Ngủ gật khi ôn bài, người phụ nữ ngã vào đèn dầu, bỏng 50%
Người phụ nữ này may mắn được trao cho cơ hội sống cũng như nhận được sự giúp đỡ từ người từng có hoàn cảnh giống mình.
Nguyễn Nguyễn (Theo Indiatimes)
Cho tới giờ, Reshma Rajan, một phụ nữ Ấn Độ vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhớ lại cái đêm định mệnh khiến dung mạo của chị gần như thay đổi hoàn toàn. Vào ít ngày trước khi thi lớp 12, do khu phố sinh sống bị mất điện, chị Reshma Rajan phải thắp đèn dầu để ôn bài. Thế nhưng, chỉ vì một phút xao nhãng, ngủ gật mà chị ngã vào chiếc đen.
Ngọn lửa nhanh chóng bén vào quần áo và khiến chị Reshma Rajan "bốc cháy". Sau khi được đưa tới bệnh viện, chị được chẩn đoán bỏng tới 50%. Dù trải qua 2 cuộc phẫu thuật sau đó, thế nhưng chị vẫn phải nhận cái giá đắt cho sự lơ là của bản thân.
Gần đây, chị Reshma Rajan trải qua thêm một ca phẫu thuật tái tạo để cải thiện chức năng cơ bản của cổ. Toàn bộ chi phí đều được hỗ trợ. "Sau tai nạn, cổ tôi không thể ngẩng lên. Ca phẫu thuật này sẽ giúp tôi giải quyết vấn đề đó", chị Reshma Rajan nói.
Chị Reshma Rajanv mới trải qua phẫu thuật tái tạo chức năng cổ. Ảnh: EPS
Chị Reshma Rajan không phải trường hợp hiếm hoi bị bỏng nặng do tai nạn. Chị là một trong 15 trường hợp may mắn sống sót sau những ca bỏng nặng nhận được hỗ trợ điều trị từ chương trình phẫu thuật tái tạo sau bỏng do nhà hoạt động xã hội Neehaari Mandali đồng khởi tạo.
Việc lựa chọn người nhận hỗ trợ được thực hiện dựa trên mức độ nghiêm trọng của vết bỏng, điều kiện kinh tế và ý chí của họ.
Neehaari Mandali cũng từng là một người phải chịu đựng tổn thương từ những vết bỏng. Năm 20 tuổi, cô kết hôn nhưng cuộc sống gia đình không mấy ấm êm. Quá mệt mỏi, Neehaari Mandali nghĩ quẩn, châm lửa tự thiêu mình. Thế nhưng, phép màu đã đến, dù bỏng tới 60% nhưng cô vẫn may mắn sống sót.
"Sau đó, tôi bắt đầu làm công việc tư vấn cho những người không may mắn giống mình. Đó là lúc tôi biết mình phải làm điều gì đó nhiều hơn nữa để giúp đỡ họ", Neehaari Mandali nói, "Dù sống sót sau tai nạn nhưng những vết bỏng nặng buộc họ phải giam mình trong bốn bức tường nhà nếu không muốn chịu sự kỳ thị của xã hội".
Neehaari Mandali sau đó phát động quỹ từ thiện của riêng mình với mong muốn giúp đỡ những người giống như cô, hy vọng họ không phải vất vả như cách cô từng chịu đựng.
Người đàn ông tẩm xăng tự thiêu, nghi do mâu thuẫn gia đình. Video: THĐT
Người đàn ông tìm thấy “quái vật hút máu” sau 20 năm săn lùng
Con vật "khát máu" sở hữu hàm răng sắc nhọn gớm ghiếc được tìm thấy sau cuộc săn lùng kéo dài suốt 20 năm.
Anh Sean Blocksidge, 49 tuổi, một hướng dẫn viên du lịch bất ngờ phát hiện ra 6 con cá mút đá, loài được mệnh danh là "khủng long sống" sau hai thập kỷ tìm kiếm. Sean cho hay, anh từng nghe nhiều truyền thuyết kể về những con cá mút đá bí ẩn ở sông Margaret, Australia, nơi khoảng 10 năm không phát hiện tung tích của loài. Quá tò mò, Sean bắt đầu cuộc tìm kiếm không ngừng nghỉ của mình, coi việc "săn" cá mút đá như đang đi tìm "bí ẩn về quái vật hồ Loch Ness".
