Trân trọng phép màu cuộc sống để sống hạnh phúc hơn

Google News

Những người đối xử tốt với ta, sẽ tiếp thêm cho ta sức mạnh và dũng khí để đối mặt với những thăng trầm của cuộc sống.

Người đối đãi thật lòng với bạn
Tran trong phep mau cuoc song de song hanh phuc hon
 
Nhà văn Anthony từng nói: "Đời người, luôn tồn tại những sự ấm áp không hẹn mà tới, và những hi vọng trùng trùng." Vốn dĩ, phép màu chân thành và ấm áp nhất trên thế gian chính là: gặp được chân đối đãi thật lòng thật dạ với chính ta.
Khi bạn tuyệt vọng, họ sẽ đưa tay ra, trao cho bạn sự khích lệ và động viên.
Khi bạn rơi vào bóng tối, họ cùng bạn trải qua sự cô đơn, cổ vũ và ủng hộ bạn.
Người như vậy, đáng để chúng ta ghi tạc lòng dạ, dùng cả đời để trân trọng. Nếu ta phụ lòng họ là nuối tiếc vô cùng lớn. Nếu ta chà đạp họ, là tự tích thêm ác nghiệp vô cùng nghiệt ngã cho chính bản thân mình.
Những người đối xử tốt với ta, sẽ tiếp thêm cho ta sức mạnh và dũng khí để đối mặt với những thăng trầm của cuộc sống, hiểu được thế nào là thiện lương và tốt bụng, và trở thành một người dịu dàng, ấm áp, với một tâm hồn luôn ngập tràn ánh nắng.
Trên đời, người chân thành đối tốt với ta không hề nhiều, hãy trân trọng
Tran trong phep mau cuoc song de song hanh phuc hon-Hinh-2
 
 
1. Nếu tâm người so đo, khắp nơi đều là những lời oán giận. Còn nếu tâm người rộng mở, sẽ luôn luôn nhìn thấy mùa xuân đẹp đẽ, căng tràn sức sống.
2. Đời người vì cho đi nên mới vui vẻ, vì biết chia sẻ nên mới có thể nhận lại yêu thương. Bằng không lòng người cũng chỉ giống như biển chết vậy, dòng nước chỉ chảy vào chứ không chảy ra, cuối cùng cũng chỉ là một vùng tĩnh mịch mà thôi.
3. Một người chỉ khi đặt lòng so đo của mình xuống, học được cách cho đi, mới có thể gặt hái được hạnh phúc.
Theo Xuân Quỳnh/Khoevadep

>> xem thêm

Bình luận(0)