Ông Đoàn Ngọc Hải: Cuộc chuyển hướng bất ngờ của “ngôi sao cô đơn“

Câu chuyện về ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND Quận 1, TP HCM đã bỏ tiền mua một chiếc xe cứu thương, tự cầm lái đưa người nghèo từ các bệnh viện về quê miễn phí đã gây chú ý dư luận trong những ngày qua.

Ngày hôm qua, sau khi kết thúc quãng đưỡng đi lại gần 600km đưa bệnh nhân nghèo từ Hà Nội về Hà Giang, ông Đoàn Ngọc Hải đã gặp GS Tạ Thành Văn, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội.
Ong Doan Ngoc Hai: Cuoc chuyen huong bat ngo cua “ngoi sao co don“
Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đã tặng quà ông Đoàn Ngọc Hải 
Chia sẻ với GS Tạ Thành Văn, ông Hải cho biết công việc ông đang làm chỉ với mong muốn giúp đỡ những bệnh nhân nghèo bớt khó khăn. Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đã bày tỏ sự ngưỡng mộ tấm lòng tốt đẹp của ông Hải và hành động tốt đẹp của ông dành cho bệnh nhân nghèo, đặc biệt việc làm của ông Hải đã lan tỏa những điều hay và cái đẹp trong đời sống xã hội, trong bối cảnh lòng tin của con người đang giảm sút nghiêm trọng.
Trong cuộc trò chuyện, GS Văn chia sẻ với ông Hải về việc vận chuyển bệnh nhân của ông hiện nay rất cần đảm bảo an toàn tay lái, nhất là trên những cung đường xa lạ và cần chú ý thực hiện những nguyên tắc an toàn cơ bản khi vận chuyển bệnh nhân nặng, bệnh nhân giai đoạn cuối trên xe ô tô.
GS Văn cũng gợi ý với ông Hải nên thành lập một nhóm vận chuyển, có nhà tài trợ với nhiều xe cứu thương, nhiều lái xe tình nguyện như ông, đồng thời, nên ký hợp đồng với một vài bệnh viện để đảm bảo tính pháp lý, thay vì chỉ mang tính chất cá nhân như hiện nay.
Ra Hà Nội chở bệnh nhân miễn phí, ông Hải cho biết đang ở một khách sạn bình dân sau khi từ chối lời mời ở khách sạn 5 sao của bạn bè, người quen. Ông Hải cũng từng ngạc nhiên thừa nhận không nghĩ cuộc đời mình lại vậy.
Ong Doan Ngoc Hai: Cuoc chuyen huong bat ngo cua “ngoi sao co don“-Hinh-2
Ông tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi trong khi đợi bệnh nhân làm thủ tục xuất viện 
Mặc dù từng có thời gian công tác tại các cơ quan nhà nước Q.1 (TP.HCM) đến 25 năm nhưng ông Đoàn Ngọc Hải được nhiều người biết đến với cương vị Phó chủ tịch UBND Q.1 khi ông có thời gian trực tiếp chỉ huy các lực lượng của Q.1 ra quân lập lại trật tự đô thị, kiên quyết xử phạt lấn chiếm lòng đường, tiểu bậy, thả rông chó ở khu vực công cộng.
Lúc chiến dịch "đòi lại vỉa hè" đang diễn ra thuận lợi, trong một cuộc họp sơ kết, có một lãnh đạo cấp cao đã lưu ý chính quyền TPHCM: "Đừng để anh Hải trở thành ngôi sao cô đơn".
Không ngờ, lời cảnh báo ấy đã thành sự thật. Ban đầu là thông điệp của một số lãnh đạo TPHCM, như "một nồi xôi, tủ bánh mỳ, xe thuốc lá… bán buôn vài tiếng là nguồn sống của cả một gia đình; là con đường học hành của con cái…". Tiếp đến, UBND Quận 1 ban hành kế hoạch, giao các phường trực tiếp phụ trách công tác lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường. Ông Đoàn Ngọc Hải và một số lãnh đạo UBND quận đứng đầu các đoàn kiểm tra các phường, không còn trực tiếp xử lý vi phạm.
