Chuyện thật như đùa: Chơi game với bạn rồi cưới mẹ của bạn

Google News

Chẳng ai có thể ngờ rằng một ngày Chase Gabbard ở Kentucky (Mỹ) lại có thể cưới mẹ của người bạn chỉ kém mình 2 tuổi.

 

Chuyen that nhu dua: Choi game voi ban roi cuoi me cua ban

Đôi bạn thân đã quen nhau từ thuở nhỏ.

Chase Gabbard làm quen với Jaice khi cả hai cùng có niềm đam mê chơi Game. Khi đó Chase (11 tuổi) thường xuyên đến nhà của Jaice (9 tuổi) để chơi Game thảo luận về đam mê của họ.

Đó là lúc cậu quen với người mẹ 3 con Jamiee, một trong những người con đó là Jaice. Dĩ nhiên thời gian đầu chỉ là quen biết cho đến khi Chase lớn lên trở thành một thanh niên. Tình cảm của họ nảy nở từ khi cùng nhau tập chạy để giảm cân cho Jamiee, điều này đã giúp cô giảm đến tận 45 kg.

Chuyen that nhu dua: Choi game voi ban roi cuoi me cua ban-Hinh-2

Giúp mẹ bạn chạy bộ là cách Chase “cưa đổ” mẹ của bạn mình

Họ bắt đầu công khai hẹn hò khi Chase bước sang tuổi 18, lúc đó Jamiee 39 tuổi, lớn hơn người tình của mình 21 tuổi.

"Tôi không nghĩ Chase lại thích tôi, và tôi cũng không biết mình có thích cậu ấy không, cho đến khi cậu ấy hôn tôi." Jaimee chia sẻ. "Tôi khá sốc, nhưng từ đó bọn tôi trở thành một cặp gắn bó."

Chuyen that nhu dua: Choi game voi ban roi cuoi me cua ban-Hinh-3

Jaice cùng mẹ của mình

Dù chênh lệch tuổi tác, thêm nữa đây lại là mẹ của bạn mình, Chase vẫn quyết định cầu hôn Jamiee sau 2 tháng hẹn hò.

"Cô ấy rất hài hước, giúp tôi trở nên hoạt náo hơn thay vì lười biếng. Tôi muốn cưới cô ấy từ những giây phút yêu nhau đầu tiên." Chase chia sẻ.

Việc bạn thân hẹn hò và cưới mẹ mình thậm chí không làm cho Jaice thấy khó chịu, cậu thậm chí còn rủ bạn gái mình làm những cuộc hẹn hò đôi.

Chuyen that nhu dua: Choi game voi ban roi cuoi me cua ban-Hinh-4

Họ có những cuộc hẹn hò chung với nhau

 

Theo Vĩnh Hậu/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)