Tin tức 24h: Nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn nữ học cùng trường hành hung, lột quần áo

Google News

Chỉ vì bị nghi ngờ nói xấu nhóm nữ sinh học cùng trường, một nữ sinh lớp 8 ở Hà Tĩnh liên tục bị nhóm nữ sinh này hẹn đến địa điểm vắng người để hành hung, lột quần áo.

Nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn nữ học cùng trường hành hung, lột quần áo

Trưa 31-8, tin từ UBND xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), cho hay lực lượng công an đang phối hợp với nhà trường, xác minh, điều tra làm rõ sự việc một nữ sinh lớp 8 trên địa bàn xã này bị nhóm bạn hành hung, lột đồ.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện 3 clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị 2 người lao vào đánh, lột quần áo mặc cho nạn nhân khóc lóc, van xin trước sự chứng kiến đến lạnh lùng của nhiều bạn học.

Hình ảnh nữ sinh N. bị một nhóm nữ sinh học cùng trường hành hung, lột quần áo (ảnh cắt từ clip)

Qua xác minh, được biết sự việc trên xảy ra tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà. Nạn nhân trong các đoạn clip được xác định là em Y.N (học sinh lớp 8, Trường THCS Thạch Kim).

Một người thân của nữ sinh N. cho hay hiện tại tâm lý của em N. đang bị ảnh hưởng nặng nề do bị đánh liên tục, hoàn cảnh gia đình của em N. cũng rất đáng thương khi hiện tại em đang sống với ông bà nội do bố mẹ em đã ly hôn.

Cũng theo người này, trước lúc sự việc vỡ lở mấy ngày trước, ông bà nội có phát hiện cháu N. bị trầy xước, bầm tím. Tuy nhiên, khi được hỏi thì cháu N. nói dối rằng bị ngã xe. Đến sáng 30-8, thấy N. có nhiều biểu hiện bất thường, đi không vững nên nghi ngờ gặng hỏi thì cháu N. mới cho hay mình bị bạn hành hung trong 3 ngày liên tục (từ 27-29-8) từ những mâu thuẫn trong học đường, những bạn nữ kia cho rằng N. nói xấu nên gọi ra để đánh . Để tránh bị người lớn chú ý, nhóm bạn này đã gọi cháu N. ra khu vực bờ đê ở địa phương để đánh đập.

Lúc đó có cả bạn thân của cháu N, đi cùng, tuy nhiên do bị nhóm nữ sinh này đe dọa, đồng thời ép buộc phải cầm điện thoại quay lại clip nên người bạn này không dám can ngăn.

Hiện, vụ việc đã được gia đình nữ sinh N. trình báo cho cơ quan chức năng để yêu cầu tiến hành điều tra, làm rõ.

Điều tra tin giả 4 "tiểu mỹ nhân sinh năm 2k" bán dâm làm lây nhiễm HIV

Sáng 31-8, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho hay đã tiếp nhận công văn của Công ty LG Display (Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, TP Hải Phòng) gửi Giám đốc Công an TP Hải Phòng và lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, đề nghị làm rõ thông tin có dấu hiệu bịa đặt về việc 4 nữ công nhân của công ty hành nghề mại dâm, làm lây nhiễm HIV cho nhiều người.

Thông tin giả lan truyền trên mạng xã hội.

Trong công văn trên, lãnh đạo Công ty LG Display cho hay những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin 4 nhân viên nữ tại Công ty LG Display bị công an bắt giữ do có nghi ngờ mua bán dâm và đã làm lây nhiễm HIV cho rất nhiều nhân viên khác.

Tin đồn này xuất hiện ngày 23-8 từ một tài khoản Facebook có tên "Nguyen Thi Lua" đăng tải một bức ảnh chụp lại màn hình một nhóm Zalo, kèm theo nội dung bình luận "1 em ở KTX (ký túc xá) làm cho tầm chục anh nhiễm HIV roài. Có anh nào nhà mềnh bị nhiễm không", cùng bức ảnh giống 1 nữ nhân viên của công ty LG Display.

Trước thông tin gây hoang mang dư luận này, Công ty LG Display đã trực tiếp gặp người được cho là nữ công nhân trên để xác minh làm rõ, sau đó đính chính trên các nhóm Zalo nội bộ Công ty, khẳng định thông tin trên là bịa đặt.

Đến ngày 29-8, Công ty lại tiếp tục phát hiện thông tin trên mạng xã hội với nội dung: "Công an bắt giữ 4 nhân viên nữ tại công ty do có nghi ngờ mua bán dâm và đã làm lây nhiễm HIV cho rất nhiều nhân viên khác đang làm việc tại công ty".

