Nam nhân viên tự thiêu sống vì sếp đòi ngủ với vợ

Sau khi sếp yêu cầu ngủ với vợ anh ta một đêm để thông qua quyết định chuyển công tác, anh Gokul Prasad ở Uttar Pradesh tự thiêu sống và tử vong.

Gokul Prasad, 45 tuổi, là nhân viên kỹ thuật tại nhà máy điện Palia ở thành phố Lakhimpur Kheri, bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ.
Gần đây, Prasad đề nghị lãnh đạo cho phép điều chuyển công tác để có thể làm việc gần nhà hơn. Tuy nhiên, Prasad cho biết kỹ sư Nagendra Kumar, cấp trên của anh, nói sẽ chấp thuận yêu cầu này nếu Prasad đưa vợ đến "ngủ với anh ta một đêm".
Quá bất mãn trước yêu cầu của cấp trên, ngày 9/4, Prasad đổ dầu diesel lên người và châm lửa tự thiêu sống trước văn phòng của Kumar. Prasad được đưa đến bệnh viện với vết bỏng nặng, nhưng qua đời ngày hôm sau.
Nam nhan vien tu thieu song vi sep doi ngu voi vo
Ảnh minh họa: iStock. 
Sau khi tự thiêu, Prasad quay một video trong tình trạng bị thương nghiêm trọng, chia sẻ lý do mình hành động như vậy. Anh nói rằng nhiều năm qua, anh bị Kumar và trợ lý của người này quấy rối, ngược đãi trong công việc. Prasad cho biết đã báo cảnh sát, nhưng không nhận được sự hỗ trợ.
Rajkumari, vợ của Prasad cũng nói rằng chồng cô bị Kumar và trợ lý quấy rối suốt ba năm, đến mức bị trầm cảm và phải dùng thuốc điều trị. "Họ mãi không buông tha cho chồng tôi", cô nói.
Rajkumari cũng khẳng định không ai cứu giúp Prasad khi anh tự thiêu, trong khi Kumar "chỉ đứng nhìn".
Sanjiv Suman, một cảnh sát cấp cao, cho biết Kumar và trợ lý đang phải đối mặt với cáo buộc khiến người khác tự sát và cố ý khiêu khích. Cả hai đều bị đình chỉ công tác.
"Prasad cáo buộc người quản lý từng đòi tiền và đưa ra những yêu cầu khiếm nhã khi anh tìm cách chuyển công tác. Chúng tôi đã tiếp nhận sự việc", Suman nói.

Người nuôi bò ở Trung Quốc dùng súng sát hại 7 người

Người nông dân nuôi bò dùng súng gây ra vụ thảm án trong ngày Tết, cướp đi sinh mạng 7 người cùng thôn. Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn và tự tử.

Mùng 5 Tết Nguyên đán năm 2021, người dân tại thôn Vĩnh Diệu, trấn Thạch Tuyền, thành phố Bắc An, Hắc Long Giang, Trung Quốc, phát hiện 7 người chết do bị bắn. Với một thôn hẻo lánh với vài trăm người sinh sống, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em thì đây là vụ án chấn động.

Ngủ gật khi ôn bài, người phụ nữ ngã vào đèn dầu, bỏng 50%

Người phụ nữ này may mắn được trao cho cơ hội sống cũng như nhận được sự giúp đỡ từ người từng có hoàn cảnh giống mình.

Cho tới giờ, Reshma Rajan, một phụ nữ Ấn Độ vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhớ lại cái đêm định mệnh khiến dung mạo của chị gần như thay đổi hoàn toàn. Vào ít ngày trước khi thi lớp 12, do khu phố sinh sống bị mất điện, chị Reshma Rajan phải thắp đèn dầu để ôn bài. Thế nhưng, chỉ vì một phút xao nhãng, ngủ gật mà chị ngã vào chiếc đen. 
Ngọn lửa nhanh chóng bén vào quần áo và khiến chị Reshma Rajan "bốc cháy". Sau khi được đưa tới bệnh viện, chị được chẩn đoán bỏng tới 50%. Dù trải qua 2 cuộc phẫu thuật sau đó, thế nhưng chị vẫn phải nhận cái giá đắt cho sự lơ là của bản thân.

Khung cảnh rùng rợn bên trong nhà tang lễ bị “ma ám”

Một nhà thám hiểm đô thị ở Mỹ đã phát hiện ra một nhà tang lễ bị bỏ hoang và trông rùng rợn đến mức ám ảnh người xem.

Nhà thám hiểm đô thị Sonny, 25 tuổi, Mỹ, gần đây phát hiện một nhà tang lễ bị bỏ hoang và chia sẻ những phát hiện của mình trên TikTok. Anh ấy dành ba giờ để nghiên cứu lịch sử kỳ lạ và đáng lo ngại của tòa nhà.

Nhà thám hiểm đô thị đến từ Mỹ tìm thấy một số tàn tích rùng rợn về quá khứ bên trong tòa nhà, bao gồm một phòng ướp xác vẫn chứa một chiếc cáng được đặt sẵn và sẵn sàng cho vị khách tiếp theo.

Toàn bộ nhà bếp vẫn còn nguyên vẹn trong khi các vật dụng khác nằm rải rác xung quanh gồm radio, quan tài, đầu chống và các vật phẩm tôn giáo như thánh giá.

Khung canh rung ron ben trong nha tang le bi “ma am”
Một trong những chiếc quan tài cũ ở sảnh nhà tang lễ. Ảnh: Jam Press. 

Những hình ảnh rùng rợn bên trong nhà tang lễ được Sonny ghi lại và đăng trên tài khoản cá nhân. Đoạn video thu hút có hơn 5,5 triệu lượt xem và hơn 267.000 lượt thích. Tuy nhiên, nhiều người xem dường như không thể tiếp tục khi thấy cảnh quay rùng rợn như hình ảnh cái xô với cặn như máu bên trong.

Một người bình luận cho biết: "Thật kỳ lạ khi máu của ai đó trong cái xô đó đang chảy thẳng".

Trong khi một người khác viết: "Làm ơn cho tôi biết cái xô đựng máu là có thật".

Những người bình luận khác tin rằng nhà tang lễ chắc chắn bị ma ám vì họ nói linh hồn của những người được ướp xác tại đây "vẫn chưa rời đi".

Đọc nhiều nhất

Tin mới