Cảnh hãi hùng ở khu chợ nằm sát bánh tàu

Google News

(Kiến Thức) - Khu chợ nằm trên đường ray xe lửa ở Thái Lan có tên gọi Chợ Maeklong (hơn 100 năm tuổi), được mệnh danh là khu chợ nguy hiểm nhất thế giới.

Canh hai hung o khu cho nam sat banh tau
Khu chợ nguy hiểm nhất thế giới Maeklong vẫn hoạt động bình thường bên đường ray xe lửa ở thủ đô Bangkok, Thái Lan hàng chục thập kỷ nay.

Canh hai hung o khu cho nam sat banh tau-Hinh-2
Mỗi khi tiếng còi tàu vang lên, những người bán hàng trong khu chợ lại nháo nhào dọn dẹp mọi thứ hai bên đường ray, nhường đường cho tàu qua.

Canh hai hung o khu cho nam sat banh tau-Hinh-3
Khu chợ nguy hiểm nhất thế giới này, nằm sát hai bên đường ray tàu, cách trung tâm thủ đô Bangkok gần 70 km.

Canh hai hung o khu cho nam sat banh tau-Hinh-4
Dù địa thế hiểm trở, khu chợ vẫn rất hút khách với các mặt hàng như rau củ quả, thực phẩm, đồ ăn uống...

Canh hai hung o khu cho nam sat banh tau-Hinh-5
Khi tàu qua, người bán hàng kéo gọn bạt che còn hàng hóa bày bán ngay sắt đường ray tàu vẫn được giữ nguyên vị trí.

Canh hai hung o khu cho nam sat banh tau-Hinh-6
Người dân nhốn nháo dọn hàng mỗi khi tàu chạy qua.

Canh hai hung o khu cho nam sat banh tau-Hinh-7
Những sạp bán hàng tại chợ là các lều trại dựng tạm bợ, sơ sài hai bên đường tàu. Thậm chí, có những sạp hàng nằm gần sát với đường ray.

Canh hai hung o khu cho nam sat banh tau-Hinh-8
Hầu như, người bán hàng đã quen với lịch tàu chạy mỗi ngày. Vì thế, người ta đều sẵn sàng tinh thần để dọn hàng đều đặn 7 ngày trong tuần mỗi tàu hỏa đều "ghé qua" chợ Maeklong.

Canh hai hung o khu cho nam sat banh tau-Hinh-9
Vào buổi sáng, khi tiếng còi tàu cất lên, người bán hàng nhanh chóng dẹp đồ sang hai bên.

Canh hai hung o khu cho nam sat banh tau-Hinh-10
Đôi khi vẫn xảy ra vài sự cố như xe hàng hóa tại chợ bị đoàn tàu cọ sát, kéo lê hoặc xô đổ.  

Canh hai hung o khu cho nam sat banh tau-Hinh-11
Khi tàu đã đi khuất, những người bán hàng bắt đầu sắp xếp lại thực phẩm và đưa các mái hiên vào vị trí cũ. Mọi thứ hoạt động trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra.
Thảo Nguyên (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)