Sạt lở nghiêm trọng chia cắt tuyến đường Hồ Chí Minh

Một vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra trong đêm 10/10 làm tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) bị vùi lấp, chia cắt hoàn toàn.

Sáng 11/10, tin từ Đồn Biên phòng Hướng Lập (BĐBP Quảng Trị), đêm 10/10, tại Km169+100 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua thôn Cợp (xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), xảy ra sạt lở lớn.

Sat lo nghiem trong chia cat tuyen duong Ho Chi Minh
Hiện trường vụ sạt lở 

Tại hiện trường hàng ngàn m3 đất đá sạt xuống, gây tắc hoàn toàn tuyến đường Hồ Chí Minh từ xã Hướng Lập đi tỉnh Quảng Bình.

Hiện Đồn Biên phòng Hướng Lập đang phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ và chính quyền địa phương và nhân dân để sớm khắc phục và thông tuyến.

Trước đó cũng tại địa bàn Hướng Hóa, mưa lũ lên nhanh đã cuốn trôi em Hồ Bảo N (học sinh lớp 4)  trong lúc cùng bạn đi câu cá. Rất may sau đó em đã được người dân và Đồn Biên phòng Hướng Lập phát hiện cấp cứu kịp thời, bảo toàn tính mạng.

Theo Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Trị, do ảnh hưởng của không khí lạnh, những ngày qua trên địa bàn đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ 19h ngày 8/10 đến 7h ngày 11/10 phổ biến 100-200 mm, hiện có mưa rất nhỏ. Mực nước trên sông Ô Lâu tại Hải Tân (Trạm Hải Tân) xấp xỉ báo động 1; các sông còn lại ở mức dưới báo động 1.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hàng loạt ngôi nhà bị sập do sạt lở ở Long An (Nguồn: VTV24)

Từ Quảng Trị vào Huế xin ăn, bị livestream trên facebook “bắt cóc trẻ em“

Do cuộc sống khó khăn, 4 phụ nữ người dân tộc Vân Kiều, Quảng Trị vào Huế xin ăn. Tuy nhiên, một số người đã livestream trên facebook cho rằng họ “bắt cóc trẻ em” gây hoang mang dư luận.

Sáng 9/10, Công an TP. Huế cho biết, việc 4 phụ nữ mà người dân trên địa bàn nghi bắt cóc trẻ em là sự việc không có thật. Hiện, cơ quan chức năng đang xác minh, xử lý các trường hợp đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 8/10, T.V.T (sinh năm 1988, trú phường Hương Vinh, TP. Huế) đang ngồi trong nhà một người dân thì nhìn thấy 4 phụ nữ là người đồng bào dân tộc thiểu số vào xin tiền.

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và những bức thư nhói lòng để lại

Thời gian gần đây, có nhiều vụ trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được phát hiện cùng với những bức thư để kèm khiến ai đọc cũng cảm thấy nhói lòng.

Tre so sinh bi bo roi va nhung buc thu nhoi long de lai

Bé gái bị bỏ rơi, cùng bức thư của người mẹ 17 tuổi: Ngày 10/10, Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, đơn vị đang chăm sóc một bé sơ sinh bị bỏ rơi. Theo đó, khoảng 0h30 cùng ngày, các y bác sĩ phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh của Khoa Nội. 

Tre so sinh bi bo roi va nhung buc thu nhoi long de lai-Hinh-2

Bên cạnh bé gái có một bức thư với nội dung: "Tôi năm nay 17 tuổi, vừa sinh được 1 bé gái vào lúc 20h ngày 9/10. Lý do: Vì tôi còn đi học nên không đủ khả năng nuôi đứa bé được. Tôi mong những ai nhặt được bé thì hãy giúp tôi nuôi dưỡng bé với ạ. Xin cảm ơn”. Vụ việc đã được Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn trình với cơ quan chức năng. Bé gái hiện được Khoa phụ sản trực tiếp chăm sóc.

Gặp lại 'nụ cười bất tử’ bên thành cổ Quảng Trị

Trong những ngày tháng 7 nắng như đổ lửa, chúng tôi tìm đến nhà cựu binh Lê Xuân Chinh – người nổi tiếng với “Nụ cười chiến thắng bên thành cổ Quảng Trị”.

81 ngày đêm rực lửa bi hùng, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một cái chớp mắt, nụ cười lạc quan của người lính tuổi đôi mươi ấy như câu trả lời cho câu hỏi vì sao dân tộc ta đã chiến thắng trong cuộc trường chinh, trường kỳ và gian khổ.
Xung phong ra trận, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng

Đọc nhiều nhất

Tin mới