Rét âm 12 độ, chó sưởi ấm cứu bé trai bị mẹ bỏ rơi

Google News

Chú chó anh hùng đã sưởi ấm cho bé trai suốt 2 ngày, trong điều kiện thời tiết giá rét âm 12 độ C ở Siberia, sau khi em bé bị người mẹ bỏ rơi.

Theo Siberian Times, một bé trai mới đây bị mẹ nhẫn tâm bỏ rơi trong khi nhiệt độ giảm xuống âm 12 độ C.
Những người hàng xóm tìm thấy bé trai 2 tuổi ở nhà một mình trong tình trạng hạ thân nhiệt cấp tính.
Ret am 12 do, cho suoi am cuu be trai bi me bo roi
Chú chó dũng cảm cứu sống em bé 2 tuổi bị mẹ bỏ rơi. 
Lý do duy nhất giải thích cho việc cậu bé vẫn còn sống sót trong nhiều ngày là nhờ có chú chó anh hùng dùng bản năng để sưởi ấm. Các nhân viên địa phương gọi chú chó là "vị cứu tinh" và mô tả nó như một anh hùng.
Sự việc xảy ra tại một ngôi làng ở quận Loktevsky, vùng Altai, miền nam Siberia.
Cậu bé hiện vẫn đang trải qua quá trình hồi sức trong bệnh viện. Tháng trước, người ta cũng tìm thấy cậu bé này bị bỏ rơi trong một trường hợp không xác định.
Người mẹ hiện đang bị cảnh sát địa phương điều tra. Người phụ nữ có thể bị kết án tù và tước quyền nuôi con, theo Siberian Times. Mẹ cậu bé chỉ quay về nhà 4 ngày sau khi người hàng xóm phát hiện ra cậu bé bị bỏ rơi cùng với chú chó.
Ret am 12 do, cho suoi am cuu be trai bi me bo roi-Hinh-2
Chú chó nhanh trí cứu bạn thu hút sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng. 
Người phụ nữ thậm chí còn có thể bị xét tội hình sự, với cáo buộc bỏ rơi con đẻ. Danh tính của những người liên quan đều được giữ bí mật.
Theo Siberian Times, chó là loài động vật thông minh và hết sức trung thành.
Cuối tháng trước, đoạn video quay cảnh một con chó nhanh trí cứu bạn khỏi dòng nước xiết ở thành phố Cordoba, Argentina thu hút sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng.
Theo Đăng Nguyễn/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)