• Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Tri thức Việt - Toàn cầu
    • Thiền
  • Khoa học & Công nghệ
    • Khoa học
    • Công nghệ
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Đời sống
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • Bạn đọc - Điều tra
  • VUSTA News
TRENDING KỲ HỌP THỨ 3 QUỐC HỘI KHÓA XV HỘI NGHỊ VINH DANH TRI THỨC TIÊU BIỂU TOÀN QUỐC BẮT CỰU CHỦ TỊCH TP HẠ LONG PHẠM HỒNG HÀ Xem thêm các dòng sự kiện
  • Xã hội
  • Soi - Xét

Lăng hiếm xây bằng đá 300 tuổi ở Hà Nội sắp bị “xóa sổ“?

Cập nhật lúc: 21:00 22/10/2014

Tình trạng ngập nước mỗi khi mưa khiến lăng đá Quận công Phạm Mẫn Trực (HN), di tích hiếm xây hoàn toàn bằng đá, đối mặt nguy cơ bị xóa sổ.

  • Hưng Yên: Sư trụ trì lộng hành vòi tiền, phá chùa
  • Soi chùa 21 tỷ nơi sư thầy “đập hộp iPhone 6” trụ trì
Theo Zing
Chia sẻ
Trang: 1/12

Lăng đá Quận công Phạm Mẫn Trực (xóm 3, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội) là một trong những di tích hiếm hoi được xây dựng hoàn toàn bằng đá, mang dáng dấp nghệ thuật điêu khắc đầu thế kỷ 18. Ông là quan võ thời Hậu Lê (thế kỷ 17-18), từng làm trong đội tượng binh và tổng thái giám của triều đình vua Lê, chúa Trịnh. Sau khi mất, ông được chôn cất ở quê nhà. Lăng mộ của ông được xây vào năm 1713 gồm tường bao, cổng vào, nhà tiền tế (hiện không còn), khu bi đình (nhà đặt bia) và khu mộ với những bức phù điêu bằng đá, kèm theo đó là những bức tượng voi đá, chó đá có kiến trúc độc đáo. Tuy nhiên, hiện khu vực này cứ mưa là ngập. Ông Nguyễn Ngọc Đức, Phó chủ tịch UBND xã cho biết, Lại Yên là một xã ở vị trí địa lý thấp của huyện, nước vẫn thoát theo phương thức tự nhiên. Chính quyền cũng đang thi công công trình tiêu thoát nước, bơm cưỡng bức trên địa bàn toàn xã nên việc ngập úng tại các khu lăng mộ này là điều không tránh khỏi. Khu di tích được công nhân cấp quốc gia (năm 1963) này đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Các cổng, bia đá bị xô nghiêng, hư hỏng phải chằng chống bằng cột, thậm chí đôi chó đá bị bùn vùi lấp mất một nửa. Cổng chính lối vào được giằng bởi những chiếc cột gỗ mục nát. Theo ông Phạm Đình Hựu, người trông coi lăng đá, từ năm 2009 hiện tượng xuống cấp ngày càng nghiêm trọng. "Các cơ quan chức năng xuống khảo sát nhưng không tu sửa, chỉ giằng chống đơn giản nên nhân dân rất lo lắng cho di tích", ông Hựu nói. Phía bên trong, nhà bi đình (nhà đặt bia) đang xuống cấp. Các phiến đá xanh đang ngày càng bị tách rời do thời gian và mưa nắng, người dân phải tạo khung sắt chống đỡ tạm thời cho khu bi đình không bị sập. Ông Phạm Đình Bằng, Trưởng ban đại diện dòng họ Phạm ở Lại Yên kể: “Chúng tôi đề nghị rất nhiều lên xã, huyện, thành phố, các cơ quan chức năng có quan tâm, nhưng kết quả chưa thấy đâu”. Sự việc bi đát đến nỗi, nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật Phan Cẩm Thượng đã viết thư lên các cấp chính quyền và nói rằng: "Cách làm giằng chống đơn giản của nhân dân xã Lại Yên chỉ càng làm cho các phiến đá ở khu di tích nhanh rơi vỡ hơn".Khu mộ bị sụt lún nặng nề khiến nhân dân Lại Yên và dòng họ Phạm vô cùng lo lắng. Tại hai khu nhà đặt bia, có hình ảnh Quận công oai dũng, tuy nhiên phía trên là những khung sắt thô kệch, khiến khu di tích lăng đá mất phần tôn nghiêm vốn có. Theo ông Phạm Đình Hựu, năm 1963, Bộ văn hóa về đây xếp hạng lăng đá Quận công Phạm Mẫn Trực đứng thứ 29 trong tổng số 1.700 di sản của cả nước. Tại lăng đá này, có rất nhiều bức phù điêu họa tiết tinh xảo như bia đá, khu vực thắp hương. Trong quyết định số 29-VH/QĐ ngày 13/1/1964 của Bộ Văn hóa, bốn khu bảo vệ xung quanh lăng phải đảm bảo 50 m. Tuy nhiên, đến nay phần do nhà dân xâm lấn, phần còn lại thất thoát do thời gian, nên khu nhà tiền tế (nơi diễn ra các hoạt động tế lễ tưởng nhớ Quận công Phạm Mẫn Trực), ao sen và cổng di tích tạo thành một khu lăng mộ bề thế và hoành tráng đã trở thành dĩ vãng. Những năm 1960, do thời kỳ hợp tác xã nên một phần nhà tiền tế (đại bái) khổng lồ phía trước đã bị tháo dỡ để làm nhà kho. Sau khi nhà đại bái bị dỡ bỏ, khu đất trở thành hoang hóa, có nhiều năm trở thành bãi rác hôi thối, bẩn thỉu khiến người dân hết sức bất bình. Ông Nguyễn Ngọc Đức, Phó chủ tịch UBND xã Lại Yên cho biết, hiện nay khu đất đó do xã quản lý, xây tường rào xung quanh, cho tư nhân thuê để đào ao, thả cá. UBND huyện và Sở VHTT-DL Hà Nội hỗ trợ tiền để xây lại nhà tiền tế (đại bái) cho dòng họ Phạm và nhân dân nhưng họ không nhận tiền.

