Những năm 2000, ông Xie Yue quê gốc ở Tứ Xuyên đã đến Thâm Quyến, Trung Quốc làm việc và sinh sống. Vào một ngày định mệnh, cậu con trai bé bỏng của ông đã bị lạc mất khi chỉ mới 2 tuổi.
Khoảng 7 giờ tối hôm đó, vợ ông Xie Yue đưa con trai Xie Haonan đến cửa hàng cách nhà 200 mét chơi. Lúc đó trời hơi lạnh, bà để con ở gần đó rồi quay về cửa hàng của mình lấy quần áo cho con. Chưa đầy 5 phút sau, bà quay lại thì đã không thấy con đâu nữa. Lúc đó, gia đình đã cử người thân đi tìm khắp nơi, cũng đến đồn cảnh sát báo án nhưng vẫn không có tung tích của con.

Ảnh của Xie Haonan được ghép cùng ảnh cha khi ông Xie Yue 25 tuổi.
Suốt 24 năm ròng rã, vợ chồng ông không ngừng tìm kiếm, hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm thấy con trai. Ngày 2/12/2023, tại một buổi tiệc đoàn viên của một gia đình khác, ông Xie Yue đã mạnh mẽ tuyên bố treo thưởng 10 triệu nhân dân tệ (35 tỷ đồng) để tìm con trai. Lời nói của ông đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhận được sự đồng cảm và ủng hộ của rất nhiều người.
Và rồi, phép màu đã xảy ra. Vào một ngày giữa tháng 3, ông nhận được tin báo từ cảnh sát rằng con trai anh đã được tìm thấy. Niềm vui sướng vỡ òa, ông không thể tin vào tai mình.
Ông Xie cho biết con trai ông từng phục vụ trong quân đội, cũng là nghiên cứu sinh tại một trường đại học hạng nhất, đang nghiên cứu khoa học. Biết được những thông tin này về con, ông càng cảm thấy thêm tự hào, niềm vui ánh lên trên khuôn mặt.
Đêm trước ngày gặp lại con, ông Xie Yue chỉ chợp mắt được 2 tiếng. Anh nôn nao, hồi hộp, mong chờ giây phút được ôm con trai vào lòng.
“Vài ngày trước ngày đoàn tụ, tôi vô cùng háo hức được gặp con, cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Các nhân viên trong nhà máy đều hỏi khi nhìn thấy tôi: “Ông chủ Tạ, có chuyện gì vui à? Tâm trạng tốt thế"”, ông Xie Yue nói.

Ông Xie từng treo giải 10 triệu nhân dân tệ cho ai tìm được con trai mình.
Ngày đoàn tụ, ông xúc động và mong chờ đến nỗi không thể ăn gì. Mãi sau khi buổi đoàn tụ kết thúc xong xuối, hơn 8 giờ tối ông mới ăn miếng cơm đầu tiên trong ngày.
Khi được hỏi về cảm xúc của mình, ông Xie Yue chia sẻ: "Tôi cảm thấy mình như đang mơ, nhưng là một giấc mơ có thật. Tôi muốn ôm con thật chặt, trò chuyện với con, để bù đắp những năm tháng xa cách".
Ông Xie Yue cũng dự định sẽ tổ chức một bữa tiệc đoàn viên ấm cúng để chia sẻ niềm vui với gia đình và bạn bè vào ngày 16/3. Ông từng tham gia tiệc đoàn tụ của nhiều người khác và lúc này, ông cũng muốn lan tỏa hy vọng và niềm tin vào những điều kỳ diệu đến những gia đình thất lạc con và chưa được may mắn như gia đình ông.