Nhắm chiến đấu cơ Pakistan, tên lửa Ấn Độ bắn hạ máy bay quân mình

Báo The Economic Times (Ấn Độ) đưa tin một tên lửa của nước này có thể đã bắn hạ chiếc trực thăng quân sự Mi-17 V5 của chính họ khi định nhắm mục tiêu vào 25 chiến đấu cơ Pakistan vào ngày 27-2.
Thông tin trên do đài Sputnik dẫn lại hôm 29-3.

Theo The Economic Times, tên lửa phòng không nói trên có xuất xứ từ Israel. Sau khi nhận được cảnh báo khoảng 25 chiến đấu cơ Pakistan bay qua khu vực biên giới hai nước vào ngày 27-2, nó được khai hỏa nhưng dường như bắn nhầm chiếc trực thăng quân sự Mi-17 V5 của quân đội Ấn Độ.
Chiếc Mi-17 V5 lúc đó cất cánh tại sân bay Srinagar lúc 10 giờ (giờ địa phương) để thực thi nhiệm vụ thường xuyên. Trực thăng bị rơi vào 10 giờ 10 phút sáng cùng ngày gần huyện Budgam thuộc khu vực Jammu và Kashmir. 6 nhân viên của Không quân Ấn Độ (IAF) trên máy bay đã thiệt mạng.
Nham chien dau co Pakistan, ten lua An Do ban ha may bay quan minh
Một trực thăng Mi-17 của Không quân Ấn Độ. Ảnh: Wikipedia
Vụ việc xảy ra 1 ngày sau khi IAF trả đũa vụ tấn công của phiến quân Jaish-e-Mohammed (JeM) ở huyện Pulwama dọc đường cao tốc Jammu – Kashmir hôm 14-2 khiến ít nhất 40 nhân viên quân sự thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Quân đội Ấn Độ sau đó xác nhận IAF thực hiện vụ không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng của JeM – tổ chức khủng bố đặt trụ sở tại Pakistan.
Báo The Economic Times cho biết một cuộc điều tra liên quan đến vụ rơi chiếc Mi-17 V5 đang diễn ra, tập trung vào "cách cải thiện hệ thống để ngăn chặn bất kỳ sự cố nào như vậy trong tương lai".
Đài Sputnik đưa tin 1 ngày sau khi Ấn Độ mở chiến dịch không kích ở thị trấn Balakot – Pakistan, hai nước đã bắt đầu một cuộc đụng độ trên không, lần đầu tiên sau 5 thập kỷ.
Ít nhất 25 chiến đấu cơ của Không quân Pakistan được cho là cố gắng xâm phạm biên giới Ấn Độ để tấn công các mục tiêu quân sự. Truyền thông Ấn Độ bình luận rằng một mục tiêu di chuyển chậm như trực thăng Mi-17 V5 có thể bị nhầm lẫn với một máy bay không người lái (UAV) vũ trang tầm thấp nên khả năng bị bắn hạ là rất cao.
Hôm 12-3, báo The Hindustan Times đưa tin Pakistan đã triển khai toàn bộ chiến đấu cơ F-16 của nước này dọc biên giới Ấn Độ ngay cả khi cộng đồng quốc tế kêu gọi giảm căng thẳng giữa hai bên.

Đây mới là cuộc chiến sẽ thực sự khiến Syria “nổ tung“

Người ta đã nói câu này trước đây, nhưng cho đến lúc này vẫn chưa cuộc chiến nào đủ khiến Syria thực sự “nổ tung”. Cuộc không kích của Mỹ, Anh, Pháp nhằm trừng phạt Damascus mới chỉ là cuộc đối đầu nguy hiểm hàng thứ hai.   

Theo bài viết của tác giả Thomas Friedman trên tờ New York Times, đó là cuộc đối đầu Iran – Israel, có thể dẫn đến đụng độ ngay trên chiến trường Syria, liên quan đến nỗ lực của Tehran nhằm biến Syria thành một căn cứ tiền tuyến chống Israel, điều mà Tel Aviv đã thề sẽ không bao giờ để xảy ra.

Truyền thông nhà nước Syria phủ nhận tin Damascus bị không kích

Hãng thông tấn Syria SANA vừa trích dẫn một nguồn tin quân sự phủ nhận việc căn cứ không quân Mazzeh ở gần thủ đô Damascus của nước này bị tập kích sáng nay, 2/9.

Mời độc giả xem video: Căn cứ không quân Mazzeh ở gần thủ đô Damascus phát nổ kho đạn trong đêm.

Nguồn tin của SANA có tuyên bố trái ngược với thông tin do các hãng thông tấn nước ngoài đăng tải.

Israel thừa nhận không kích Syria hơn 200 lần trong 18 tháng

Theo hãng tin RT, quân đội Israel thừa nhận rằng trong vòng 18 tháng qua họ đã thực hiện hơn 200 cuộc không kích xuống Syria và tiêu diệt hàng trăm mục tiêu có liên quan đến Iran.
 

Trong một cuộc họp báo vừa được tổ chức, Israel đã cáo buộc Iran liên tục tìm cách giành vị thế ở Syria và triển khai hàng ngàn binh lính đến quốc gia này. Vào ngày 4/9, Không quân Israel đã tuyên bố đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào 202 “mục tiêu Iran” tại quốc gia láng giềng của mình. Họ cũng tiết lộ rằng đã có khoảng 792 quả bom và tên lửa đã được sử dụng ở Syria từ năm 2017 tới nay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.