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công ty đã xác định được 4 nữ nhân viên bị cho là nhiễm HIV và Công ty chủ động đưa 3 nhân viên đi xét nghiệm, kết quả âm tính với HIV. Trường hợp còn lại đang mang thai 30 tuần nên chưa thực hiện xét nghiệm.

Cũng tại công văn trên, đại diện Công ty LG Display cho biết sự việc đã làm ảnh hưởng đến tâm lý người lao động và hình ảnh của Tập đoàn LG nói chung và của Công ty LG Display nói riêng. Do đó, Công ty LG Display mong muốn cơ quan chức năng TP Hải Phòng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Được biết, Công ty TNHH LG Display là một trong những doanh nghiệp FDI thuộc Tập đoàn LG (Hàn Quốc), đã đầu tư hàng chục tỉ USD và sử dụng hàng ngàn lao động tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, đồng thời cũng là tổ hợp công nghệ lớn nhất thế giới của Tập đoàn LG đặt tại Hải Phòng.

Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng thông tin thêm đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc, đến thời điểm này chưa phát hiện trường hợp nào nghi vấn mua bán dâm và nhiễm HIV như tin đồn lan truyền.

Hình hài ga sân bay Long Thành gần 35.000 tỉ đồng trước giờ khởi công

Chiều nay (31-8), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án thành phần 3 sẽ tổ chức khởi công thực hiện 2 gói thầu trị giá hàng chục ngàn tỷ đồng.

Trong đó, gói thầu 5.10 - thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách; gói thầu 4.6 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường cất hạ cánh, sân đỗ máy bay thuộc dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1. Đây là 2 gói thầu quan trọng, có giá trị lớn nhất của dự án với tổng vốn hơn 42.000 tỉ đồng.

Riêng gói thầu 5.10 xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách của sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư gần 35.000 tỉ đồng được đánh giá rất hiện đại, sử dụng công nghệ 4.0 trong quá trình vận hành, thời gian thực hiện gói thầu 39 tháng. Khi hoàn thành, nhà ga sẽ có công suất phục vụ 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Công trình nhà ga hành khách được xem là “trái tim” của sân bay Long Thành giai đoạn 1. Đây cũng là gói thầu có giá trị lớn với tính chất kỹ thuật phức tạp nhất hiện nay.

Dự kiến sau khi hoàn thành tất cả các giai đoạn, sân bay Long Thành sẽ đạt công suất lên đến 100 triệu hành khách/năm và trở thành sân bay lớn nhất Việt Nam trong tương lai, hướng tới trở thành một trong những cảng hàng không trung chuyển nhộn nhịp trong khu vực.Ảnh: ACV.

Hình mô phỏng bên trong sân bay Long Thành. Ảnh: ACV.

Nhà ga hành khách là hạng mục quan trọng nhất của dự án ở giai đoạn 1 với mức đầu tư 35.000 tỷ đồng. Ảnh: ACV.

Khu vực cửa hàng mua sắm ngay trong sân bay được thiết kế hiện đại. Ảnh: ACV.

Bên trong ga hành khách. Ảnh: ACV.

Khu vực nhà để xe 4 tầng hiện đại của sân bay. Ảnh: ACV.

Đài kiểm soát không lưu sân bay cao 123m được thiết kế từ hình dáng búp sen. Ảnh: ACV.

Đài kiểm soát không lưu đã khởi công và đang được xây dựng. Ảnh: VH.

Đại công trường sân bay Long Thành. Ảnh: VH.

Chuẩn bị cho lễ khởi công gói thầu quan trọng nhất. Ảnh: VH.

Nạn nhân trong vụ nổ lớn ở Bình Dương đã tử vong

Sáng ngày 31/8, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, nạn nhân trong vụ nổ nổ lớn xảy ra ở phòng trọ tại Bình Dương đã tử vong sau 2 ngày điều trị.

Theo đó, trưa ngày 29/8, bệnh nhân D. V. D (26 tuổi) trú tại Bình Dương được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng rất nặng. Lúc này, bệnh nhân bị bỏng lửa 80% diện tích cơ thể, trong đó 41% bỏng sâu và kèm theo bỏng hô hấp. Các bác sĩ lập tức tiến hành điều trị tích cực, đặt nội khí quản, thở máy cho anh D.

Căn phòng trọ nơi xảy ra vụ nổ.

Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết, với tình trạng bỏng nặng khả năng cứu sống bệnh nhân D. V. D là rất nhỏ, do tình trạng bỏng sâu kèm theo bỏng hô hấp. Sau 2 ngày điều trị, nạn nhân đã tử vong.

Như Gia đình và Xã hội đã thông tin, khoảng 10h ngày 29/8, dãy trọ nhỏ bất ngờ rung chuyển sau tiếng nổ lớn xuất phát từ căn phòng nằm ở cuối đường, khói lửa bốc lên mù mịt.

