Vợ bầu cho 500k, chồng đi nhậu, nói thế nào mà vợ hiểu lầm?

Google News

Trước khi đi công tác, vợ bầu cho 500k với lời dặn dò. Chồng dùng tiền này đi nhậu, nói thế nào mà vợ nước mắt rưng rưng rồi dọn đồ về nhà bố mẹ đẻ.

Vợ bụng mang dạ chửa vất vả trăm bề, nhưng không ít người chồng thay vì ở bên động viên chăm sóc lại ngoại tình với người con gái khác. Họ bao biện rằng chỉ để "giải tỏa" nhưng hành động này vô tình làm tổn thương vợ.
Liên quan đến câu chuyện này, trên một diễn đàn đăng tải bài viết với nội dung: "Vợ bầu tâm lý, để tiền cho mình đi... ở ngoài và cái kết…". Dù được vợ bật đèn xanh nhưng ông chồng vẫn rất chung thủy, chỉ rủ bạn đi nhậu. Nhưng kết quả vợ không tin và cho rằng chồng mình đã "bóc bánh trả tiền".
Vo bau cho 500k, chong di nhau, noi the nao ma vo hieu lam?
 
Nội dung câu chuyện như sau: "Vợ mình đang bầu, tháng thứ 4… mình và vợ cũng lâu không… từ khi vợ mang bầu vì mình cũng cẩn thận. Vợ mình đi công tác từ hôm thứ 2, vợ bảo là “Em có quà cho anh để trong tủ quần áo, nếu anh cần thì cứ lấy mà dùng nhé!”
Thì mình mở tủ quần áo ra, thấy có 500 nghìn đồng, vợ nhắn tin là:
- Em để tiền cho anh, nếu anh cảm thấy có nhu cầu thì cứ cầm tiền ấy mà … ở ngoài, em cho phép anh đấy, không lâu ngày trong người khó chịu!
Lúc đấy mình kiểu ủa uây, vợ tâm lý thế… mình cũng khó chịu thật, vì từ ngày vợ mang bầu có được đi ăn nhậu, uống bia đâu? Nhân lúc vợ đi công tác rủ ngay người anh em tâm giao, chí cốt đi làm nồi lẩu, uống rượu, vì đồ hơi đắt nên 2 thằng mỗi thằng 500 nghìn tổng 1 triệu. Xong đường ai nấy đi!
Đến lúc vợ về, vợ chỉ hỏi:
- 500 nghìn đồng em cho anh, anh dùng rồi à!
- Ừa anh dùng rồi.
Đến lúc này thì vợ nhìn mình, nước mắt rưng rưng bảo:
- Nếu anh có nhu cầu thì cũng phải nhịn chứ, sao anh lại làm thế với em?
- Ơ chính em bảo anh cứ cầm tiền ấy mà…
- Vậy là anh làm luôn à?
- Tất nhiên, anh còn rủ bạn anh đi nữa?
Lại bạn anh đi nữa? Bạn nào?
- Anh Quân, không tin em gọi anh Quân mà xem.
Lúc đó vợ mình gọi qua mess cho Quân bạn mình, thì nó bảo:
- Ừa anh mới đi với nó, mỗi thằng hết 500 nghìn đồng, 2 thằng hết 1 triệu mà.
Vợ mình tắt máy, gọi cho vợ Quân bảo là:
- 2 ông ấy đi... mỗi ông 500 nghìn đồng chị à.
Mình kiểu, đây là đâu, tôi là ai, sao lại đá… Mình:
- Không phải, ý bọn anh là đi uống rượu đi nhậu ăn lẩu, đi nhậu ăn lẩu chả đi ở ngoài, rảnh hơi đâu mà mang về nhà làm?
Vo bau cho 500k, chong di nhau, noi the nao ma vo hieu lam?-Hinh-2
 
- Anh không cần nguỵ biện! Tôi không chấp nhận.
Giải thích 1 thôi 1 hồi, vợ vẫn dọn đồ về nhà bố mẹ vợ, bảo là khi nào ổn định tâm lý thì về. Còn thằng Quân thì:
- Tôi không hiểu sao ông nói với vợ ông là ông với tôi đi…, mỗi thằng 500 nghìn đồng tôi đến lạy ông!
Giờ không biết giải thích thế nào? Bảo check cam quán lẩu thì người ta bảo camera chỉ lưu trong 2 ngày, hôm ấy mình cũng không có hoá đơn… giải thích thế nào cũng là nguỵ biện. Thề khó hiểu lắm ấy…
Mình không giỏi văn, viết có chỗ nào khó hiểu mọi người thông cảm nhé, đại loại chuyện nó là như vậy…"
Theo Tường San (Bảo vệ công lý)

>> xem thêm

Bình luận(0)