Giả vờ mắc Covid-19, nam thanh niên Australia hầu tòa

Vì lời nói dối của Jamie Pitman-Muir, cấp trên phải tạm đóng cửa nơi làm việc, các đồng nghiệp phải thực hiện xét nghiệm Covid-19 và cách ly cho đến khi nhận kết quả âm tính.

Ngày 14/9, Jamie Pitman-Muir (23 tuổi, Wollongong) phải tới trình diện tòa án địa phương, bị cáo buộc lan truyền thông tin sai lệch.

Cuối tháng 9, tòa sẽ đưa ra phán quyết cho vụ việc của Jamie. Nam thanh niên 23 tuổi có thể đối mặt mức phạt tối đa 11.000 AUD hoặc 2 năm tù giam, theo 7 News.

Trước đó, ngày 2/8, Jamie gửi một tin nhắn cho cấp trên, nói rằng mình đã mắc Covid-19 và không thể tới công trường ở Newcastle làm việc.

"Tôi vừa nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi làm xét nghiệm 2 ngày trước", Jamie nhắn, kèm theo hình ảnh tin nhắn làm giả thông báo của cơ quan y tế.

Gia vo mac Covid-19, nam thanh nien Australia hau toa

Jamie Pitman-Muir phải hầu tòa và có khả năng đối diện án tù vì nói dối mắc Covid-19. Ảnh: 7 News.

Cấp trên của Jamie nhanh chóng cho tạm đóng cửa công trường, yêu cầu các nhân viên khác đi xét nghiệm Covid-19 và tự cách ly cho đến khi nhận kết quả âm tính. Một số địa điểm gần nơi Jamie làm việc cũng phải tiến hành dọn dẹp, khử trùng.

Vài tiếng sau, Jamie tiếp tục gửi một tin nhắn khác, thông báo kết quả xét nghiệm Covid-19 lần hai của mình là âm tính.

Tuy nhiên, theo điều tra của cảnh sát, Jamie chưa bao giờ nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hành động của nam thanh niên gây ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh.

Tháng 4 vừa qua, cô gái 19 tuổi tại Malaysia cũng bị cảnh sát bắt giữ sau khi nhắn tin nói dối mắc Covid-19 để xin nghỉ làm. Đoạn chat cũng được chủ quán cà phê nơi cô làm việc đăng tải lên mạng xã hội.

Vì lời nói dối của cô gái, chủ quán cà phê cùng 12 nhân viên khác phải đi xét nghiệm Covid-19.

Theo ông Dzulkhairi Mukhtar thuộc sở cảnh sát Iskandar Puteri, nữ nhân viên bị cáo buộc tội loan tin giả, có thể đối mặt mức án tù lên tới 7 năm và khoản tiền phạt không nhỏ.

Sống chung với COVID-19: Bài học từ Singapore và Anh

Singapore chọn cách mở cửa thận trọng, song hành mục tiêu kinh tế và chống dịch. Anh thì quá chú trọng vào vấn đề kinh tế khiến dịch có nguy cơ bùng lại.

Ngày 19-7 (giờ địa phương), Anh chính thức dỡ bỏ gần như toàn bộ biện pháp hạn chế đi lại cùng các quy định y tế phòng dịch bắt buộc khác như đeo khẩu trang nơi công cộng hay làm việc tại nhà. Quyết định này của Anh đến trong bối cảnh số ca nhiễm hằng ngày vẫn ở mức cao, khiến giới chuyên gia cảnh báo việc mở cửa lúc này có thể làm bùng một đợt dịch mới nghiêm trọng hơn. Một nước khác cũng đang tính đến chuyện mở cửa là Singapore nhưng lại hành động thận trọng hơn. Singapore chú trọng mục tiêu khôi phục kinh tế nhưng vẫn tập trung kiềm chế dịch xuống mức an toàn nhất có thể.

Sự khác biệt trong cách tiếp cận về vấn đề mở cửa kinh tế giữa hai nước này có thể là sự thử nghiệm quan trọng mà cộng đồng quốc tế sẽ chú ý theo dõi, trong bối cảnh ngày càng nhiều nước kiểm soát dịch thành công nhờ vaccine và đang tiến tới giai đoạn tái thiết hậu dịch COVID-19, theo đài CNN.

Người dân Anh lo lắng trước “canh bạc” mở cửa

Ngày 19-7, Thủ tướng Anh Boris Johnson công bố kế hoạch mở cửa, đồng thời dự đoán rằng SARS-CoV-2 sẽ “trở thành một loại virus mà chúng ta có thể tìm cách sống chung như bệnh cúm”. Ông cũng khẳng định chiến dịch tiêm ngừa vaccine thành công của Anh, với 66% dân số trưởng thành được tiêm đủ hai liều, đã giảm được đáng kể số ca COVID-19 trở nặng.

Tuy nhiên, trái với thái độ tích cực của ông Johnson, số ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày ở Anh nhiều ngày qua vẫn vượt mốc 20.000 ca. Hôm 19-7, nước này ghi nhận tới gần 40.000 ca nhiễm và 19 người chết. Giới chuyên gia cảnh báo những con số như vậy rất nguy hiểm và cách tiếp cận của ông Johnson đang đặt sức khỏe của hàng triệu người lên bàn cân vì Anh chưa đạt được miễn dịch cộng đồng hoàn toàn. Khoảng 17 triệu người, một số được xếp vào nhóm cực kỳ dễ bị tổn thương, đến nay vẫn chưa được tiêm chủng.

Song chung voi COVID-19: Bai hoc tu Singapore va Anh
Người dân Anh ăn uống trên đường phố thủ đô London ngày 19-7, sau khi lệnh mở cửa lại nền kinh tế có hiệu lực. Ảnh: AP 

Điều ít biết về người mẹ vừa qua đời của Thủ tướng Anh

Bà Charlotte Johnson Wahl, mẹ của Thủ tướng Anh Boris Johnson, là một họa sĩ vẽ chân dung nổi tiếng. Bà được mô tả là "người có quyền lực tối cao” trong gia đình. 

Dieu it biet ve nguoi me vua qua doi cua Thu tuong Anh
 Chia sẻ với Daily Telegraph, gia đình cho biết bà Charlotte Johnson Wahl, mẹ của Thủ tướng Anh Boris Johnsonđã qua đời tại một bệnh viện ở London vào ngày 13/9. Trước khi ra đi “đột ngột và bình yên” ở tuổi 79 tuổi, bà Johnson Wahl được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson từ năm 40 tuổi. Ảnh: MyLondon

Kinh hãi phát hiện thi thể trong thang máy bỏ hoang 24 năm

(Kiến Thức) - Trong lúc sửa chữa chiếc thang máy đã ngưng sử dụng 24 năm tại một bệnh viện ở bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), các kỹ sư không khỏi sốc khi phát hiện một bộ hài cốt bên trong.

India Today đưa tin, bộ hài cốt được phát hiện trong thang máy ngưng sử dụng 24 năm tại bệnh viện OPEC ở Kaili, Basti, bang Uttar Pradesh, vào ngày 1/9.
Nguồn tin cho hay, cảnh sát và bộ phận pháp y đang cố gắng giải đáp bí ẩn về bộ hài cốt nam giới này. Bộ hài cốt đã được gửi đi để làm xét nghiệm ADN.

Đọc nhiều nhất

Tin mới