Mục sở thị 4 nữ quái bắt chẹt khách du lịch ở Hồ Tây

Google News

Khi thấy khách du lịch, 4 nữ quái lảng vảng ở Hồ Tây sẽ bám đuôi bằng được và gạ gẫm, sách nhiễu để moi tiền USD hoặc ngoại tệ khác.

4 nữ quái thường xuyên lảng vảng ở khu vực Hồ Tây đoạn gần cổng chùa Trấn Quốc, gạ gẫm, sách nhiễu khách du lịch phương tây để moi tiền. Từ sáng sớm tới xẩm tối, 4 nữ quái này đã thu lợi bất chính từ việc làm này đến cả triệu đồng mỗi người.
Bốn người phụ nữ khoảng 30 - mang trên mình đồ nghề rất đơn giản, chỉ cần một cái nón lá, một cái gánh chuối lèo tèo vài nải chuối chín ởn đang thâm đen lại nhưng thu lại được cả triệu đồng mỗi người.
Cách thức hoạt động của những đối tượng này rất đơn giản. Khi có bất kì khách du lịch nào tò mò hay ngỏ ý muốn chụp ảnh là ngay lập tức những người phụ nữ này tiến tới, đưa đòn gánh lên vai những vị khách, dúi chiếc nón lá tới tấp. Nhiều khách du lịch lầm tưởng người dân bản địa thân thiện nhưng thực chất đây là hành vi lừa đảo trắng trợn.
Khi khách du lịch chụp ảnh xong, những người phụ nữ này níu kéo với vài từ tiếng Anh bập bõm, chìa ra 5 ngón tay với hàm ý là 5 USD, một người (tương đương hơn 120 ngàn VND) sau mỗi lần như thế.
Đảo quanh "tìm mồi". 
Ông T. một thợ chụp ảnh dạo gần đó cho biết: "Mấy nữ quái này dai lắm, nhiều khi gặp khách keo, là họ bám đuôi bằng được thì thôi. Còn gặp những vị khách 'sộp' thì có một bà già giả làm nạn nhân chất độc màu da cam vạch áo ra, 'khoe' vết thương trên ngực để xin thêm tiền. Tuy nhiên, họ chỉ nhắm vào khách du lịch phương Tây chứ ít khi 'đụng' vào khách Châu Á, đặc biệt là khách du lịch nội địa".
Tiếp lời, ông T cho hay: "Ở đây các nữ quái còn không thèm lấy VND mà chỉ lấy USD, ngoại tệ thôi".
Nhiều người dân sống gần đó cũng cho hay, 4 phụ nữ này là họ hàng của nhau nhưng không rõ quê quán ở đâu. Sự việc 4 nữ quái này sách nhiễu ở Hồ Tây không phải mới đây. Thực chất đã diễn ra trong thời gian khá dài. Ông T nhẩm tính rằng, 4 nữ quái Hồ Tây lộng hành tại đây đã không dưới 10 năm.
Ngay lập tức "lẩn" đi khi có người chụp ảnh. 
"Mấy bà ấy bị công an bắt nhiều lần rồi, nhưng bắt xong lại thả chẳng làm gì được chúng nó. Cùng lắm là tịch thu cái đòn gánh, cái quang bán hàng. Nhưng cái đó thì có đáng bao nhiêu so với nguồn lợi mà chúng làm được". Ông T cho biết thêm: "Có bà lần trước còn khoe xây được nhà lầu ở quê cho chồng con nữa cơ đấy".
Để kiểm chứng thông tin, chúng tôi có mặt tại Hồ Tây đoạn gần chùa Trấn Quốc. Khoảng 8h sáng, đã có 3 người phụ nữ che mặt mũi kín mít đang đon đả mời mọc hai vị khách du lịch người Pháp. Một lúc sau, bà phụ nữ người Pháp rút ví tiền và mặt hầm hầm bỏ đi.
Ngay lập tức, chúng tôi liên hệ với đôi vợ chồng người Pháp này. Vị khách du lịch nữ tỏ vẻ đề phòng sau khi vừa "trải nhiệm" trước sự lừa đảo trắng trợn của những người dân bản địa. Còn ông chồng "khoe" chúng tôi 2 quả chuối mà có giá 200.000 đồng.
Du khách Pháp mua 200.000 đồng với 2 quả chuối. 
Theo quan sát của phóng viên, chỉ khi nào trời tối thì những nữ quái nơi đây mới "rút quân" để chờ đến ngày hôm sau. Nhiều người dân bức xức nhiều lần lên tiếng cảnh báo khách du lịch, ngay cả những hướng dẫn viên cũng đã cảnh báo hiện tượng này.
Thực chất, sự việc những nữ quái giả nghèo giả khổ lừa lọc, sách nhiễu khách du lịch không phải là hiếm mà diễn ra hằng ngày, hằng giờ tại tất cả những tụ điểm tập trung khách du lịch như Hồ Tây, Văn Miếu, đặc biệt là khu vực Bờ Hồ Hoàn Kiếm,...
Cho dù đã được các cơ quan chức năng ra sức "dẹp bỏ", nhưng nữ quái vẫn xuất hiện công khai mặc cho những khuôn mặt "thẽn thò" của khách du lịch khi biết mình bị lừa.
Không chỉ vậy, tại bờ hồ Hoàn Kiếm, nữ quái còn có nhiều thủ đoạn tinh vi hơn như đe dọa khách du lịch bằng tiếng Anh, hay bán hàng với giá cắt cổ. Đơn cử, một cái bánh rán loại bằng quả bóng golf có giá lên tận 50.000 đồng. Hay 200.000 đồng/2 quả chuối chín đang thâm đen lại.
Những hành động xấu này sẽ làm cho khách du lịch "sợ" Việt Nam. Và liệu họ có còn dám sang du lịch Việt Nam lần nữa không khi chính họ "hãi" với đủ thể loại lừa đảo, moi tiền khách du lịch như ở Việt Nam?
Theo Người Đưa Tin

Bình luận(0)