Quá sốc với chiêu cho học sinh vào ở nhà vệ sinh vì thiếu chỗ

Sống trong những căn phòng trước đây là nhà vệ sinh là trải nghiệm có lẽ chỉ những học sinh ở trường trung học số 15 tỉnh Quý Châu, Trung Quốc mới hiểu được.

Thay vì xây dựng những khu nhà mới với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại cho học sinh, ngôi trường này quyết định tận dụng triệt để những nhà vệ sinh kiêm phòng tắm ở mỗi tầng để hô biến chúng thành phòng ngủ.
Qua soc voi chieu cho hoc sinh vao o nha ve sinh vi thieu cho
Chiếc giường được đặt ngay trên các bệ vệ sinh trát vội xi măng. 
Tất nhiên, việc phải trả tiền để phải ở trong những căn phòng như vậy khiến không ít các học sinh tỏ ra bức xúc và không hài lòng.
Thậm chí theo một số học sinh, nhà trường nói rằng họ tới đây là để học tập chứ không phải để tận hưởng một cuộc sống xa hoa và họ phải học cách vượt qua khó khăn.
Quá bức xúc khi phải “vượt qua khó khăn” trong những căn phòng như vậy, nhiều học sinh chỉ còn biết cầu cứu và tìm kiếm sự đồng cảm bằng cách chia sẻ về nơi ở trong các nhà vệ sinh cũ lên mạng xã hội.
Sau khi những bức ảnh này được đăng tải và gây ra một làn sóng phẫn nộ không nhỏ trong nước, Bộ Giáo dục Trung Quốc phải vào cuộc và cho biết sẽ xem xét để giải quyết tình trạng này trong thời gian sớm nhất.
Giải thích về vấn đề này, nhà trường khẳng định đây chỉ là biện pháp 'chữa cháy' tạm thời trước khi chuyển tất cả học sinh sẽ được chuyển tới các căn hộ của giáo viên đang được sửa chữa.
Nhưng kể cả như vậy, có lẽ các học sinh tại ngôi trường này vẫn phải sống ở "ký túc xá trong nhà vệ sinh" này thêm một thời gian nữa trước khi được chuyển tới nơi khang trang hơn.
Mời quý độc giả xem video Những chung cư cũ ở Hà Nội (nguồn VTC):

Quan tỉnh hối hận để bồ nhí “đè đầu” kiếm chác

Hạ Bình đã lợi dụng chức vụ để kiếm lợi cho người khác và nhận hối lộ hơn 2,72 triệu NDT (9,52 tỷ VND).

Bình nguyên là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và công nghệ thông tin, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quản lý vô tuyến điện tỉnh Hồ Bắc. Bức thư do Bình viết từ trong tù, bày tỏ sự hối hận về những tội lỗi đã phạm phải.

Xúc động người mẹ sống nhà vệ sinh 10 năm vì yêu con

Lấy nhà vệ sinh làm nơi ở trong suốt 10 năm ròng, cặp vợ chồng tiết kiệm tiền nuôi 2 con ăn học.

Theo thông tin từ DailyNews, bà Wang Xiumei cùng chồng đến từ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã dành cả 10 năm ròng sống trong một nhà vệ sinh chật hẹp thuộc khuôn viên trường Đại học nơi đứa con trai cả theo học. Không chỉ sống chen chúc trong nhà vệ sinh, người mẹ này còn làm quần quật một lúc 5 công việc bán thời gian chỉ để đủ tiền lo cho người chồng bệnh tật và nuôi 2 con ăn học.
Xuc dong nguoi me song nha ve sinh 10 nam vi yeu con
Ngay khi câu chuyện về cặp vợ chồng này được đăng trên các trang mạng xã hội đã thu hút rất nhiều sự chú ý, thương cảm cùng khâm phục của cư dân mạng. (Ảnh: Internet) 
Năm 2006, đứa con lớn của bà Wang thi đỗ vào một trường Đại học nổi tiếng ở Trung Quốc, đứa nhỏ thì đang học trung học cơ sở. Gia đình nghèo khó, bà Wanglo lắng không đủ tiền nuôi con học nên đã bàn với chồng chuyển đến sống tại một nhà vệ sinh bỏ hoang có diện tích chỉ hơn 9m2, nằm ngay trong khuôn viên trường Đại học.

Kinh hoàng thiếu nữ cưới chui, bị chồng cắn nát mũi

Năm 14 tuổi, Đàm cưới Đường, rồi nhanh chóng sinh con đẻ cái. Không ngờ 4 năm sau, cô bị chồng đánh đập, cắn nát mũi.

Theo Đông Phương, tại Trùng Khánh (Trung Quốc) vừa xảy ra vụ án bạo lực gia đình gây chấn động. Vì không chịu được cảnh bị chồng đánh đập, bà mẹ hai con mới 18 tuổi này đã dẫn con bỏ nhà đi và yêu cầu tòa án hủy bỏ quan hệ đồng cư. Không ngờ, người chồng tìm được, rạch mặt và cắn nát mũi vợ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới