Giải cứu hàng chục khách khỏi xe bus chơi vơi giữa cầu Sài Gòn

(Kiến Thức) - Hiện trường vô cùng hỗn loạn khi chiếc xe buýt rơi bánh nằm chơi vơi giữa cầu Sài Gòn, hàng chục hành khách “nín thở” rời khỏi xe…

Đến 17h ngày 21/7, lực lượng CSGT đang tích cực điều xe chuyên dụng đến cứu hộ chiếc xe buýt chạy tuyến BX Chợ Lớn- Đại học Nông Lâm bị nạn nằm trên dải phân cách giữa cầu Sài Gòn.
Trước đó khoảng 15h cùng ngày, xe buýt BKS 53N-6099 do tài xế Đoàn Mạnh Cường (38 tuổi) điều khiển chở hơn 30 hành khách (đa số là sinh viên) từ bến ở Đại học Nông Lâm lưu thông trên xa lộ Hà Nội vào trung tâm thành phố.
Khi vừa lên dốc cầu Sài Gòn (phường Thảo Điền, quận 2), xe buýt lách tránh một xe du lịch khiến tài xế này không làm chủ tay lái làm chiếc xe lao lên dải bê tông phân cách giữa cầu.
Chiếc xe buýt chở hàng chục hành khách bất ngờ lao lên dải phân cách giữa cầu, văng bánh...
Chiếc xe buýt chở hàng chục hành khách bất ngờ lao lên dải phân cách giữa cầu, văng bánh... 
Nhiều hành khách trên xe kêu la cầu cứu khi chiếc xe buýt tiếp tục rơi bánh trước, chao đảo có nguy cơ lật nhào sang phần đường tấp nập phương tiện. Được nhiều người đi đường dừng xe tìm cách giữ cho xe buýt cố định, hành khách “nín thở” lần lượt rời khỏi xe và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Hàng chục hành khách "nín thở" lần lượt rời chiếc xe sắp lật.
Hàng chục hành khách "nín thở" lần lượt rời chiếc xe sắp lật. 
Ngay khi xảy ra sự cố, CSGT đội Cát Lái đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng công an phường Thảo Điền giữ trật tự, điều tiết, phân luồng giao thông cửa ngõ vào trung tâm thành phố tấp nập phương tiện.
Được biết, hàng ngày có hàng trăm chuyến xe buýt chở hành khách từ khu vực ngoại thành và các tỉnh vào trung tâm thành phố.

Đi xe buýt ở Nga khác xa xe buýt Việt Nam

Câu chuyện thứ nhất

CSGT Hàng Xanh bị tố “hành hung” phụ nữ dập mũi... nhập viện

(Kiến Thức) - Sau khi bị CSGT Hàng Xanh chặn nhưng không dừng xe, cặp vợ chồng đã bị chọi "vật lạ" vào mặt, khiến người vợ bị nứt xương mũi...

Ngày 20/7, anh Trần Thanh Phương (27 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Kim Tr. (27 tuổi, cùng quê Sóc Trăng, ngụ phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP HCM) phản ánh đến Kiến Thức về thái độ hành xử của các cán bộ, chiến sĩ đội CSGT Hàng Xanh (phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) công an TP HCM) gây thương tích cho chị Tr., nhưng gần 4 tháng nay vẫn chưa được giải quyết.

URC nói gì về khách tử vong khi đang uống trà xanh C2?

(Kiến Thức) - "Chúng tôi sẽ cho người đến quán nước xảy ra vụ việc để tìm hiểu, đồng thời liên hệ với phía công an để hỏi rõ hơn về vấn đề...".

Liên quan đến vụ việc một người đàn ông 49 tuổi kêu nhức đầu, rồi gọi một chai trà xanh C2 của công ty TNHH URC Việt Nam uống; một lúc sau bất ngờ ngã bật ngửa ra sau và tử vong, Kiến Thức đã trao đổi với bà Nguyễn Thiên Hương, Giám đốc PR của Công ty TNHH URC Việt Nam về vấn đề này.
Chai trà xanh C2 của Công ty URC Việt nam.
 Chai trà xanh C2 của Công ty URC Việt nam.

Đọc nhiều nhất

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Từ công viên Cầu Giấy, Nghĩa Đô đến công viên Võ Thị Sáu và các dự án công viên Gia Lâm, Thượng Thanh tăng tốc về đích, Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hệ thống công viên, hướng tới diện mạo đô thị xanh, đáng sống

Tin mới