Phát hiện dấu vết cảnh sát trẻ “mất tích” trước ngày nhận công tác

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng đã phát hiện ra dấu vết cảnh sát trẻ “mất tích”. Tuy nhiên, vẫn chưa hiểu lý do tại sao anh này chưa đến trụ sở nhận việc.

Liên quan đến sự việc cảnh sát Lê Hoàng Phúc (21 tuổi, ngụ huyện Cù Lao Dung) mất liên lạc với gia đình, trao đổi với báo chí ngày 19/11, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc - Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, cơ quan chức năng đã lần ra dấu vết của chiến sĩ Phúc, sau hơn một tháng mất liên lạc với gia đình. Hiện, Phúc vẫn sống bình thường ở các tỉnh miền Nam.
Đại tá Ngọc cho hay: "Lúc đầu chúng tôi lo lắng có chuyện xấu xảy ra với Phúc. Bây giờ em ấy vẫn bình thường, chúng tôi đang tìm hiểu vì sao Phúc chưa đến trụ sở nhận việc".
Phat hien dau vet canh sat tre “mat tich” truoc ngay nhan cong tac
 Lê Hoàng Phúc. Ảnh gia đình cung cấp.
Như đã đưa tin, một tháng trước đó, Công an tỉnh Sóc Trăng phát đi thông báo tìm chiến sĩ Lê Hoàng Phúc mất tích, với nội dung: Ngày 11/10, trường Trung cấp cảnh sát vũ trang điều động Phúc là học viên khóa 2015-2017, đến công tác tại Công an Sóc Trăng kể từ 2/10. Tuy nhiên, Phúc sau đó không đến trình diện và gia đình cũng mất liên lạc.
Theo lời người thân của nam thanh niên, ngày 5/10, thì Phúc đã bay từ Hà Nội về Cần Thơ để hôm sau đến Công an Sóc Trăng nhận công tác. Tuy nhiên, tối cùng ngày Phúc xin phép gia đình đi ăn uống với bạn bè tại Cần Thơ nhưng sáng 6/10 thì gia đình không liên lạc được nữa.
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ.

Lạ lùng các vụ mất tích gây xôn xao dư luận

(Kiến Thức) - Liên tiếp trong thời gian gần đây xảy ra không ít vụ mất tích bí ẩn, thậm chí liên quan tới cả chiến sĩ công an.

Chiến sĩ công an mất tích trên đường về nhận công tác
Theo gia đình chiến sĩ công an mất tích bí ẩn Lê Hoàng Phúc (21 tuổi, ngụ huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng), chiến sĩ này đã mất liên lạc khi trên đường từ trường về nhà. Cụ thể, hôm 30/9, anh có gọi điện về nhà báo là ngày 2/10 sẽ nhận bằng tốt nghiệp tại Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang ở Hà Nội.

Bệnh viện Việt Tiệp nói gì về việc hai sinh viên thực tập bị đánh?

(Kiến Thức) - Hai sinh viên trường Đại học Y Dược Hải Phòng vừa phản ánh thông tin đến báo chí về việc bị nhóm người trông xe tại bãi gửi xe trong Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp hành hung.

Theo phản ánh của các sinh viên vào sáng ngày 14/11, hai sinh viên đến thực hành tại Bệnh viện Việt Tiệp (phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đã gửi xe và lấy vé xe tại bãi gửi xe trong bệnh viện. Đến 11h cùng ngày khi quay lại chỗ gửi xe thì không thấy xe đâu
Sinh viên D. – Đại học Y Dược Hải Phòng là một trong hai người bị hành hung kể lại: “Khi đó, chúng tôi tìm thấy xe ở môt nơi cách xa vị trí ban đầu và hai lốp xe đều có lỗ thủng rất lớn. Khi ra hỏi nhân viên trông xe thì họ to tiếng. Bạn sinh viên nữ đi cùng tôi có nói nhân viên trông xe vô trách nhiệm và nói sẽ phản ánh lên Ban giám đốc bệnh viện. Ngay lập tức, một người phụ nữ là nhân viên trông xe lao ra đánh. Tôi vào can cũng bị 4-5 người đàn ông lao vào đánh. Hai người giữ tôi, những người còn lại lao vào đấm đá. Bạn nữ đi cùng với tôi phải khâu 3 mũi tại bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng”.

Đường dây mua bán súng của “ông trùm” 23 tuổi hoạt động thế nào?

Để nhập trái phép súng sát thương, "ông trùm" 23 tuổi trực tiếp từ Tây Ninh đến Lạng Sơn giao du và móc nối với các đối tượng tại đây để lấy hàng.

Duong day mua ban sung cua “ong trum” 23 tuoi hoat dong the nao?
Đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam - Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TPHCM đã bàn giao Bùi Đức Hoàng (23 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) cùng phương tiện và tang vật liên quan cho Công an Quận 6 mở rộng điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán nhiều loại súng sát thương. Tang vật thu giữ gồm: 14 khẩu súng bắn đạn bi, 20 hộp tiếp đạn, 3.600 viên đạn bi bằng kim loại, 37 bình ga các loại. Trong ảnh: Bùi Đức Hoàng tại cơ quan điều tra. (Ảnh công an cung cấp) 

Đọc nhiều nhất

Tin mới