Tháng 6/2019, UBND TP.HCM điều động ông Đoàn Ngọc Hải từ đương chức Phó chủ tịch UBND Q.1 sang làm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn. Càng bất ngờ hơn khi ngay trong ngày nhận chức, ông Hải nộp đơn xin từ chức. Và từ đầu tháng 12/2019, ông Hải được giải quyết thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.
Ong Doan Ngoc Hai: Cuoc chuyen huong bat ngo cua “ngoi sao co don“-Hinh-3
Ông Đoàn Ngọc Hải khi còn xuống đường đòi lại vỉa hè cho người đi bộ đầu năm 2017 
Khi "rũ áo từ quan", ông Đoàn Ngọc Hải quay trở về với công việc kinh doanh mà bố mẹ ruột ông để lại. Ông Hải nói "còn nợ" người dân trên địa bàn Q.1 một số lời hứa công vụ. Vì không có cơ hội thực hiện lời hứa đó được nữa nên ông cố gắng thực hiện bằng một phương cách khác.
Rất ít người biết sau khi ông Đoàn Ngọc Hải từ quan, ông đã trở thành… một vận động viên marathon. "51 tuổi chạy marathon, tôi cũng chẳng ngờ cuộc đời mình lại như vậy!", ông Hải nói.
Ông Đoàn Ngọc Hải kể khi 15 tuổi ông đã vô địch cuộc thi dành cho thiếu niên Q.1 cự ly chạy 3.000 m. Bây giờ để có sức chạy marathon, ông phải dành nhiều thời gian tập luyện kiên trì.
Ngày 21/5, ông Đoàn Ngọc Hải đã trao tặng căn nhà tình thương cho một gia đình chính sách ở tỉnh Hưng Yên. Căn nhà có kinh phí xây dựng 60 triệu đồng, được trích từ số tiền ông Hải nhận được khi giải quyết chính sách thôi việc.
Ông Hải có kế hoạch xây dựng 2 căn nhà tình thương ở Hội An và Hưng Yên cho các gia đình chính sách. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, đến nay mới có một căn nhà hoàn thành.
Ong Doan Ngoc Hai: Cuoc chuyen huong bat ngo cua “ngoi sao co don“-Hinh-4
 Ông Hải tham gia các giải chạy marathon cự ly 42 km trong và ngoài nước để hỗ trợ người nghèo
Trước đó, ông Hải cũng đã bán điện thoại, đồng hồ xịn và tiền cá nhân để xây nhà tình thương cho người vô gia cư có chỗ ngủ qua đêm miễn phí. Ông Hải chia sẻ ông đã mua được nền đất có diện tích 4 x 20 m trong một dự án tại quận 12 với giá 4,5 tỷ đồng. Hiện nay, ông Hải đang làm thủ tục xin giấy phép xây dựng. Chi phí xây nhà dự kiến khoảng 1 tỷ đồng.
Và gần đây nhất, ông Hải đã tự bỏ tiền cá nhân, mua xe cứu thương để chở những bệnh nhân nghèo miễn phí. Ông Hải tâm sự tất cả những việc ông làm đều nhận được sự ủng hộ từ vợ và gia đình.
Khi làm những công việc này, có một vài người nói ông Hải “làm màu làm mè”, đánh bóng tên tuổi và hình ảnh. Nhưng những ý kiến này đã nhanh chóng bị phủ nhận. Ông Hải cho biết: “Tôi làm việc này không phải để nổi tiếng. Điều đầu tiên là tôi muốn giúp người nghèo, thứ hai là tôi vui tôi mới làm được. Tôi sẽ làm đến khi chân tay bủn rủn, bệnh tật ập đến. Chứ tôi không phải để làm màu, để nổi tiếng”.
Triết lý sống của ông Hải là “cuộc sống ai rồi cũng trở về cát bụi, quan trọng là ta làm được gì cho đời”, đơn giản vậy thôi.

