Vị hoàng đế La Mã trị vì hơn hai tháng, chết thảm giữa cơn hỗn loạn

Năm 455, Petronius Maximus bước lên ngai vàng La Mã, nhưng chỉ 75 ngày sau, ông bỏ mạng khi thành Rome đứng trước cuộc xâm lược.

Petronius Maximus là một chính khách và nguyên lão quyền lực của Đế quốc Tây La Mã. Trước khi trở thành hoàng đế, ông từng hai lần giữ chức Tổng trấn thành Rome, hai lần làm Thái thú của Ý và hai lần giữ chức chấp chính quan. Ông nổi tiếng giàu có, có ảnh hưởng lớn trong giới quý tộc.

Ảnh: pl.wikipedia

Sau khi Hoàng đế Valentinian III bị sát hại vào tháng 3 năm 455, Maximus nhanh chóng giành được ngai vàng. Ông trị vì trong một thời điểm cực kỳ nguy hiểm: Tây La Mã đã suy yếu nghiêm trọng, quân đội bị chia rẽ và người Vandals dưới quyền vua Geiseric đang kiểm soát một thế lực hùng mạnh ở Bắc Phi.

Nhưng điều khiến câu chuyện của Maximus trở nên đặc biệt là những tin đồn xoay quanh chính con đường đưa ông lên ngai vàng. Theo Procopius, Maximus từng có mâu thuẫn với Valentinian III và đóng vai trò trong âm mưu dẫn tới cái chết của vị hoàng đế trước. Procopius còn kể một câu chuyện đầy kịch tính rằng Valentinian đã cưỡng ép vợ Maximus, Eudoxia, chính biến cố này khiến Maximus tìm cách trả thù. Tuy nhiên, các sử gia hiện đại cảnh báo rằng lời kể của Procopius được viết nhiều thập niên sau sự kiện và chứa nhiều chi tiết mang tính giai thoại; mức độ liên quan thực sự của Maximus tới cái chết của Valentinian vẫn không chắc chắn.

Ảnh: khm

Sau khi lên ngôi, Maximus cố củng cố quyền lực bằng cách cưới Eudoxia, góa phụ của Valentinian III, đồng thời sắp xếp cuộc hôn nhân giữa con trai mình với con gái bà. Nhưng triều đại mới nhanh chóng rơi vào khủng hoảng. Theo Bury, Maximus chỉ nắm quyền khoảng hai tháng rưỡi và phải đối mặt với tình trạng hỗn loạn trong dân chúng, quân đội và các đồng minh.

Đúng lúc đó, Geiseric đưa hạm đội Vandal tiến đến Ý. Rome gần như không có khả năng chống cự. Maximus cố rời khỏi thành phố, nhưng sự hoảng loạn đã lan khắp nơi.

Ảnh: discover.hubpages

Cái chết của ông trở thành một trong những kết thúc bi thảm nhất của một hoàng đế Tây La Mã. Theo Procopius, khi Maximus tìm cách chạy trốn, người dân Rome đã ném đá giết ông. Thi thể ông sau đó bị chặt thành nhiều phần. Chỉ ít lâu sau, quân Vandals tiến vào và cướp phá Rome.

Điều bí ẩn nằm ở chỗ: Maximus thực sự là kẻ chủ mưu khiến Valentinian III chết, hay ông chỉ bị lịch sử về sau biến thành nhân vật phản diện? Với những nguồn tư liệu còn lại, câu hỏi ấy vẫn chưa thể được trả lời chắc chắn.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi

Bí ẩn thi hài Tân Truy và dấu tích rượu hơn 2.000 năm tuổi

Mộ Tân Truy tại Mã Vương Đôi (Hồ Nam, Trung Quốc) gây chấn động khi lưu giữ thi hài nữ gần nguyên vẹn cùng dấu tích rượu cổ hơn 2.000 năm tuổi.

Thi hài nữ đặc biệt trong lòng đất

Trong lịch sử khảo cổ Trung Quốc, Mã Vương Đôi nằm tại Hồ Nam (Trung Quốc) là một trong những phát hiện quan trọng giúp giới nghiên cứu hiểu sâu hơn về đời sống xã hội, văn hóa và kỹ thuật mai táng thời Tây Hán. Trong số các phát hiện tại đây, thi hài Tân Truy – phu nhân của hầu tước Đại – đặc biệt gây chú ý bởi tình trạng bảo tồn hiếm thấy sau hơn 2.000 năm.

Bí ẩn Ötzi – xác ướp băng 5.300 năm tuổi và câu chuyện 'lời nguyền'

Phát hiện tình cờ trên dãy Alps, xác ướp băng Ötzi giúp hé lộ đời sống, kỹ thuật và cái chết bí ẩn của con người cách đây hơn 5.300 năm trước.

Năm 1991, một phát hiện tình cờ trên dãy Alps đã làm thay đổi nghiên cứu về con người thời tiền sử. Hai du khách người Đức, Erika và Helmut Simon, trong lúc đi bộ đường núi đã nhìn thấy phần thân trên của một thi thể nhô ra khỏi lớp băng ở độ cao khoảng 3.210 m tại khu vực Tisenjoch, gần thung lũng Schnalstal, trên dãy Alps. Ban đầu, họ và những người tiếp cận hiện trường đều cho rằng đây là thi thể một nhà leo núi gặp nạn.

Chỉ sau khi thi thể được đưa ra khỏi băng và các chuyên gia tiến hành kiểm tra, giới khảo cổ mới phát hiện đây là thi thể một người đàn ông sống vào Thời Đại Đồ Đồng, cách hiện tại hơn 5.300 năm. Thi thể sau này được đặt tên là Ötzi, theo khu vực Ötztal Alps.

Bí ẩn xác ướp nữ với đôi môi được tô son có niên đại 2.700 năm

Hàng trăm ngôi mộ cổ tại Tân Cương (Trung Quốc) hé lộ những bí mật về cư dân Tây Vực, trong đó có thi hài nữ vẫn còn dấu son sau hàng nghìn năm.

Tân Cương là vùng đất nằm ở điểm giao thoa giữa nhiều nền văn hóa và cộng đồng cư dân trong lịch sử. Với vị trí đặc biệt trên tuyến giao thương cổ nối Trung Quốc với Trung Á và xa hơn về phía Tây, khu vực này lưu giữ một hệ thống di tích khảo cổ có giá trị đặc biệt đối với việc nghiên cứu lịch sử Con đường Tơ lụa.

Tại Di chỉ Tiểu Hà thuộc huyện Thả Mạt, Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương (Trung Quốc), các cuộc khai quật khảo cổ đã phát hiện tổng cộng 169 ngôi mộ cổ. Những di tích này cung cấp nhiều tư liệu quan trọng về đời sống, phong tục mai táng, trang phục và sự giao lưu văn hóa của cư dân Tây Vực thời cổ đại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới