Hành trình bắt nam sinh bắn bạn gái vì hận tình

Google News

Cảnh sát Mỹ bắt một nam sinh 18 tuổi sau khi cậu ta sát hại người yêu cũ hôm 9/6 rồi chở thi thể nạn nhân tới nông trại của ông nội để giấu.

Ashley Doolittle - một nữ sinh 18 tuổi tại thành phố Berthoud, hat Larimer, bang Colorado (Mỹ) mất tích hôm 9/6. Mẹ cô bé đã tới văn phòng cảnh sát trưởng hạt Larimer để báo tin. Theo bà, Ashley lái xe tới ngân hàng rồi không trở về nhà. Những người thân trong gia đình phát hiện xe của Ashley tại một khu vực gần nhà, nhưng không thấy cô, The Huffington Post đưa tin.
Các nhà điều tra biết Ashley vừa chấm dứt quan hệ yêu đương hơn một năm với Tanner Flores, một người cùng tuổi. Vài ngày trước khi Ashley mất tích, Tanner nói bóng gió về khả năng cậu ta sát hại người yêu cũ. Thậm chí thanh niên này còn gửi một tin nhắn tới bạn bè trên ứng dụng Snapchat để ám chỉ việc tự sát.
Một người bạn của Tanner nói với cảnh sát: "Tanner thực sự suy sụp sau khi chấm dứt quan hệ với Ashley và không hiểu lý do khiến cô bé không yêu cậu ta nữa".
Mối tình giữa Ashley Doolittle và Tanner Flores kéo dài hơn một năm trước khi chấm dứt. Ảnh: The Huffington Post. 
Cảnh sát thẩm vấn cha của Tanner vào hôm Ashley mất tích. Người cha này nói ông không thấy con trai từ sáng sớm hôm 9/6 và khẩu súng ngắn của ông trong tủ cũng biến mất.
Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Larimer kêu gọi công chúng cung cấp thông tin về xe tải mà Tanner lái. Sau đó một người phụ nữ thấy chiếc xe ở một nông trại tại hạt Mesa, bang Colorado hôm 10/6. Nông trại cách hạt Larimer gần 500 km và thuộc quyền sở hữu của ông nội Tanner, nhưng ông đã qua đời từ lâu.
"Người phụ nữ chứng kiến cảnh một nam giới mở cửa xe tải, kéo một thứ gì đó từ phía sau xe và đặt nó xuống đất. Sau đó cô thấy dường như một cánh tay thò ra từ vật mà người đàn ông đang kéo, nhưng cô không chắc chắn lắm", báo cáo của cảnh sát mô tả.
Trong lúc người phụ nữ nói chuyện với cảnh sát, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Mesa phái một đội đặc nhiệm tới nông trại. Khi tới nơi, họ gặp Tanner và phát hiện vị trí mà cậu ta giấu thi thể Ashley. Nhóm cảnh sát đặc nhiệm bắt Tanner mà không gặp bất kỳ sự kháng cự nào, dù cậu ta vẫn cầm súng.
Tanner Flores thừa nhận cậu ta giết Ashley vì thù hận rồi giấu xác thiếu nữ ở nông trại của ông nội quá cố. Theo biên bản hỏi cung, Tanner bắn Ashley hai phát vào đầu ở hạt Larimer rồi dùng ôtô đưa xác cô tới nông trại của ông nội tại hạt Mesa - nơi cách hiện trường vụ án khoảng 500 km. Khi đội đặc nhiệm tới, cậu ta đang cố gắng tẩu tán tang chứng.
Nhà chức trách hạt Mesa sẽ đưa Tanner sang hạt Larimer vào tuần sau. Cậu ta sẽ phải ra tòa vì tội giết người và bắt cóc.
Đám tang Ashley diễn ra hôm 17/6. Cáo phó cho biết, cô vừa tốt nghiệp trường trung học Berthoud, yêu và cưỡi ngựa rất giỏi. Nếu án mạng không xảy ra, Ashley sẽ trở thành sinh viên Đại học Colorado vào mùa thu năm nay.
Theo Zing News

Bình luận(0)