Giẫm đạp kinh hoàng ở Ấn Độ, 27 người thiệt mạng

Google News

(Kiến Thức) - Vụ giẫm đạp kinh hoàng trong lễ hội tắm sông thiêng ở Ấn Độ đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Vụ giẫm đạp kinh hoàng xảy ra tại bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, khi hàng nghìn người chen chúc nhau đến tắm ở sông Godavari vào ngày đầu tiên của lễ hội Pushkaralu, AP dẫn lời Arun Kumar cho biết.
Giam dap kinh hoang o An Do, 27 nguoi thiet mang

Lễ hội tôn giáo được tổ chức tại sông Godavari, Ấn Độ, ngày 12/8/2003. 

Được biết, vụ việc đáng tiếc xảy ra tại thị trấn Rajahmundry chỉ vài giờ sau khi lễ hội bắt đầu vào sáng nay. Một người hành hương nói rằng, vụ giẫm đạp kéo dài gần 20 phút.
“Thật là một cảnh tượng hãi hùng. Phụ nữ và trẻ em khóc lóc, kêu cứu thảm thiết. Cảnh sát cũng bất lực và phải hơn một tiếng sau tình hình mới được kiểm soát”, V.Satyanarayana nhớ lại.
“27 người thiệt mạng và 34 người khác bị thương được đưa tới bệnh viện”, Chandrababu Naidu, người đứng đầu Andhra Pradesh cho biết.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới các gia đình và nói rằng ông rất “đau lòng” trước vụ việc.
Lễ hội tắm sông Maha Pushkaralu kéo dài 12 ngày chỉ là sự khởi đầu cho lễ hội lớn hơn là Kumbh Mela.
Dự kiến, lễ hội sẽ thu hút khoảng 24 triệu người tham gia tại các địa điểm khác nhau dọc theo dòng sông Godavari.
Trước đó, hồi tháng 10/2013, một vụ giẫm đạp kinh hoàng xảy ra tại bang Madhya Pradesh đã khiến hơn 110 người thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.
Thiên An (Theo AP)

>> xem thêm

Bình luận(0)