Kinh hoàng hành trình tới địa ngục của bé gái 8 tuổi

Google News

Shaharzad Hassan, 8 tuổi, người Syria, kể lại hành trình tới "địa ngục" - tức cuộc di cư kéo dài 18 tháng của cô và gia đình gây xúc động. 

Một loạt các bức tranh được vẽ bằng bút dạ và giấy nháp của cô bé Shaharzad Hassan, 8 tuổi, người Syria, kể về hành trình tới "địa ngục" tức cuộc hành trình di cư kéo dài 18 tháng của cô và gia đình gây xúc động. Cô bé gọi đó là cuộc hành trình tới địa ngục.
Kinh hoang hanh trinh toi dia nguc cua be gai 8 tuoi
 Cô bé Shaharzad Hassan.
Những bức tranh được ví như bộ phim tài liệu mô tả sinh động về những điều mà cô bé được chứng kiến dọc đường. Đó là cảnh thoát chết trong gang tấc khỏi phiến quân IS hay thuyền của những người di cư bị chìm trên biển... trong chuyến hành trình tới địa ngục. 
Hiện gia đình cô bé đang sống ở trại tị nạn Idomeni, nằm ở biên giới Hy Lạp - Macedonia và đang chờ biên giới mở cửa để được sang nhập cư ở nước thứ 3.
Theo Tiền Phong

Bình luận(0)