Câu chuyện này xảy ra ở Ấn Độ. Cô bé này bị đưa từ Tây Bengal tới Pune. Phải đến năm 16 tuổi, nạn nhân mới trốn được từ Pune tới Dehli để trình báo cảnh sát và tố cáo 113 người đã cưỡng hiếp mình trong suốt 2 năm qua.
|
Biểu tình chống hiếp dâm ở Ấn Độ. (Ảnh: Telegraph) |
Thiếu nữ xuất thân từ một gia đình nghèo ở gần biên giới Nepal và Ấn Độ. Cha cô đã rời bỏ gia đình, còn mẹ cô sau đó mắc chứng tâm thần. Một khách hàng quen từ hàng chè của bà ngoại cô là Bhandari lập tức nhắm vào con mồi và dụ dỗ cô đi làm ở trung tâm sắc đẹp tại Pune hồi tháng 1/2014.
Ban đầu, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, nhưng về sau cô bị ép tiếp khách. Bhandari đã đánh thuốc, hiếp dâm và ép cô tiếp khách.
Nạn nhân cho biết đã bị đưa "đi khách" ở nhiều thành phố khác nhau ở Ấn Độ, và từng phá thai một lần. Sau khi quay về Pune, cô bỏ trốn cùng một người mẫu 24 tuổi tới Delhi.
Hiện tại vụ việc hiếp dâm đang được chuyển về cảnh sát tại Pune để điều tra.
Mời quý độc giả xem video: