Giải mã bí ẩn bức thư trong chai 60 năm tuổi ở Úc

Google News

Một gia đình Úc cho biết họ vừa giải mã được bí ẩn về một lá thư trong chai 60 năm tuổi dạt vào bãi biển Queensland.

Ảnh minh họa. 
Kent Howlett cho biết bố của anh, Jack Howlett, đã tìm thấy bức thư trong chai trên bãi biển đảo Fraser 60 năm trước, UPI đưa tin.
Jack cố gắng tìm chủ nhân của cái chai, trong đó chứa một lá thư và thực đơn của chuyến đi năm 1935 của tàu MV Wanganella. Trong lá thư có địa chỉ gia đình họ Hare với tác giả tên Billy Hare.
Tuy nhiên, khi Jack thử liên lạc, ông phát hiện gia đình họ Hare không còn sống ở địa chỉ đó. Do vậy, cái chai đi vào quên lãng.
Chỉ đến gần đây, Kent mới quyết định truy tìm chủ nhân của lá thư. Ông sử dụng mạng xã hội và trả lời phỏng vấn trên báo chí về câu chuyện này.
Cuối cùng, Lindy Hare, con gái của Billy Hare (tên đầy đủ là William "Billy" Hare) đã liên hệ với Kent.
Kent viết trên Facebook: "Chúng tôi đã tìm thấy gia đình Hare và hôm nay tôi đã nói chuyện với con gái của Billy.
"Chúng tôi đang sắp xếp để sớm gặp nhau và chuyện trò. Điều này thật tuyệt vời. Tôi rất vui vì đã đặt dấu kết cho một câu chuyện bắt đầu cách đây rất lâu”.
Lindy Hare cho biết cha cô qua đời vào năm 2013, nhưng cô vẫn giữ một số bức ảnh trong chuyến đi trên tàu MV Wanganella, nơi ông thả cái chai xuống biển.
Kent nói ông sẽ gặp Lindy vào cuối tháng này.
"Tôi sẽ để cô ấy quyết định xem nên làm gì với cái chai, cho dù cô ấy muốn giữ nó hay đem gửi viện bảo tàng", Kent nói.
Theo Trà My/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)