LHQ lên án cuộc tấn công của người định cư Israel ở Bờ Tây

Liên Hợp Quốc (LHQ) đã lên án cuộc tấn công của những người định cư Israel vào một ngôi làng ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Cuộc tấn công do hàng chục dân thường Israel thực hiện hôm 15/8, tại một ngôi làng ở Nablus, khiến 1 người Palestine thiệt mạng, một số công trình và phương tiện bị đốt cháy.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Ravina Shamdasani cho biết, cuộc tấn công cho thấy sự vô luật pháp tại Bờ Tây, khẳng định nhà nước Israel phải chịu trách nhiệm cho những vụ bạo lực như vậy.

LHQ len an cuoc tan cong cua nguoi dinh cu Israel o Bo Tay

Người phát ngôn Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Ravina Shamdasani (Ảnh: UN)

Theo bà Ravina Shamdasani, kể từ ngày 7/10 năm ngoái, 609 người Palestine đã bị sát hại ở Bờ Tây, bao gồm cả Đông Jerusalem, trong đó có 146 trẻ em và 8 phụ nữ. Bà Ravina Shamdasani cũng khẳng định, chỉ có một số ít các cuộc điều tra về các vụ bạo lực tương tự được tiến hành, nhưng những cuộc điều tra này không kết thúc bằng công lý cho các nạn nhân và thủ phạm.

Chính quyền Palestine mô tả cuộc tấn công là “chủ nghĩa khủng bố nhà nước có tổ chức”. Trong khi Mỹ, Anh, Đức và Pháp cũng lên án vụ tấn công, đồng thời cảnh báo về tác động tiêu cực của vụ việc đến vòng đàm phán ngừng bắn ở Gaza đang diễn ra.

Trong một động thái hiếm hoi, Tổng thống Israel Isaac Herzog và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Yoav Gallant ngày 16/8 đã lên án cuộc tấn công. Trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, những người Israel thực hiện hành vi phạm tội sẽ bị truy tố.

Nữ du khách bị bắt cóc, cưỡng hiếp tập thể gây sốc

Một nữ du khách 28 tuổi cho biết, cô đã bị bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể trong 5 ngày tại Pakistan.

Daily Mail đưa tin, nữ du khách được người đi đường phát hiện nằm trên đường phố ở Islamabad trong tình trạng bị trói tay chân. Nạn nhân cho biết, cô bị cưỡng bức tập thể và sau đó thủ phạm đã ném cô ra khỏi xe ở khu vực G-6, Islamabad.
Cảnh sát đang điều tra vụ việc. Hiện chưa rõ nữ du khách này có phải là người nước ngoài hay không.

Cuộc sống như 'địa ngục' trong trại tị nạn ở Gaza

"Con tôi khóc suốt ngày vì nóng", một phụ nữ sống trong khu lều trại dành cho người dân sơ tán ở Gaza chia sẻ.

Al Jazeera đưa tin, vào khoảng 19h30 tối, Nimah Elyan và 4 đứa con nhỏ của cô mới trở về nhà - lều trại tạm bợ tại Deir el-Balah ở trung tâm Gaza - sau khi cố gắng trốn cái nóng bằng cách đi đến bãi biển.
"Cái lều vào mùa hè như địa ngục vậy. Chúng tôi không thể ở trong lều dù chỉ 5 phút trong ngày. Cái nóng thực sự không thể chịu nổi", Nimah, 45 tuổi, nói khi tắm cho những đứa con dưới 7 tuổi của cô.

Quốc tế nỗ lực thực hiện các hoạt động nhằm hạ nhiệt Trung Đông

Trước những áp lực xung đột đang phủ bóng khắp Trung Đông, các hoạt động ngoại giao con thoi vẫn diễn ra dồn dập.

Hôm 7/8, Iran phát đi cảnh báo không phận, một dấu hiệu cho thấy quan điểm kiên quyết của nước này về việc sẽ tấn công trả đũa vào Israel. Cùng với đó, các lực lượng khác như Hezbollah, Houthi cũng tuyên bố sẽ có các cuộc tấn công riêng rẽ nhằm vào Israel và đồng minh cho thấy khu vực Trung Đông đang cận kề “một cuộc chiến tranh”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới