Băng rôn tại cây xăng Bắc Giang viết sai nội dung nghiêm trọng

Tấm băng rôn tại một cửa hàng xăng dầu viết sai nội dung, ghi ngày 30/4 - ngày giải phóng miền Nam thành ngày giải phóng Thủ đô.

Chiều 28/4, độc giả Quốc Khánh đã phản ánh về tấm băng rôn tuyên truyền ngày kỷ niệm 30/4 và 1/5 viết sai nội dung tại cửa hàng xăng dầu Đức Thắng (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang).
Bang ron tai cay xang Bac Giang viet sai noi dung nghiem trong
Ngày 30/4 là ngày giải phóng miền Nam lại trở thành ngày giải phóng Thủ đô trên tấm băng rôn này. (Ảnh: Quốc Khánh) 
Theo đó, tấm băng rôn chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam nhưng lại được viết với nội dung “Chào mừng ngày giải phóng Thủ đô 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5”.
"Việc treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền là rất tốt và đáng hoan nghênh nhưng sai nội dung đến ngớ ngẩn như này sẽ làm thông điệp trở nên mất tác dụng và nhiều khi thành phản cảm. Mong mọi người khi chuẩn bị nội dung các khẩu hiệu cần hết sức cẩn thận", anh Quốc Khánh nói.

Chiếm vỉa hè để "hốt bạc" nhờ lợi dụng chiến dịch “chuối nghĩa tình”

(Kiến Thức) - Dù chiến dịch “chuối nghĩa tình” hỗ trợ tiêu thụ chuối giúp nông dân tỉnh Đồng Nai đã kết thúc, tuy nhiên nhiều “gian thương” vẫn còn lợi dụng để trục lợi.

Nhiều ngày qua, người dân qua lại một số tuyến đường ở TP HCM như ở các quận Bình Thạnh, Thủ Đức… nhìn thấy hình ảnh những người buôn bán chuối chất đầy loại trái cây này tràn trên vỉa hè, chiếm dụng lối đi dành riêng cho người đi bộ. Điều đáng nói là tại mỗi điểm kinh doanh, người bán chuối treo băng rôn khá lớn với nội dung “Điểm bán chuối nghĩa tình – Chương trình tiêu thụ chuối hỗ trợ nông dân tỉnh Đồng Nai”.
Chiem via he de
Điểm bán chuối chất đầy vỉa hè trên đường Phạm Văn Đồng, quận Bình Thạnh, TP HCM. 

Ảnh: Đường phố Hà Nội lạ lẫm sau tuần lễ giành lại vỉa hè

(Kiến Thức) - Sau hơn một tuần lễ ra quân giành lại vỉa hè, đường phố Hà Nội trở nên lạ lẫm với nhiều người bởi một diện mạo hoàn toàn mới. 

Anh: Duong pho Ha Noi la lam sau tuan le gianh lai via he
Sau tuần lễ đầu tiên đồng loạt ra quân giành lại vỉa hè, đường phố Hà Nội mang một diện mạo mới, khiến nhiều người ngạc nhiên. Các "đại lộ" buôn bán lấn chiếm vỉa hè biến mất các biển quảng cáo, băng rôn nhếch nhác, thay vào đó là hình ảnh những con đường rộng rãi, thoáng đãng hơn. Ngày 10/3, tại tuyến phố Hàng Ngang - Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm), các hộ kinh doanh được nhắc nhở dẹp hàng hoá và phương tiện vào trong nhà. Trở lại con phố buôn bán sầm uất này sau 1 tuần, cả khu phố không còn hiện tượng tràn hàng hóa ra vỉa hè như trước đây.
Anh: Duong pho Ha Noi la lam sau tuan le gianh lai via he-Hinh-2
 Theo các chủ hộ kinh doanh ở đây, họ nhận được thư ngỏ và kí cam kết không lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh. Trên phố Hàng Ngang, Hàng Đào, cách vài chục mét lại có biển báo "Tuyến phố văn minh đô thị", nhắc nhở người dân không kinh doanh lấn chiếm vỉa hè lòng đường, giữ gìn vệ sinh khu vực công cộng... 

Ảnh: Ngắm “con đường vàng” mới thông xe ở HN

(Kiến Thức) - Tuyến đường dài 3,5km, với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng có cây cầu vượt đầu tiên của Hà Nội được thiết kế kết hợp với phần cầu đi bộ đã thông xe.

Anh: Ngam "con duong vang” moi duoc thong xe o Ha Noi
Mới đây, TP. Hà Nội đã phối hợp các đơn vị tổ chức lễ thông xe tuyến đường Trần Hữu Dực, nối đường Lê Đức Thọ với đường 70 trên địa bàn phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) ngày 28/4. 
Anh: Ngam "con duong vang” moi duoc thong xe o Ha Noi-Hinh-2
 Tuyến đường Trần Hữu Dục được khởi công xây dựng từ ngày 15/2/2009 có tổng chiều dài 3,5km, mặt cắt ngang 50m bao gồm 8 làn đường, vận tốc thiết kế 60km/h. Tổng mức đầu tư của dự án là 1.543 tỷ đồng. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới