Em rể ra tay sát hại chị dâu trong khách sạn là người hiền lành

Google News

Trong cuộc sống hằng ngày, Bùi Anh Mỹ luôn được đánh giá là người vui tính, hoạt bát, đặc biệt rất chiều chuộng vợ con.

Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng người dân xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái vẫn còn bất ngờ, bàng hoàng trước vụ án mạng em rể ra tay sát hại chị dâu tại khách sạn vào ngày 21/10. Theo đó, đối tượng gây án là Bùi Anh Mỹ (SN 1984, trú tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, Yên Bái). Còn nạn nhân được xác định là chị dâu của Mỹ tên H.T.L. (SN 1992, trú cùng xã).
Em re ra tay sat hai chi dau trong khach san la nguoi hien lanh
Ảnh minh họa. 
Trao đổi với PV, ông Hà Văn Toàn – Trưởng bản Bến, xã Việt Hồng cho biết: “Sáng hôm xảy ra vụ án, người dân vẫn thấy Mỹ đi tiêm trâu, bò quanh bản. Theo chia sẻ của người dân, Mỹ vẫn tỏ ra bình thường, nói chuyện vui vẻ, hoạt bát. Đến chiều tối cùng ngày thì chúng tôi nhận được tin, Mỹ vừa gây ra án mạng nên rất bất ngờ”.
Chia sẻ về cuộc sống vợ chồng của Bùi Anh Mỹ, ông Toàn cho biết, hai vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc, Mỹ luôn tỏ ra là người chiều chuộng, yêu thương vợ. “Trước kia Mỹ làm lái xe ô tô chuyên chở phông bạt, ghế cho đám cưới. Một thời gian sau, Mỹ bán xe ô tô, làm MC đám cưới và kiêm thêm nghề chăm sóc thú y quanh địa phương. Chiều nào người trong bản cũng thấy Mỹ chở vợ đến sân bóng chuyền của UBND xã Việt Hồng chơi thể thao. Hai vợ chồng cười nói rất vui vẻ, hàng xóm chẳng mấy khi nghe 2 vợ chồng to tiếng với nhau.
Các hoạt động văn nghệ, thể thao của vợ, Mỹ đều ủng hộ nhiệt tình, đi cổ vũ động viên vợ. Thậm chí, người dân ở đây chẳng còn lạ gì cảnh Mỹ trông con nhỏ cho vợ đi tập văn nghệ, hoặc chơi thể thao. Nhìn chung, người ngoài nhìn vào thấy cuộc sống của họ rất ấm êm, không có vấn đề gì cả”.
Liên quan đến mối quan hệ của Bùi Anh Mỹ và chị dâu H.T.L., chị P.T.H. (vợ của của Bùi Anh Mỹ) cho biết, trước đây gia đình từng biết chuyện về mối quan hệ ngoài luồng giữa chồng và người chị dâu. Ngay sau đó hai bên gia đình đã họp, nhắc nhở cả 2 người và tự giải quyết nội bộ với nhau.
Chị T.H. tâm sự, do hoảng sợ, Bùi Anh Mỹ đã đi tự tử nhưng bất thành. Khi tỉnh lại, vừa nhìn thấy vợ, Mỹ đã kể lại toàn bộ vụ việc mình đã sát hại chị dâu và cung cấp số phòng, địa chỉ khách sạn (hiện trường vụ án) cho chị H. “Anh khóc xin lỗi tôi, anh bảo lúc đó chẳng hiểu sao lại làm như vậy. Anh ân hận lắm, xin tất cả mọi người tha thứ cho những gì anh đã gây ra. Bản thân anh bảo vẫn rất yêu thương vợ con. Nghe anh nói, tôi cũng bảo vợ con chẳng ghét bỏ gì anh cả, động viên anh cải tạo tốt”, chị H. cho biết thêm.
Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Khánh Ngân/Người Đưa Tin

>> xem thêm

Bình luận(0)