Người 'cởi áo từ quan' vẫn giúp dân, kẻ đương nhiệm lại lo cho lợi ích bản thân

Trong khi ông Đoàn Ngọc Hải mua nhà cho người vô gia cư, mua xe cứu thương chở người nghèo miễn phí sau khi "từ quan" thì một số vị đương nhiệm chỉ lo cho bản thân.

Trước Bệnh viện Ung bướu TP.HCM có một chiếc xe cứu thương đặc biệt. Đó là xe chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí. Điều đặc biệt nữa nằm ở người lái chiếc xe đó: Ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND Quận 1, TP.HCM, người từng nổi đình nổi đám với công cuộc “đòi lại vỉa hè cho người đi bộ” và khiến việc này thành phong trào ở nhiều thành phố, cùng với những tranh cãi gay gắt.

Quyết liệt và cứng rắn, ông Đoàn Ngọc Hải từng nói nếu không “dọn dẹp vỉa vè” thành công thì sẽ từ quan. Cả hai vế đều đã thành sự thật. Vỉa hè giờ đâu lại vào đó, còn ông Hải về làm dân.

Có rất nhiều ồn ào, nghi ngờ, thậm chí bỉ bôi dành cho động cơ cũng như cách thức ông Hải dẹp vỉa hè thời còn là quan chức. Những người làm dân như tôi chẳng bao giờ có đủ thông tin về những chuyện hậu trường để xác minh sự đúng sai của sự đồn đoán hay thuyết âm mưu. Nhưng ở vị thế làm dân, chúng tôi có “giác quan riêng” để cảm nhận, nhất là khi nhìn một con người trong cả quá trình với những hoàn cảnh, tình huống, vai trò khác nhau. Những gì đã trải qua đủ để nhìn nhận về ông Đoàn Ngọc Hải.

Nguoi 'coi ao tu quan' van giup dan, ke duong nhiem lai lo cho loi ich ban than
 Ông Đoàn Ngọc Hải mua xe cứu thương chở bệnh nhân nghèo. (Ảnh: Vietnamnet)
Ông đã làm gì từ khi về làm dân thường: Bán tài sản để mua nhà cho người vô gia cư ở miễn phí; mua xe cứu thương rồi tự mình làm tài xế, chở bệnh nhân nghèo từ bệnh viện về quê dù xa xôi đến đâu, dọc đường còn lo ăn lo ngủ cho họ. Về đời sống cá nhân, người ta nhiều lần thấy ông áo đẫm mồ hôi, tham gia các giải chạy marathon vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa để ủng hộ người nghèo.   Chẳng còn đứng trên sân khấu nào để phải diễn, những việc vị nguyên Phó chủ tịch quận 1 làm đều là gieo mầm thiện, là cố gắng đem lại thêm những điều tốt đẹp cho đời. Đến nay, có lẽ thời gian đã đủ để nói rằng, dù làm quan hay làm dân ông cũng vẫn một tấm lòng ấy. "Bà con cứ ra gặp, tôi sẽ phục vụ ngay lập tức", lời này của ông Hải khi là tài xế lái xe cứu thương miễn phí cho người nghèo khiến tôi tin vào tinh thần phục vụ vô tư của ông khi đi “đòi” vỉa hè trước đây, dù cách làm của ông, cá nhân tôi thấy không hoàn toàn hợp lý.

Một mình lái xe cứu thương, ông Đoàn Ngọc Hải duy trì được bao lâu?

(Kiến Thức) - Việc tự mua xe rồi lái xe miễn phí đưa người nghèo từ bệnh viện về nhà và ngược lại của ông Đoàn Ngọc Hải là nghĩa cử cao đẹp, đáng biểu dương. Song, nhiều người thấy ông 1 mình lái xe di chuyển liên tục thì bày tỏ sự lo ngại về sức khỏe cho ông Hải và an toàn cho cả ông lẫn người bệnh trên mỗi hành trình.