Vào một ngày "đẹp trời", nỗ lực tìm kiếm suốt hai thập kỷ của Sean cuối cùng cũng được đền đáp khi anh tìm thấy những con quái vật cá mút đá ở thác Yalgardup.
Cậu bé nuốt bàn chải và đinh sắt để chữa chứng nghiện ăn đất
Nghe lời một người hành nghề y, cậu bé 14 tuổi đã nuốt cả chục chiếc bàn chải đánh răng và đinh sắt để chữa chứng nghiện ăn đất.
Cậu bé Harish Devi, 14 tuổi, đến từ bang Uttar Pradesh, Ấn Độ luôn cảm thấy tự ti khi sở hữu thói quen kỳ lạ và khá mất vệ sinh đó là "ăn đất".
Ý thức được những tác động tiêu cực của việc này, Harish Devi được gia đình đưa đi kiểm tra và và được một người hành nghề y chỉ cho cách điều trị "quái lạ" đó là nuốt bàn chải đánh răng và đinh nhọn.
Quên tắt hương muỗi làm cháy chung cư, 46 người thiệt mạng
Giới chức thành phố Cao Hùng ở Đài Loan xác định vụ cháy chung cư khiến 46 người chết cách đây hai tuần là do một phụ nữ quên tắt hương muỗi khi ra khỏi nhà.
Hãng tin SCMP dẫn thông báo của giới chức thành phố Cao Hùng hôm 29/10 cho biết, một người phụ nữ có tên Huang, 51 tuổi, đã bị bắt giữ vì nghi ngờ bất cẩn gây ra vụ cháy chung cư phức hợp 13 tầng, khiến 46 người chết cách đây hai tuần.
HĐND tỉnh Phú Thọ đã thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Huy Ngọc, 100% đại biểu tán thành.
Hà Nội thí điểm bổ sung cây xanh tại trụ đường sắt đô thị, cầu vượt, hầm chui và nhà chờ xe buýt, hướng tới cải thiện cảnh quan, tận dụng không gian hạ tầng.
Người hiến tạng là cô giáo Phạm Thị Anh T., 22 tuổi, giáo viên Tiếng Anh đang công tác tại xã Trang, tỉnh Gia Lai, không may bị tai nạn giao thông và chết não.
Qua công tác nắm tình hình, cơ quan chức năng phát hiện hành vi của đối tượng là mua gạo giá rẻ mang về đóng gói vào bao bì nhãn hiệu sau đó bán ra thị trường.
Từ hôm nay 16/10, cấm các loại xe ô tô đi từ đường gom Bắc cầu Thăng Long, đoạn trước cổng B Khu công nghiệp Thăng Long, rẽ phải lên cầu Thăng Long trong khung giờ từ 5h - 22h hằng ngày.
30 đối tượng ở Thanh Hóa và Hà Nội đã sử dụng 400 máy POS để thực hiện hơn 15.000 tỷ đồng cho các dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng để thu lợi gần 100 tỷ đồng nhưng không thực hiện nghĩa vụ về thuế.
\Những ngày này, hoa sữa đang vào mùa nở rộ, tỏa hương khắp phố phường Hà Nội. Tuy nhiên, tại những khu vực cây trồng dày đặc, mùi hương nồng cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Nâng cao tiêu chí đánh giá, rõ ràng quyền sở hữu trí tuệ và tăng tính minh bạch trong hợp tác quốc tế được đề cập trong dự thảo Thông tư mới của Bộ GD&ĐT.
Chiếc xe giường nằm chở 20 người bất ngờ tông vào đuôi xe tải, đẩy phương tiện này va chạm liên tiếp với 3 xe khác khiến hành khách một phen hoảng loạn.
Một ngày sau lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ, các lực lượng tiếp tục phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.
Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Đình Giang (TP Hà Nội ) đã dùng súng bắn đồng nghiệp trọng thương tại một khách sạn ở Lào rồi nhập cảnh trái phép về Việt Nam.
Qua công tác nắm tình hình, cơ quan chức năng phát hiện hành vi của đối tượng là mua gạo giá rẻ mang về đóng gói vào bao bì nhãn hiệu sau đó bán ra thị trường.
Người hiến tạng là cô giáo Phạm Thị Anh T., 22 tuổi, giáo viên Tiếng Anh đang công tác tại xã Trang, tỉnh Gia Lai, không may bị tai nạn giao thông và chết não.