Nỗi oan của diễn viên ghê gớm số 1 màn ảnh Việt

Google News

Chính NSƯT Thu Hà cũng không lý giải nổi vì sao bao nhiêu năm qua chị được các đạo diễn mặc định để dành cho những vai đáo để.

Chua cay đậm đặc, nói thẳng quên nhanh
Trên màn ảnh, NSƯT Thu Hà thường gắn liền với hình ảnh của người đàn bà chua ngoa, đanh đá…, thế nhưng ngoài đời lại là một Thu Hà rất khác, chân thành và thẳng thắn. Vẫn dáng vẻ lanh lợi, nhanh nhẹn thường thấy trong các vai diễn, nhưng đời thường NSƯT Thu Hà không gây ác cảm với người đối diện như cái cách chị gây ấn tượng với người xem.
Xuất thân từ một nghệ sỹ cải lương, nhìn lối diễn của NSƯT Thu Hà trong các tiểu phẩm hài hay các bộ phim truyền hình, chẳng ai nghĩ, chị từng là một đào thương xinh đẹp. Mấy chục năm gắn bó với bộ môn nghệ thuật này đã khiến NSƯT Thu Hà gặp nhiều khó khăn để tách mình ra khỏi sự ảnh hưởng của cải lương và chuyển sang lĩnh vực mới - phim truyền hình. Nhớ lại quãng thời gian mới bắt đầu đi diễn, chị kể rằng đã bị đạo diễn chê khi được yêu cầu đi bộ một đoạn đường ngắn mà dáng đi cứ thướt tha hệt như đang diễn cải lương trên sân khấu.
Noi oan cua dien vien ghe gom so 1 man anh Viet
 NSƯT Thu Hà
Bị chê, chị đã sửa lại dáng đi sao cho kịch ra kịch, cải lương ra cải lương. Bền bỉ nắn từng cử chỉ nhỏ, chị cố gắng không pha tạp các loại hình với nhau. Tại chương trình “Gặp nhau cuối tuần” số đầu tiên, chị đã được khán giả nhớ tới trong các vai hài đáo để. Và cũng từ đó, các vai diễn của NSƯT Thu Hà đã “đóng đinh” với độ chua và cay khá đậm đặc. Chị chia sẻ, trên phim thì thế thôi chứ ngoài đời không dám làm điều ác với ai bao giờ. Nói rất thẳng để rồi quên cũng rất nhanh.
Tay phải gắn bó nghệ thuật đến vậy nhưng không phải ai cũng biết chị còn thêm một nghề tay trái là mở một cửa hàng bán bún đậu mắm tôm ở phố Hồng Mai. Vui một nỗi là khách đến cửa hàng chị khá đông, phần vì chị kinh doanh mát tay, bún đậu ngon lại sạch sẽ, còn phần khác chẳng nói cũng đoán ra được là để thỏa tính tò mò khi chủ quán là một nghệ sỹ hài nổi tiếng đích thân vào bếp rán đậu, tự tay pha nước chấm rồi đưa ra tận nơi mời khách.
Lạ nữa là vẫn gương mặt ấy, dáng điệu ấy nhưng Thu Hà chủ quán bún đậu mắm tôm đon đả và dịu hiền hơn rất nhiều trên màn ảnh. Có vị khách vì hâm mộ 5 ngày liền đến quán của chị chỉ để được vừa nói chuyện với bà chủ quán, vừa xem cái tài nấu nướng của nghệ sỹ này.
Cũng sợ mang tiếng đành hanh
Bị ghét trên phim nên ngoài đời NSƯT Thu Hà đã gặp không ít phiền phức liên quan đến các vai diễn. Nhẹ nhàng thì đang đi đường chị bị người lạ bỗng dưng véo cho một cái vào tay xem có phải cái bà ghê gớm trên phim hôm nọ hay không. Nặng hơn, chị còn suýt bị rạch mặt vì tưởng nhầm kẻ trốn nợ.
Noi oan cua dien vien ghe gom so 1 man anh Viet-Hinh-2
 Vợ chồng NSND Hoàng Đạt và NSƯT Thu Hà.
Rồi có lần đang đi đường, chị bị gọi giật lại và vỗ vào vai rất mạnh vì khán giả muốn hỏi thẳng người đâu mà đóng phim sao chanh chua thế. Tất cả những lần như thế, Thu Hà nói chị vui lắm, đều cười và cảm ơn sự quan tâm của người hâm mộ. Dù sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, nhà ở Phố Huế nhưng NSƯT Thu Hà lại mang dáng dấp của người phụ nữ nông thôn.
Để hóa thân vào các vai diễn hài gây ấn tượng với người xem, bên cạnh lợi thế ngoại hình, Thu Hà là người rất chịu khó học hỏi. Đi ra chợ, chị để ý xem cách người bán rau nói năng, hành động ra sao khi gặp khách không vừa ý. Ngồi trong quán bán hàng, chị cũng chịu khó quan sát mọi người từ dáng đi, cử chỉ, lời nói, tất cả các dáng điệu ấy chị đều bắt chước và diễn lại giống y chang.
Đặc biệt, nốt ruồi rất riêng của chị kết hợp với cử chỉ, động tác đã tạo ra một Thu Hà rất khác biệt trong diễn xuất. Và nhờ nốt ruồi ấy, chị có biệt danh là Hà “ruồi” để phân biệt với Thu Hà “cành vàng lá ngọc”. Chị bảo, nốt ruồi lộc này là con mắt thứ ba của chị, có thể nhìn trước các sự việc nên cuộc đời Thu Hà không đến nỗi vất vả.
Giai đoạn sân khấu gặp khó khăn, cải lương cũng giống như kịch nói, tuồng, chèo đều lao đao trước sự chuyển đổi thị hiếu thưởng thức của khán giả, thì Thu Hà vẫn có việc đều nhờ cơ duyên với truyền hình và làm phim. Càng có tuổi, cuộc đời chị càng nhiều may mắn mà theo Thu Hà nhận định, chị có lộc về già.
Những buổi chạy “sô” cứ hối hả kéo Thu Hà đi lại như con thoi từ tỉnh này sang tỉnh khác, làm không hết việc. Những buổi vắng nhà, quán bún đậu mắm tôm đã có bàn tay của cô con dâu thay mẹ lo toan việc bếp núc và kinh doanh để chị hoàn toàn yên tâm với công việc.
Thêm nữa, chồng chị là NSND Hoàng Đạt, Phó Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam mà theo chị tâm sự bản thân cảm thấy là người phụ nữ may mắn khi lấy được người chồng hết lòng yêu thương vợ. Đến thời điểm này, NSƯT Thu Hà không mong gì hơn ngoài một sức khỏe tốt để tiếp tục cống hiến với nghiệp diễn và chăm sóc gia đình.
Theo ANTĐ

Bình luận(0)