Một lát sau, một nam thanh niên bị bỏng nặng lảo đảo lết ra cửa, tri hô. Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Vụ việc xảy ra tại đường DL15, thuộc phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Thời điểm xảy ra vụ nổ các phòng trọ bên cạnh không có ai ở nhà nên không có thêm người bị thương.

Khởi tố chủ nhà nghỉ để thanh niên 22 tuổi mua dâm phụ nữ 42 tuổi

Ngày 31-8, Công an TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà T.T.P (55 tuổi, thường trú tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ) vì hành vi chứa mại dâm.

Trước đó, vào tối 25-8, D.Đ.D (22 tuổi, ngụ xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bắt taxi đến nhà nghỉ H.N (thuộc phường 1, TP Đông Hà) với mục đích mua dâm. Tại đây, D. gặp bà T.T.P - chủ nhà nghỉ trên, và hỏi có người bán dâm không thì bà P. nói có.

Lực lượng công an kiểm tra hành chính, phát hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ H.N (Ảnh: CACC)

Sau đó, bà P. dẫn D. vào một phòng của nhà nghỉ để đợi. Bà P. đã gọi điện thoại cho H.T.H (42 tuổi, ngụ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) nói có người mua dâm và hỏi H. có đồng ý bán dâm không thì H. đồng ý.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, H. đến nhà nghỉ H.N. Lúc này, bà P. nói với H. là khách mua dâm với giá 200.000 đồng nên sẽ cho H. 100.000 đồng, số tiền còn lại là tiền thuê phòng. Sau đó, H. được bà P. chỉ vào phòng của D. để bán dâm.

Khi cả hai đang thực hiện hành vi quan hệ tình dục thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Vụ phụ huynh tố cáo con bị bạo lực: Nhật ký nam sinh viết gì?

Chiều 31-8, bà N.T.H. (mẹ em Đ.B.K, học sinh lớp 9, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa tìm thấy em K. tại địa bàn huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) sau gần 1 ngày bỏ nhà đi.

"Hiện sức khỏe K. vẫn ổn định và gia đình đang làm công tác tư tưởng để sự việc đáng tiếc này không xảy ra thêm lần nào nữa" – bà H. nói.

Phụ huynh em Đ.B.K. đăng tải thông tin trên mạng xã hội.

Được biết, chiều ngày 30-8, em K. bỏ nhà ra đi bằng xe đạp điện. Ngay sau khi phát hiện con mình mất tích, gia đình đã tổ chức tìm kiếm cả đêm và trình báo công an.

Sáng 31-8, gia đình đã đăng tải thông tin tìm kiếm em K. trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Qua truy xuất camera an ninh thì gia đình bà H. thấy con mình đi trên đường Hồ Chí Minh về hướng tỉnh Đắk Nông. Đến trưa cùng ngày, nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng mạng, cơ quan chức năng, gia đình đã tìm thấy cháu K. trên địa bàn huyện Đắk Mil.

Nói về nguyên nhân con bỏ nhà đi, bà H. kể: Trong cuốn nhật ký con tôi viết để lại trong nhà, gia đình phát hiện cháu không dưới 10 lần có ý định tự tử vì bị các bạn trong lớp bạo hành, ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, trầm cảm kéo dài. Khi vợ chồng phát hiện con di chuyển về phía cầu Sêrêpốk (ranh giới 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông) thì vô cùng hoang mang, lo lắng, sợ cháu nghĩ quẩn. Rất may mắn gia đình đã đón được cháu về nhà. Một mình cháu đi xe đạp điện đến hơn 70 km qua tỉnh Đắk Nông nhưng chưa rõ mục đích làm gì".

Trước đó, Báo Người Lao Động đã phản ánh, bà H. đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan chức năng cho rằng con mình bị nhóm bạn cùng lớp ở Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (TP Buôn Ma Thuột) "bạo lực học đường" trong thời gian dài.

Cụ thể, theo bà H. vào tháng 3-2023, trong tiết học hoạt động ngoại khóa trồng cây tại sân trường, khi K. đang trở về lớp trong thang máy thì một số bạn khác lợi dụng không gian kín dùng cây gậy dính nhiều đất chọc vào miệng.

Bên cạnh đó, em K. bị bạn lấy băng vệ sinh nữ úp vào mặt ngay tại lớp học và bị các bạn búng tai hoặc lấy bút bi chọc mạnh vào người...

"Con tôi vì lo sợ những hành vi bạo lực của các bạn nên mất ngủ trong suốt học kì 2 vừa qua khiến cơ thể suy nhược. Tôi mong các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc để con tôi có thể tự tin đến trường và có biện pháp xử lý những em học sinh có hành vi không đúng mực" - bà H. cho biết thêm.

Trong khi đó, báo cáo của Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến phủ nhận cáo buộc "bạo lực học đường".

K.T

Bình luận(0)