Con trai 3 tuổi đang sống, bị mẹ ruột khai tử vì lý do bất ngờ

Một người mẹ ở Đắk Lắk đi khai tử cho con trai 3 tuổi, trong khi cháu bé vẫn còn sống.

Ngày 21/5, lãnh đạo UBND phường Tân An (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, đang xác minh, làm rõ việc người mẹ đến phường khai tử cho con trai 3 tuổi trong khi cháu bé vẫn còn sống. Hiện lãnh đạo UBND phường chỉ đạo thu hồi giấy khai tử.

Trước đó, bà T.T.N.P đến phường Tân An làm thủ tục khai tử cho con trai là N.H.L (SN 2019). Bà P. khai cháu L. bị bệnh viêm phổi và chết tại nhà vào lúc 18h30 ngày 4/5. Sau đó, phường Tân An cấp giấy khai tử cho cháu L. vào ngày 11/5.

Đến tối 19/5, bố của cháu L. đăng thông tin lên facebook về việc con còn sống nhưng bị mẹ khai tử. Ngay lập tức, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh.

Lãnh đạo UBND phường Tân An cho hay, bà P. đến phường khai tử cho con trai có mang theo các giấy tờ tùy thân liên quan. Tại phường, bà P. khóc lóc, tỏ vẻ đau buồn và có ký cam kết những gì khai là đúng sự thật. Hộ khẩu của bà P. ở phường Tân An nhưng tạm trú tại phường Tân Lợi. Việc bà P. đi khai tử cho chính con trai ruột lại đang thời điểm đau buồn nên cán bộ tham mưu đã sơ suất, không cho trưởng khối xác nhận.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Tân Lợi đã mời bà P. lên làm việc. Bà P. nói đã ly hôn chồng nhưng hai bên vẫn thường xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Bà P. khai tử cho con để chồng cũ không gặp con nữa.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ hành vi, động cơ của bà P.

27 bệnh nhân đang sống bị “khai tử” ở Bình Định: Nhầm hay trục lợi?

(Kiến Thức) - Vụ 27 trường hợp bệnh nhân sau tử vong vẫn khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc các đơn vị y tế tỉnh Bình Định khiến dư luận đặt câu hỏi: Do nhầm lẫn hay trục lợi?

Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có công văn ngày 14/11/2019 đề nghị 10 cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Bình Định kiểm tra, xác minh thông tin ghi nhận tình trạng tử vong trên dữ liệu đề nghị thanh toán BHYT.

Hy hữu: Vợ “khai tử” chồng dù đang vô cùng khỏe mạnh

Phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà H’Điêt Ayun (trú tại buôn Yễ, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) về việc bà này lên UBND xã “khai tử” chồng mình là ông Y Điêt Niê, dù ông này đang sống khoẻ mạnh và là lao động chính của gia đình.

Bà H’Điêt Ayun chia sẻ với phóng viên: Hiện nay, lô đất của vợ chồng bà đã bán cho 1 người tên Minh. Do không còn nơi ở, gia đình bà phải xin sống nhờ và hiện chồng bà đang là lao động chính trong nhà.

Vụ con dâu khai tử bố mẹ chồng ở HN: Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

(Kiến Thức) - Tòa xác định vụ con dâu khai tử bố mẹ chồng ở Hà Nội có dấu hiệu tội phạm nên đã chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội xem xét làm rõ hành vi của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 18/9, TAND TP. Hà Nội tiếp tục mở lại phiên tòa dân sự, xét xử vụ án tranh chấp đòi nhà cho ở nhờ và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà nguyên đơn trong vụ án là ông Nguyễn Nghĩa cùng vợ là bà Hoàng Thùy Linh, bị đơn là bà Vũ Thị Viễn, người được cho là đã khai tử bố mẹ chồng khi đang còn sống để bán đất.
Tại phiên tòa xét xử vụ con dâu khai tử bố mẹ chồng ở Hà Nội, bà Hoàng Thùy Linh khởi kiện bà Vũ Thị Viễn, buộc bà này trả lại nhà, đất cho ở nhờ tại thửa đất số 70 + 70A tờ bản đồ số 19, số 62A, ngõ 399 Âu Cơ (sổ cũ là tổ 7 cụm 1), phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Đọc nhiều nhất

Tin mới