Loài cây chỉ cao vài centimet sống ở nơi không loài nào khác sống được

Trên những sườn núi Himalaya lạnh giá, một loài thực vật bé xíu vẫn kiên cường tồn tại ở độ cao khiến hầu hết cây cối không thể sống nổi.

Thoạt nhìn, Ladakiella klimesii chẳng có vẻ gì đặc biệt. Nó là một loài cây thân thảo lâu năm thuộc họ Cải (Brassicaceae), chỉ cao vài centimet và mọc thành những cụm hình đệm sát mặt đất. Nhưng chính kích thước khiêm tốn ấy lại giúp nó trở thành một trong những thực vật đáng chú ý nhất của vùng núi cao Himalaya. Kew hiện công nhận Ladakiella klimesii là loài duy nhất của chi Ladakiella, phân bố ở phía tây Himalaya và Tây Tạng.

Ảnh: butbn.cas

Điều khiến loài cây này đặc biệt nằm ở độ cao mà nó có thể sinh trưởng. Một quần thể L. klimesii đã được nghiên cứu ở độ cao khoảng 5.900m trên sườn núi Shukule, vùng Ladakh của Ấn Độ. Một nghiên cứu trước đó cũng ghi nhận loài này trong số những thực vật có mạch được tìm thấy ở khoảng 6.150m – môi trường gần với giới hạn khắc nghiệt nhất mà thực vật có mạch có thể tồn tại.

Ở độ cao ấy, điều kiện sống cực kỳ khắc nghiệt. Khu vực nghiên cứu có lượng mưa chỉ khoảng 50–250mm mỗi năm và nhiệt độ trung bình năm của quần thể ở 5.900m được ghi nhận khoảng −9,84°C. Thay vì vươn cao đón ánh sáng như những cây ở vùng đồng bằng, Ladakiella klimesii phát triển thành một “tấm đệm” nhỏ sát mặt đất, giúp giảm tác động của gió lạnh và tạo ra một vi môi trường thuận lợi hơn quanh các bộ phận sống của cây.

Ảnh: flowersofindia.net

Một đặc điểm thú vị khác là những chiếc lá dày và mọng, xếp khá sít nhau. Cây có một rễ cái đơn và một số rễ bên nhỏ, trong khi phần thân tạo thành cấu trúc dạng đệm chỉ cao khoảng 1–3 cm và đường kính khoảng 2–10 cm. Hình dáng tưởng như đơn giản này thực chất là kết quả của quá trình thích nghi lâu dài với môi trường cận tuyết và vùng núi cao.

Thậm chí, cấu tạo mô của Ladakiella klimesii còn cho thấy một điều đáng kinh ngạc. Một nghiên cứu về sự hóa gỗ ở thực vật núi cao đã sử dụng chính loài này làm ví dụ về một thân cây nhỏ gần như không hóa gỗ, dài khoảng 5cm, mọc ở vùng Ladakh trên độ cao khoảng 6.150m. Điều này cho thấy thực vật có thể tồn tại ở độ cao cực lớn bằng một chiến lược hoàn toàn khác so với cây thân gỗ.

Tên loài klimesii bắt nguồn từ nhà thực vật học Leoš Klimeš, người đã thu thập mẫu vật dùng để mô tả loài tại thung lũng Lapgo, Ladakh, ở độ cao khoảng 5.600 m vào năm 2000. Ban đầu loài được mô tả dưới tên Alyssum klimesii, trước khi được chuyển sang chi Ladakiella vào năm 2010.

Vì vậy, Ladakiella klimesii là một minh chứng thú vị rằng “nhỏ bé” không đồng nghĩa với yếu ớt. Giữa vùng núi cao lạnh giá, khô hạn và thiếu oxy của Himalaya, một cây chỉ vài centimet vẫn có thể bám trụ ở nơi mà ngay cả sự sống cũng tưởng như đã chạm tới giới hạn.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước

'Cá có chân' 375 triệu năm tuổi khiến lịch sử tiến hóa phải viết lại

Khoảng 375 triệu năm trước, một sinh vật kỳ lạ sống ở vùng nước nông đã mang trong cơ thể những dấu hiệu đầu tiên của “đôi chân” tương lai.

Nếu có thể quay ngược thời gian về kỷ Devon, chúng ta có thể bắt gặp một sinh vật trông giống sự pha trộn kỳ lạ giữa cá và cá sấu. Đó là Tiktaalik roseae, loài cá vây thùy nổi tiếng được phát hiện tại đảo Ellesmere thuộc Bắc Cực Canada. Hóa thạch của nó được công bố năm 2006 và nhanh chóng trở thành một trong những phát hiện quan trọng nhất giúp giải thích quá trình động vật có xương sống chuyển từ nước lên đất liền.

Phát hiện hệ sinh thái bí ẩn tại sông băng Greenland

Các nhà khoa học phát hiện một hệ sinh thái đa dạng với tôm, cá, giun, sứa và nhiều sinh vật khác ở ngay nơi trầm tích từ sông băng đổ xuống biển.

Những hình ảnh này được ghi lại tại Naajat Sermiat, một sông băng ở miền nam Greenland. Khu vực này vốn rất khó tiếp cận vì những mảng băng lớn có thể bất ngờ vỡ và rơi xuống biển. Thay vì đưa người xuống lặn, các nhà khoa học từ Đại học Aarhus và Cục Khảo sát Địa chất Đan Mạch và Greenland đã sử dụng một robot điều khiển từ xa dưới nước, gắn camera để khám phá vùng biển ngay trước mặt sông băng.

Không cần GPS, nhiều loài vật vẫn biết đường đi qua nửa vòng Trái Đất

Có những sinh vật không cần bản đồ, la bàn hay GPS, nhưng vẫn có thể tìm đường qua đại dương và lục địa.

Khả năng này được gọi là cảm nhận từ trường (magnetoreception), một trong những giác quan kỳ lạ nhất của thế giới động vật. Nhiều loài có thể cảm nhận những biến đổi rất nhỏ của từ trường Trái Đất và sử dụng chúng như một chiếc la bàn tự nhiên, thậm chí như một “bản đồ” để xác định vị trí.

Đọc nhiều nhất

Tin mới