Noo Phước Thịnh: Tôi ít khi mang tiền trong người

Google News

"Tôi một khi xài tiền thì sẽ xài một số tiền rất lớn, còn không xài tiền thì tôi không xài", nam ca sĩ Noo Phước Thịnh cho biết.

- Chào Noo Phước Thịnh, có lẽ anh là một trong số ít những ca sĩ Việt rất hạn chế chia sẻ về đời tư?
Bởi cuộc sống riêng tư của tôi rất đơn giản, không có gì phức tạp để mà nói. Tôi cũng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều, cứ đi làm rồi lại về nhà thôi. Tôi sống nội tâm, không phải người có lối sống mở nên ngại chia sẻ với mọi người.
- Anh từng nói mặc dù kiếm rất nhiều tiền nhưng... chẳng có đồng nào cả, vì làm được bao nhiêu đều đưa hết cho mẹ?
Mới đây, tôi rất tự hào khi vỗ cái ví xuống bàn, mở ra có... 20 ngàn. Tôi không nghĩ là tôi có 20 ngàn vì cứ đinh ninh ít nhất cũng được 2 triệu trong người (cười lớn).
Nhưng mà đơn giản tôi không có nhu cầu tiêu xài gì. Thậm chí bây giờ gọi một ly trà sữa, mẹ cũng là người trả tiền cho tôi. Kỳ lạ lắm, tôi có thù với tiền.
 
- Không có tiền trong người, anh không cảm thấy bứt rứt, khó chịu sao?
Một khi tôi xài tiền thì sẽ xài một số tiền rất lớn, còn không xài tiền thì tôi... không xài. Ngày xưa đi học, tôi rất thích có một cái điện thoại cùi bắp để xài và nghĩ là sau này có tiền, sẽ mua chiếc điện thoại mà mình thích.
Đến lúc thật sự có khả năng về kinh tế thì tôi lại không còn muốn mua chiếc điện thoại đó nữa. Đơn giản vì tôi biết rằng mình dư sức mua được nó. Cầm 300 triệu bước ra mua một cái điện thoại với tôi bây giờ không khó nữa.
- Có vẻ mẹ Noo Phước Thịnh là người phụ nữ rất mẫu mực và... khó tính?
Đúng, mẹ tôi là người tôi luôn nể phục và kính sợ. Bà luôn dành cho tôi những lời khuyên, cũng như luôn dạy con phải biết sống thế nào cho phải đạo. Có hôm 1-2 giờ sáng tôi về vẫn thấy mẹ ngồi chờ ở bếp, hỏi thì mẹ bảo là đi uống nước. Còn bố thường xuyên hỏi ăn cơm chưa và nhắc mẹ nấu nước giá cho tôi. Tất cả đều khiến tôi cảm động vô cùng.
Nhà tôi không có khái niệm tự cao. Tôi hay nói thẳng vì học được từ gia đình, nhưng dù vậy vẫn lấy hai chữ "khiêm nhường" làm đầu. Nhà tôi không nhiều điều kiện, nhưng đủ để giáo dục con cháu sống biết người, biết ta.
- Không có tiền trong người, anh không cảm thấy bứt rứt, khó chịu sao?
Một khi tôi xài tiền thì sẽ xài một số tiền rất lớn, còn không xài tiền thì tôi... không xài. Ngày xưa đi học, tôi rất thích có một cái điện thoại cùi bắp để xài và nghĩ là sau này có tiền, sẽ mua chiếc điện thoại mà mình thích.
Đến lúc thật sự có khả năng về kinh tế thì tôi lại không còn muốn mua chiếc điện thoại đó nữa. Đơn giản vì tôi biết rằng mình dư sức mua được nó. Cầm 300 triệu bước ra mua một cái điện thoại với tôi bây giờ không khó nữa.
- Có vẻ mẹ Noo Phước Thịnh là người phụ nữ rất mẫu mực và... khó tính?
Đúng, mẹ tôi là người tôi luôn nể phục và kính sợ. Bà luôn dành cho tôi những lời khuyên, cũng như luôn dạy con phải biết sống thế nào cho phải đạo. Có hôm 1-2 giờ sáng tôi về vẫn thấy mẹ ngồi chờ ở bếp, hỏi thì mẹ bảo là đi uống nước. Còn bố thường xuyên hỏi ăn cơm chưa và nhắc mẹ nấu nước giá cho tôi. Tất cả đều khiến tôi cảm động vô cùng.
Nhà tôi không có khái niệm tự cao. Tôi hay nói thẳng vì học được từ gia đình, nhưng dù vậy vẫn lấy hai chữ "khiêm nhường" làm đầu. Nhà tôi không nhiều điều kiện, nhưng đủ để giáo dục con cháu sống biết người, biết ta.
 
