Chưa khai ấn Đền Trần, người dân đã “khai đao” chém khách

Google News

(Kiến Thức) - Dù chưa Khai ấn đền Trần nhưng dòng người từ khắp mọi nơi đã kéo về Nam Định nên các nhà nghỉ, bãi trông xe… thi nhau chặt chém khách.

Nhà nghỉ cháy phòng
Theo Ban tổ chức đền Trần thì đến ngày 5/3 (tức ngày 15/1 –PV), mới chính thức phát ấn cho người dân. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Kiến Thức vào đầu giờ chiều 4/3 (tức ngày 14/1 âm lịch –PV), dòng người từ khắp nơi đã nô nức kéo về dự lễ Khai ấn đề Trần, Nam Định. Chính vì vậy, các nhà nghỉ, quán ăn, bãi trông giữ xe… quanh khu vực đền Trần thi nhau chặt chém du khách thập phương.
Chua khai an Den Tran, nguoi dan da “khai dao chem” khach
 Một số  khách sạn nhà nghỉ nằm trên địa bàn phường Lộc Vượng, TP Nam Định, gần như “cháy phòng”.
Các nhà nghỉ ở địa bàn phường Lộc Vượng và cả TP Nam Định, tỉnh Nam Định thì các nhà nghỉ luôn trong tình trạng cháy phòng. Nếu trước đây, giá trung bình một ngày 150.000 đồng - 200.000 đồng đối với phòng đơn, 250.000 đồng -350.000 đồng đối với phòng đôi thì hiện nhà nghỉ đã được đội lên gấp đôi ở mức 400.000 đồng đối với phòng đơn và 500.000đ đến 700.000 đồng/phòng đôi.
Dù giá cao nhưng muốn thuê được nhà nghỉ ở thời điểm này không phải dễ. Khi PV tìm đến thuê phòng, nhân viên khách sạn Bình Tân (đường Trần Thái Tông, phường Lộc Vượng, TP Nam Định) từ chối thẳng thừng: “Không còn phòng đâu anh ơi, khách sạn chúng tôi đã kín phòng từ trong năm, khách chủ yếu gọi điện đặt phòng từ trước Tết Nguyên đán, không phải năm nay mà hầu như năm nào cũng thế”.
Tiếp tục tìm đến các khách sạn khác như Trường Thịnh, Công Đoàn… chúng tôi cũng nhận được câu trả lời tương tự.
Chua khai an Den Tran, nguoi dan da “khai dao chem” khach-Hinh-2

Khách sạn Bình Tân được khách liên hệ đặt phòng trước Tết Nguyên đán.

Anh Hoàng Văn Thái (30 tuổi, ở Hà Nội đi dự lễ Khai ấn đề Trần) cho biết: “Tôi đi khắp TP Nam Đinh, nhưng không thuê được nhà nghỉ. Nơi thuê được họ hét giá rất cao từ 400.000- 600.000 đồng/phòng đơn/ ngày đêm và từ 700.000-900.000 đồng/ phòng đôi/ ngày đêm, nên không thuê. Tôi chấp nhận lên Phủ Lý, tỉnh Hà Nam thuê nhà nghỉ rồi sáng mai (5/3-PV) xuống xin ấn sớm”.
Các dịch vụ “khai đao” chặt chém khách
Không chỉ nhà nghỉ mà dịch vụ trông giữ xe máy, ô tô, quán nước, bán hàng rong quán ăn… cũng thi nhau chặt chém khách thập phương.
Chua khai an Den Tran, nguoi dan da “khai dao chem” khach-Hinh-3
Dòng người kéo về đền Trần dự lễ khai ấn.
Anh Nguyễn Văn Chiến (28 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Tôi đi xe ôm từ Trung tâm TP Nam Định đến đền Trần chưa đến 4km có giá tới 80.000 đồng. Tôi không muốn đi, nhưng taxi không thể vào khu vực đền. Nếu đi taxi, mọi người phải đi bộ gần 2km”.
Chua khai an Den Tran, nguoi dan da “khai dao chem” khach-Hinh-4
Những người hành nghề xe ôm tập trung ở quanh khu vực đền Trần rất đông.
Không chỉ bị chặt chém với giá cao, theo phản ánh của anh Chiến, khách đi xe ôm còn bị xin thêm tiền từ 10.000 -20.000 đồng/lượt, với nhiều lý do khác nhau như đường xa, tắc...
Việc xe ôm xin thêm tiền của du khách vẫn chưa thấm vào đâu, khi các dịch vụ ăn uống quanh đây thực sự là nỗi kinh hoàng. Chỉ gọi một ấm trà nóng và xin thêm 3 lần nước đổ vào ấm, khách cũng phải trả tới 80.000 đồng.
Chua khai an Den Tran, nguoi dan da “khai dao chem” khach-Hinh-5
Nhan nhản hàng quán bên lòng đường lối vào khu vực đền Trần và chùa Phổ Minh.
Quanh khu vực đền Trần và chùa Phổ Minh các quán phở luôn ghi giá bình dân, nhưng thực tế khách vào ăn bị “chém” tới 50.000 đồng/ bát. Anh Lê Văn Linh (32 tuổi, ở Thái Bình) than: “Không chỉ đắt mà phở toàn là nước, chẳng thấy phở và thịt bò đâu".
Còn anh Hoàng Đinh Nam (30 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) người gửi xe ô tô cách đền Trần khoảng 1,5km nói: “Tiền xe ô tô từ 200.000 - 300.000 đồng/ lượt, đắt méo mặt". 
Tiến Dũng

Bình luận(0)