Lăng đá Quận công Phạm Mẫn Trực (xóm 3, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội) là một trong những di tích hiếm hoi được xây dựng hoàn toàn bằng đá, mang dáng dấp nghệ thuật điêu khắc đầu thế kỷ 18. Ông là quan võ thời Hậu Lê (thế kỷ 17-18), từng làm trong đội tượng binh và tổng thái giám của triều đình vua Lê, chúa Trịnh. Sau khi mất, ông được chôn cất ở quê nhà. Lăng mộ của ông được xây vào năm 1713 gồm tường bao, cổng vào, nhà tiền tế (hiện không còn), khu bi đình (nhà đặt bia) và khu mộ với những bức phù điêu bằng đá, kèm theo đó là những bức tượng voi đá, chó đá có kiến trúc độc đáo.
Tuy nhiên, hiện khu vực này cứ mưa là ngập. Ông Nguyễn Ngọc Đức, Phó chủ tịch UBND xã cho biết, Lại Yên là một xã ở vị trí địa lý thấp của huyện, nước vẫn thoát theo phương thức tự nhiên. Chính quyền cũng đang thi công công trình tiêu thoát nước, bơm cưỡng bức trên địa bàn toàn xã nên việc ngập úng tại các khu lăng mộ này là điều không tránh khỏi.
Khu di tích được công nhân cấp quốc gia (năm 1963) này đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Các cổng, bia đá bị xô nghiêng, hư hỏng phải chằng chống bằng cột, thậm chí đôi chó đá bị bùn vùi lấp mất một nửa.
Cổng chính lối vào được giằng bởi những chiếc cột gỗ mục nát. Theo ông Phạm Đình Hựu, người trông coi lăng đá, từ năm 2009 hiện tượng xuống cấp ngày càng nghiêm trọng. "Các cơ quan chức năng xuống khảo sát nhưng không tu sửa, chỉ giằng chống đơn giản nên nhân dân rất lo lắng cho di tích", ông Hựu nói.
Phía bên trong, nhà bi đình (nhà đặt bia) đang xuống cấp. Các phiến đá xanh đang ngày càng bị tách rời do thời gian và mưa nắng, người dân phải tạo khung sắt chống đỡ tạm thời cho khu bi đình không bị sập.
Ông Phạm Đình Bằng, Trưởng ban đại diện dòng họ Phạm ở Lại Yên kể: “Chúng tôi đề nghị rất nhiều lên xã, huyện, thành phố, các cơ quan chức năng có quan tâm, nhưng kết quả chưa thấy đâu”. Sự việc bi đát đến nỗi, nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật Phan Cẩm Thượng đã viết thư lên các cấp chính quyền và nói rằng: "Cách làm giằng chống đơn giản của nhân dân xã Lại Yên chỉ càng làm cho các phiến đá ở khu di tích nhanh rơi vỡ hơn".
Khu mộ bị sụt lún nặng nề khiến nhân dân Lại Yên và dòng họ Phạm vô cùng lo lắng. Tại hai khu nhà đặt bia, có hình ảnh Quận công oai dũng, tuy nhiên phía trên là những khung sắt thô kệch, khiến khu di tích lăng đá mất phần tôn nghiêm vốn có.
Theo ông Phạm Đình Hựu, năm 1963, Bộ văn hóa về đây xếp hạng lăng đá Quận công Phạm Mẫn Trực đứng thứ 29 trong tổng số 1.700 di sản của cả nước. Tại lăng đá này, có rất nhiều bức phù điêu họa tiết tinh xảo như bia đá, khu vực thắp hương.
Trong quyết định số 29-VH/QĐ ngày 13/1/1964 của Bộ Văn hóa, bốn khu bảo vệ xung quanh lăng phải đảm bảo 50 m. Tuy nhiên, đến nay phần do nhà dân xâm lấn, phần còn lại thất thoát do thời gian, nên khu nhà tiền tế (nơi diễn ra các hoạt động tế lễ tưởng nhớ Quận công Phạm Mẫn Trực), ao sen và cổng di tích tạo thành một khu lăng mộ bề thế và hoành tráng đã trở thành dĩ vãng.
Những năm 1960, do thời kỳ hợp tác xã nên một phần nhà tiền tế (đại bái) khổng lồ phía trước đã bị tháo dỡ để làm nhà kho. Sau khi nhà đại bái bị dỡ bỏ, khu đất trở thành hoang hóa, có nhiều năm trở thành bãi rác hôi thối, bẩn thỉu khiến người dân hết sức bất bình.
Ông Nguyễn Ngọc Đức, Phó chủ tịch UBND xã Lại Yên cho biết, hiện nay khu đất đó do xã quản lý, xây tường rào xung quanh, cho tư nhân thuê để đào ao, thả cá. UBND huyện và Sở VHTT-DL Hà Nội hỗ trợ tiền để xây lại nhà tiền tế (đại bái) cho dòng họ Phạm và nhân dân nhưng họ không nhận tiền.

