tiến, và Triệu Nhật Uyên cùng bà nội là Lý Thị Dâm.
Đối tượng Khánh cầm dao xông vào nhà Coi. Phương và Coi chạy vào buồng cụ Dâm thì Khánh vung dao sát hại Phương và đuổi theo Coi. Coi chạy được khoảng 50 m thì nhảy xuống sườn đồi dốc nên Khánh không đuổi kịp. Khánh đã quay lại sát hại bà Dâm và 2 cháu Tiến, Uyên.
Sau đó, Khánh chợt nhớ Phương còn có 2 con nhỏ nên quay lại để truy sát. Không thấy cháu nhỏ, nghĩ các cháu vẫn còn trong nhà, Khánh đóng cửa lại và đập phá đồ đạc rồi đốt nhà Phương nhằm thiêu sống các cháu bé. Sau đó do kiệt sức, Khánh nấp ở đống đá cách nhà Phương khoảng 20 m.
Trong khoảng thời gian đó, em dâu chị Phương là Triệu Thị Coi chạy thoát đã kịp cầm theo điện thoại và điện báo cho lực lượng Công an để ứng cứu, truy tìm hung thủ.
Ngay trong đêm 06 và rạng sáng ngày 07/05/2018, Đại tá Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng và Đại tá Nông Minh Đức, Phó giám đốc Công an tỉnh, cùng thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra đã đến chỉ đạo việc truy tìm thủ phạm, bảo vệ hiện trường và công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ổn định tình hình địa phương tại nơi xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.
Đồng thời giao phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Hải Ninh

Bình luận(0)