Buộc đại lý thua kiện phải trả cho người trúng số hơn 1,3 tỷ đồng

(Kiến Thức) - Trong phiên tòa phúc thẩm TAND tỉnh Kiên Giang bác bỏ kháng cáo của ông Phúc - đại lý vé số Triều Phát, và buộc ông Phúc trả 1,344 tỷ đồng cho bà Tuyết.

Chiều ngày 7/11, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên án phúc thẩm vụ kiện tranh chấp giao dịch dân sự giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Tuyết (55 tuổi, ở xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) và bị đơn là ông Ngô Xương Phúc (46 tuổi, ở TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) - đại lý vé số Triều Phát.
Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 21/7/2011, bà Nguyễn Thị Tuyết nhận được điện thoại của con trai thông báo bà trúng vé số kiến thiết dãy số “938368” do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh An Giang phát hành. Ngày hôm sau bà Tuyết đến đại lý Triều Phát để đổi thưởng.
Mới đầu, chủ đại lý là ông Phúc kiểm tra, xác nhận tờ vé số của bà Tuyết đúng là trúng giải đặc biệt 1,5 tỷ đồng. Thế nhưng, khi định trả giải thưởng thì cháu ông Phúc bất ngờ thông báo hai số đầu của dãy số đã bị cắt dán chồng lên nên gọi báo công an. Cho rằng, ông Phúc đã tráo tờ vé số bà Tuyết làm đơn tố cáo đến công an. Vụ việc được xử lý theo thủ tục dân sự.
Buoc dai ly thua kien phai tra cho nguoi trung so hon 1,3 ty dong
 Toàn cảnh phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: PLO.
Trong phiên xử sơ thẩm lần hai ngày 31/5, TAND TP Rạch Giá đã tuyên ông Phúc có trách nhiệm trả lại cho bà Tuyết 1,5 tỷ đồng tiền trúng số đặc biệt. Ông Phúc sau đó đã có đơn kháng cáo.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 7/11, TAND tỉnh Kiên Giang bác đơn kháng cáo của ông Phúc và kháng nghị của VKS, giữ nguyên án sơ thẩm buộc ông Phúc và bà Ngô Thị Thu (đại diện hợp pháp của đại lý vé số Triều Phát) phải có trách nhiệm liên đới trả cho bà Tuyết 1,344 tỉ đồng (sau khi đã trừ thuế).
Tòa cho rằng, đại lý Triều Phát không được ủy quyền đổi vé trúng thưởng của Công ty Xổ số Kiến thiết An Giang, hơn nữa ông Phúc cũng không phải là đại diện pháp luật của đại lý. Thời điểm mà ông Phúc đứng ra thỏa thuận đổi tờ vé số trúng thưởng cho bà Tuyết chỉ với tư cách cá nhân, mua tờ vé số đem đi lãnh thưởng để nhận hoa hồng. Tuy nhiên, ông Phúc đã thỏa thuận mua tờ vé số dù bị cắt dán nhưng chưa trả tiền thì nay phải trả.
Ngoài ra, ông Phúc cũng không có dấu hiệu lừa đảo tráo đổi tờ vé số vì điều này đã được cơ quan cảnh sát điều tra kết luận. Từ đó tòa phúc thẩm tuyên không chấp nhận kháng án của ông Phúc và kháng nghị của VKSND tỉnh Kiên Giang mà tuyên sửa bản án sơ thẩm, buộc ông Phúc trả 1,344 tỷ đồng cho bà Tuyết.

Cả tin nữ Việt kiều, ông lão gánh "khoản nợ" 15 tỷ đồng

Với lòng quyết tâm vạch ra sự thật, luật sư đã làm rõ được khoản nợ 700.000 USD tương đương 15 tỷ đồng bỗng dưng giáng xuống đầu ông lão.

Chuyện xảy ra đã vài năm, thân chủ cũng mới qua đời nhưng tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh ông cụ gần 85 tuổi run run: “Ông luật sư ơi, cứu tôi!”.

Ảnh: Xúc động chiến sĩ hải quân giúp dân sau mưa bão

(Kiến Thức) - Ngay sau khi bão tan, các chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam khẩn trương tỏa đi khắp các hướng giúp người dân khắc phục hậu quả.

Anh: Xuc dong chien si hai quan giup dan sau mua bao
 Cơn bão số 12 (tên quốc tế là Damrey) quét qua các tỉnh Nam Trung bộ gây ra nhiều tổn thất mà đến nay vẫn chưa có con số thống kê chính xác. Ngay khi bão tan, công tác cứu hộ đã được các cơ quan ban ngành tích cực triển khai. Tại Khánh Hòa - một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, ngoài công an thì còn có các chiến sĩ Học viện Hải quân trên các hướng nhằm giúp nhân dân ổn định cuộc sống sau thảm họa. Ảnh: Các ngư dân trên lồng bè đang chống chọi với gió bão chờ bộ đội đến ứng cứu. 
Anh: Xuc dong chien si hai quan giup dan sau mua bao-Hinh-2
Trên hướng biển, các tàu của Học viện hành quân ra khu vực Đầm Môn thuộc vịnh Văn Phong (xã Vạn Thạnh, Vạn Ninh) để giúp ngư dân. Ảnh: Một ngư dân trôi dạt được lực lượng hải quân đưa lên tàu.

Nhảy cầu Bãi Cháy, một người đàn ông thoát chết hi hữu

(Kiến Thức) - Một người đàn ông đã may mắn thoát chết sau khi nhảy cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh) có độ cao đến 50 mét xuống biển…

Cầu Bãi Cháy (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) có độ cao 50m so với mặt nước biển nên hầu hết các nạn nhân khi rơi xuống đều tử vong. Thế nhưng chiều ngày 7/11, một người đàn ông đã may mắn thoát chết sau khi nhảy từ cây cầu này xuống biển.
Theo đó vào khoảng 16h15 ngày 7/11, tại Cầu Bãi Cháy nhiều người bàng hoàng thấy người đàn ông trèo qua lan can cầu rồi nhảy xuống biển.

Đọc nhiều nhất

Tin mới