Tin tài trợ

  • REE, ACB và PNJ được khối tự doanh gom mạnh trong phiên 26/5

    REE, ACB và PNJ được khối tự doanh gom mạnh trong phiên 26/5

    Nhà đầu tư ồ ạt bán cổ phiếu họ FLC sau tin bị chuyển sang diện cảnh báo

    Nhà đầu tư ồ ạt bán cổ phiếu họ FLC sau tin bị chuyển sang diện cảnh báo

    An Phát Holdings hủy kế hoạch phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ và đấu giá cổ phiếu trên HoSE

    An Phát Holdings hủy kế hoạch phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ và đấu giá cổ phiếu trên HoSE

  • Áp lực chốt lời gia tăng về cuối phiên, VN-Index trên mốc tham chiếu

    Áp lực chốt lời gia tăng về cuối phiên, VN-Index trên mốc tham chiếu

    TP HCM triển khai gói cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội

    TP HCM triển khai gói cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội

     58 biệt thự trong dự án Khu đô thị Đông Tăng Long phải giải chấp trước khi bán

    58 biệt thự trong dự án Khu đô thị Đông Tăng Long phải giải chấp trước khi bán

  • Lợi nhuận ròng năm 2022 của PET được dự báo tăng lên 340 tỷ đồng

    Lợi nhuận ròng năm 2022 của PET được dự báo tăng lên 340 tỷ đồng

    Khu đất Ngọc Trinh khoe mua ở Bảo Lộc dính nhiều sai phạm

    Khu đất Ngọc Trinh khoe mua ở Bảo Lộc dính nhiều sai phạm

    Chủ tịch Nam Long đã gom xong 1 triệu cổ phiếu NLG khi thị giá giảm hơn 30%

    Chủ tịch Nam Long đã gom xong 1 triệu cổ phiếu NLG khi thị giá giảm hơn 30%

Tin tức Soi - Xét mới nhất

  • Hà Nội: Cận cảnh mỏ đá bị Công ty Thuận Phát bỏ rơi, không hoàn nguyên

    Hà Nội: Cận cảnh mỏ đá bị Công ty Thuận Phát bỏ rơi, không hoàn nguyên

  • Siêu thị chợ Cuối gần 50 tỷ bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng ở Hải Dương

    Siêu thị chợ Cuối gần 50 tỷ bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng ở Hải Dương

  • Nhà máy chế biến súc sản Cty Mitraco Hà Tĩnh đình đám 1 thời giờ thế nào?