Những ngày qua, hình ảnh ông Đoàn Ngọc Hải lái xe cứu thương chở miễn phí bệnh nhân nghèo thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Hành trình các chuyến xe cứu thương của ông Hải chở bệnh nhân nghèo từ BV Ung Bướu (TP HCM) về Đắk Nông, từ Bệnh viện Trung ương Huế về Quảng Nam và ra Hà Nội luôn được người dân cập nhật từng giờ, từng ngày trên mạng xã hội với sự ngưỡng mộ và cảm phục.
Hành động ý nghĩa của ông Đoàn Ngọc Hải dành cho người nghèo đã khơi dậy sự thiện tâm trong mỗi con người, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa tình người trong xã hội. Hành động xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim mỗi người.

Sai phạm xây dựng tại quận 1: Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân ông Đoàn Ngọc Hải

(Kiến Thức) - Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Văn Dũng thông tin, ông Đoàn Ngọc Hải được phân công phụ trách lĩnh vực xây dựng trên địa bàn quận 1 đã bị kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong điều hành, lãnh đạo.

Sáng 14/6, cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM, Hội Nhà báo TP và Sở Thông tin - Truyền thông TP tổ chức.

Tham dự cuộc họp gồm có Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồ Hải, Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm và Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Văn Dũng.

Theo ông Dũng, ông Đoàn Ngọc Hải được phân công phụ trách lĩnh vực này nên khi kiểm điểm đảng viên đã kiểm điểm trách nhiệm cá nhân về điều hành, lãnh đạo và rút kinh nghiệm đối với ông Đoàn Ngọc Hải. Đây là công việc bình thường để các cá nhân làm tốt hơn nhiệm vụ.

Đối với kết luận thanh tra trong thực hiện nhiệm vụ được giao về cấp phép xây dựng từ 1/1/2016 đến cuối tháng 10/2017, ông Nguyễn Văn Dũng cho hay, thanh tra đã phát hiện một sự sai phạm của các cá nhân trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ đó, quận xem xét kỷ luật các cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ, sau đó xem xét kỷ luật các cá nhân lãnh đạo là trưởng phòng phụ trách công việc này.

Về ý kiến cho rằng khi ông Hải thực hiện nhiệm vụ lập lại trật tự lòng lề đường đã làm ảnh hưởng tới lợi ích của một số cá nhân "thế lực”, Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Văn Dũng khẳng định: “Quá trình lập lại trật tự lòng lề đường chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới nhiều người, nhưng vì lợi ích chung tất cả mọi cá nhân đều phải chấp nhận”.

Ông Dũng cho biết trong quá trình triển khai quận 1 chưa có phản ánh về việc này.

Sai pham xay dung tai quan 1: Kiem diem trach nhiem ca nhan ong Doan Ngoc Hai-Hinh-2
Ông Đoàn Ngọc Hải tại buổi nhận quyết định điều động, bổ nhiệm hôm 4/6 
Trường hợp của ông Đoàn Ngọc Hải, Sở Nội vụ thông tin cụ thể, chức danh phó chủ tịch UBND quận - huyện thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Quá trình điều động, ông Đoàn Ngọc Hải đã được Ban Thường vụ Thành ủy thảo thuận, cân nhắc kỹ qua nhiều cuộc họp.
Sở Nội vụ khẳng định, về lần điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Hải làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn được lãnh đạo TPHCM thực hiện thận trọng, cân nhắc và trách nhiệm.
Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm khẳng định, ông Đoàn Ngọc Hải có trình độ cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật Kinh doanh, kinh nghiệm công tác tại phòng Kinh tế và Chi cục thuế quận 1, đương nhiệm Phó Chủ tịch UBND quận 1 phụ trách quản lý đô thị, xây dựng. Vì vậy, việc điều động, phân công công tác ông Hải làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn là phù hợp.
"Trong quá trình đó, anh Hải vẫn thực hiện nhiệm vụ và anh ấy nói là sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì. Tuy nhiên, khi Thành ủy phân công nhiệm vụ thì anh đặt vấn đề là không phù hợp, chưa làm công việc mới thì sao biết là không phù hợp? Tôi thấy rằng, giữa lời nói và việc làm không khớp với nhau, giữa lý thuyết và thực tiễn không khớp với nhau", bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy Q.1 nói.

Đọc nhiều nhất

Tin mới