- Trong cuộc sống, Noo Phước Thịnh còn niềm đam mê nào ngoài âm nhạc?
Luôn có những đam mê riêng tư trong cuộc sống của Noo Phước Thịnh. Chỉ là tôi chưa muốn nói ra thôi!
- Nhưng mà tại sao anh cứ phải một mình khép kín trong thế giới riêng?
Bởi vì tôi thích như vậy. Có những người sinh ra lại thích có sự giao đãi. Đôi khi đối diện với ai đó mà mình bắt buộc phải nói chuyện, nhìn ngoài thì tôi có vẻ khéo léo đấy, nhưng thật ra là chẳng biết nói gì với người ta.
Đó là lý do tại sao trong những sự kiện tôi ít xuất hiện, vì tôi không biết nói chuyện với ai, không biết ai sẽ là người nói chuyện với mình, cũng không biết nên nói chuyện gì.
 
- Noo Phước Thịnh đang tìm kiếm điều gì trên con đường nghệ thuật?
Tôi đang đi trên con đường dài mà bản thân bình thản tìm hiểu và học hỏi. Một sản phẩm khi ra mắt có thể bình thường trong mắt nhiều người, nhưng với tôi lại là điểm nhấn thú vị. Cuộc sống của tôi cũng giống như âm nhạc mà tôi tự cảm nhận vậy.
- Ngoài kia, nhiều ca sĩ trẻ đang tỏ ra vô cùng "liều lĩnh" trong việc thay đổi hình ảnh. Tại sao Noo Phước Thịnh vẫn... y nguyên?
Mỗi người có một lựa chọn. Người ta đủ "chất", đủ cảm hứng để theo đuổi hình ảnh mới, còn tôi không hợp, miễn cưỡng bản thân để làm gì?
Đôi khi tôi cũng tự đặt ra câu hỏi: “Liệu mình làm như vậy có bằng người ta hay không?”. Mình là một nghệ sĩ, nếu cứ miễn cưỡng làm để rồi thất bại thì tôi không bao giờ làm.
- Lượt xem trên YouTube đang là cuộc chạy đua giữa các ca sĩ trong Vpop. Anh có thấy áp lực không?
Cái tên Noo Phước Thịnh trong Vpop đã đủ lớn, đủ rộng chưa? Tôi tâm niệm một điều, ngay cả lượt follow của mình cũng không bằng những nghệ sĩ khác, thì quan tâm đến lượt view của YouTube để làm gì? Quan trọng là tôi xuất hiện ở show nào thì show ấy đều rất đông.
Đôi khi tôi cũng muốn mình có được số lượt theo dõi, lượt view cao như các bạn nghệ sĩ trẻ bây giờ. Nhưng rồi tôi tự nhủ hãy để những giá trị thật tồn tại đi, bài hay thì sẽ tự động hot thôi.
- Anh nhìn nhận thế nào khi Vpop hiện nay có rất nhiều tên tuổi mới nổi lợi dung chiêu trò "chướng mắt" để trở nên hot?
Thật ra chuyện chiêu trò kiểu ấy xảy ra rất lâu rồi, đâu phải bây giờ mới rộ lên. Có những người chẳng phải ca sĩ rồi cũng đi hát như bao người khác được đấy thôi.
Nói đi cũng phải nói lại, trong showbiz này còn rất nhiều ca sĩ hoạt động chân chính. Thế hệ đi trước tôi, thế hệ của tôi và thậm chí các bạn trẻ sau này cũng sẽ là một trong những yếu tố gây dựng lại showbiz.
- Bản thân anh có bị khó xử không trước những tin đồn giận hờn, cãi vã, sân si, hoặc "không nhìn mặt" đồng nghiệp trong showbiz?
Khó xử hay không là ở chính đối tượng mà mình vướng phải tin đồn và do bản thân tôi. Ví dụ nếu gặp một đối tượng sau tin đồn, scandal tại sự kiện nào đó, tôi vẫn chào hỏi bình thường.
Còn đối tượng đó suy nghĩ thế nào, tôi không biết và cũng không giải thích được. Không thể bây giờ có chuyện gì xảy ra cũng lên tiếng giải thích, phân bua. Tôi là người như thế nào, họ sẽ hiểu.
- Thời điểm hiện tại, mối quan hệ giữa anh và Đông Nhi như thế nào?
Cuối năm nay tôi sẽ cho mọi người biết câu trả lời.
- Cảm ơn Noo Phước Thịnh về buổi trò chuyện này!
Theo Winnie /Khám phá

>> xem thêm

Bình luận(0)