    Nhà máy chế biến súc sản Cty Mitraco Hà Tĩnh đình đám 1 thời giờ thế nào?

  • Nguồn gốc dàn xe sang vừa thu giữ của cựu Chủ tịch TP Hạ Long?

    Nguồn gốc dàn xe sang vừa thu giữ của cựu Chủ tịch TP Hạ Long?

  • Cty Việt Á chi 800 tỷ "hoa hồng", hàng loạt giám đốc CDC bị bắt… còn những ai?

    Cty Việt Á chi 800 tỷ "hoa hồng", hàng loạt giám đốc CDC bị bắt… còn những ai?

  • Việt Á chi 800 tỷ hoa hồng… bao Giám đốc CDC đã nhận tiền?

    Việt Á chi 800 tỷ hoa hồng… bao Giám đốc CDC đã nhận tiền?

Tin hình ảnh mới

  • Rực rỡ sắc đỏ hoa phượng trên các con phố Hà Nội

    Rực rỡ sắc đỏ hoa phượng trên các con phố Hà Nội

  • Những “thuỷ quái” sông Đà khiến dân tình phát hoảng vì quá “khủng“

    Những “thuỷ quái” sông Đà khiến dân tình phát hoảng vì quá “khủng“

  • Mùa hè 2022: Bốn con giáp "hổ mọc thêm cánh", thăng tiến bất ngờ

    Mùa hè 2022: Bốn con giáp "hổ mọc thêm cánh", thăng tiến bất ngờ

  • Mạnh tay hở bạo, "búp bê sống" Việt Nam gây sốt mạng

    Mạnh tay hở bạo, "búp bê sống" Việt Nam gây sốt mạng

  • VinFast VF9 2023 lăn bánh châu Âu, cận kề ngày đến tay khách hàng

    VinFast VF9 2023 lăn bánh châu Âu, cận kề ngày đến tay khách hàng

  • Nghắm từng góc trong dinh thự xa hoa của Đàm Vĩnh Hưng

    Nghắm từng góc trong dinh thự xa hoa của Đàm Vĩnh Hưng

  • Vợ cả Minh Nhựa hiếm hoi xuất hiện, nhan sắc U40 bất ngờ

    Vợ cả Minh Nhựa hiếm hoi xuất hiện, nhan sắc U40 bất ngờ

  • Chán khoe body khi đi nghỉ dưỡng, Midu trở lại kín đáo lạ thường

    Chán khoe body khi đi nghỉ dưỡng, Midu trở lại kín đáo lạ thường

  • Ba Lan viện trợ “cối lủi” cho Ukraine để chiến tranh du kích

    Ba Lan viện trợ “cối lủi” cho Ukraine để chiến tranh du kích

  • Hé lộ chuyện tình "nam hoàng hậu” duy nhất trong lịch sử Trung Quốc

    Hé lộ chuyện tình "nam hoàng hậu” duy nhất trong lịch sử Trung Quốc

  • Nghi vấn phi công đầu tiên bắn hạ vật thể bay ngoài Trái đất

    Nghi vấn phi công đầu tiên bắn hạ vật thể bay ngoài Trái đất

  • Những vụ xả súng trường học kinh hoàng nhất nước Mỹ

    Những vụ xả súng trường học kinh hoàng nhất nước Mỹ

  • Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Tri thức Việt - Toàn cầu
    • Thiền
  • Khoa học & Công nghệ
    • Khoa học
    • Công nghệ
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Đời sống
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • Bạn đọc - Điều tra
  • VUSTA News
 Tin Xa Hoi Bao Dien Tu Tai Nạn Giao Thông Nữ Sinh Đánh Nhau Lễ Hội Truyền Thống Giá Xăng Dầu Buôn Lậu Bạo Hành Trẻ Em Bộ Trưởng Đinh La Thăng Cháy Nhà Dự Báo Thời Tiết Môi Giới Mại Dâm Trộm Cắp Tài Sản Đường Sắt Trên Cao  Đại Biểu Quốc Hội Máy Bay Rơi Đề Thi Môn Toán Đề Thi Môn Văn Đề Thi Môn Vật Lý Đề Thi Môn Hóa Học Đề Thi Môn Sinh Học Đề Thi Môn Tiếng Anh Copa America 2015 Thảm Họa Thiên Nhiên

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Giấy phép: số 536/GP-BTTTT, cấp ngày 19/11/2020

P. Tổng biên tập phụ trách: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Đặng Mạnh Hùng, Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 53 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

VPGD: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Tầng 5, 224 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56

Email: baotrithuccuocsong@gmail.com - tkts@kienthuc.net.vn

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status
Lên đầu