Nhà hàng mặc bikini ở Hà Nội không chịu nộp phạt

Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội cho hay mức phạt kịch khung 40 triệu đồng đối với nhà hàng mặc bikini ở Hà Nội được áp dụng.

Trong khi đó, chánh văn phòng Thanh tra sở nói nếu nhà hàng chống đối có thể đề nghị thu hồi giấy phép.
Sở Văn hóa - Thể Thao (VH-TT) Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt nhà hàng mặc bikini ở Hà Nội có nhân viên mặc bikini rót bia, bưng đồ ăn cho khách 40 triệu đồng do vi phạm quảng cáo có nội dung trái truyền thống văn hóa, lịch sử, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
Quyết định xử phạt được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đưa ra vào chiều ngày 12/5. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính nêu đích danh ông Phùng Văn Quang - chủ nhà hàng trên đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội).
Nha hang mac bikini o Ha Noi khong chiu nop phat
Nữ nhân viên mặc bikini trong quán bia. Ảnh FB.
Tuy nhiên, trong bản tường trình với thanh tra Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, ông Quang thừa nhận có để 5 cô gái làm PG mặc quần, áo ngắn kiểu bikini di chuyển giữa các bàn khách trong quán, thừa nhận đây là hành vi trái thuần phong mỹ tục nhưng không ký vào biên bản làm việc. Ông Quang cũng không chấp hành nộp phạt theo quyết định xử phạt.
Ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho hay mức phạt 40 triệu đối với nhà hàng cũng là mức cao nhất cho hành vi vi phạm này.
Mức phạt này là nặng hay nhẹ, theo ông Động, còn phải theo các quy định của pháp luật. “Mức phạt căn cứ vào nhiều yếu tố khác nữa chẳng hạn thu nhập của doanh nghiệp, làm sao để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nhiều văn bản luật khác liên quan tới hành vi trên”, ông Động nói.
Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Phong, Chánh thanh tra Sở cho biết, Sở có đầy đủ căn cứ pháp lý để xử phạt. Nếu chủ nhà hàng cố tình chống đối, Thanh tra Sở sẽ đề nghị UBND quận Cầu Giấy thu hồi giấy phép kinh doanh của nhà hàng hoặc không cấp phép nếu chưa cấp phép.
“Sau 10 ngày không có khiếu nại, ngân hàng sẽ tính lãi suất ngày cho số tiền 40 triệu đồng đến khi nộp phạt”, ông Phong nhấn mạnh.
Trước đó, như đã đưa tin, nhà hàng trên đường Trần Thái Tông gây tranh cãi khi cho nhân viên mặc bikini tiếp khách. Những hình ảnh được ghi lại cho thấy các nữ nhân viên này chỉ mặc trên người bộ đồ tắm 2 mảnh mát mẻ để mời chào và phục vụ cho khách hàng. Thậm chí, có nhân viên còn ngồi chung bàn, trò chuyện vui vẻ với khách.

Đi tắm biển, bất ngờ nhặt được cục vàng to như quả trứng

(Kiến Thức) - Ông Vincent Thurkettle, 60 tuổi, ở Anh đã nhặt được thỏi vàng giá trị khoảng 50.000 bảng Anh (khoảng 1,6 tỷ đồng) dưới đáy biển.

Trong lúc lặn quanh bờ biển chừng 5m, ông Vincent đã tình cờ nhặt được thỏi vàng giá trị này. Thỏi vàng được xác định là một phần xót lại từ kho vàng có giá trị lên tới 120 triệu bảng Anh được vận chuyển bởi con tàu Hoàng gia tới Australia bị đắm trong trận bão năm 1859 khiến 450 người thiệt mạng.
Thỏi vàng có kích thước bằng một quả trứng gà nặng 97,12gram trị giá khoảng 50.000 bảng Anh.

Điểm danh những “soái ca” điển trai của hàng không Việt

(Kiến Thức) -  Sở hữu ngoại hình nam tính cùng sự lịch lãm vốn có, nhiều nam tiếp viên hàng không Việt khiến phái đẹp ngưỡng mộ.

Diem danh nhung “soai ca” dien trai cua hang khong Viet
Tiêu chí đầu tiên để trở thành một tiếp viên của các hãng hàng không ở Việt Nam là ngoại hình phải khả ái, chiều cao phù hợp, lý tưởng. Không ít những nam tiếp viên hàng không Việt khiến các cô nàng  phải ngoái nhìn khi sở hữu được những yếu tố trên.

Tận mục "đồng phục" biển quảng cáo ở phố kiểu mẫu Lê Trọng Tấn

Phố kiểu mẫu Lê Trọng Tấn "đồng phục" biển quảng cáo bằng cách các biển có cùng kích thước chiều cao, nối liền nhau, chỉ có hai màu xanh và đỏ...

Tan muc
Cách đây vài ngày, đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội) dài hơn 1,5 km, mặt cắt ngang rộng 30 m, 4 làn xe được cải tạo trở thành tuyến đường kiểu mẫu đầu tiên của thủ đô. Sau đó, những biển hiệu quảng cáo có cùng kích thước chiều cao, nối liền nhau, chỉ có hai màu xanh và đỏ tại tuyến phố mới mở ở thủ đô thu hút sự chú ý của người dân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới