“Gã khổng lồ” của điện ảnh Mỹ qua đời ở tuổi 81

Google News

(Kiến Thức) - Nam diễn viên kỳ cựu, người được mệnh danh là “huyền thoại điện ảnh” Hollywood, Peter O’Toole đã qua đời ở tuổi 81 do bệnh nan y.

Peter O’Toole vốn nổi tiếng với vai diễn sĩ quan T.E.Lawrence năm 1962 trong bộ phim kinh điển Lawrence of Arabia (Lawrence xứ Ả Rập), đã ra đi trong thanh thản tại bệnh viện Wellington ở London sau thời gian chiến đấu với căn bệnh nan y. Bộ phim nổi tiếng do Peter O’Toole đóng từng được thủ tướng Anh, David Cameron kể trong danh sách những bộ phim yêu thích của ông. Vì vậy sau khi hay tin người diễn viên này qua đời, thủ tướng đã tweet: “Tất cả mọi suy nghĩ của tôi bây giờ đang hướng về gia đình, bạn bè của Peter O’Toole và vai diễn để đời của anh trong bộ phim tôi yêu thích, Lawrence of Arabia”.
 Vai diễn để đời của Peter O’Toole trong bộ phim Lawrence of Arabia năm 1962.

Chia sẻ về sự ra đi của cha mình, con gái Peter O’Toole là nữ diễn viên Kate O’Toole bùi ngùi: “Gia đình rất cảm động và ngạc nhiên bởi tình cảm mọi người dành cho cha tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tưởng niệm cùng nhiều bài hát vui vẻ mà ông từng mơ ước trước đó”.

Người đứng đầu đất nước Ireland, tổng thống Michael Higgins cũng xúc động chia sẻ: “Thế giới đã mất đi một trong những gã khổng lồ của nền điện ảnh”.
Ông ra đi ở tuổi 81 sau một năm tuyên bố nghỉ hưu. 
Peter O’Toole từng được bình chọn là nam diễn viên có sức lôi cuốn nhất khi ông đóng Lawrence of Arabia và ông cũng được 8 lần nằm trong đề cử cho diễn viên xuất sắc nhất tại Oscar nhưng tiếc thay, Peter O’Toole chưa từng được cầm trên tay tượng vàng danh giá này.
Peter O’Toole không “có duyên” với các giải thưởng trong lĩnh vực phim ảnh. 
Ngoài tác phẩm để đời Lawrence of Arabia, Peter O’Toole cũng khá thành công trong nhiều bộ phim khác như Becket (1964), Lion In Winter (1968), Mr Chips (1969), The Ruling Class (1972),…Năm 80 tuổi, Peter O’Toole được trao giải Oscar danh dự nhưng ông từ chối khéo với lí do đã quá già để hy vọng có thể chiến thắng trong vinh quang với vai diễn trong bộ phim Venus. Nhưng có vẻ các giải thưởng không “có duyên” với người diễn viên già này, ông lại thất bại và nhận giải Oscar danh dự năm 2003 trong buồn bã.
Mai Hiên

Bình luận(0)