Vụ chồng chém vợ ở HN: Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch

Google News

(Kiến Thức) - Chị Thiết – người vợ bị chồng chém, đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa thể nói được nhiều.

Liên quan đến vụ việc vợ bị chồng chém ở Hà Nội, ghi nhận ban đầu cho hay trong lúc đi làm đồng, có xảy ra mâu thuẫn, đối tượng Nguyễn Hữu Chính (SN 1982, ở thôn 4 xã Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội) đã đuổi theo và chém làm bị thương vợ là chị Lương Thị Thiết (SN 1984) trong khi chị này bỏ về nhà mẹ đẻ nằm nghỉ cùng hai con.
Thông tin mới nhất mà PV Kiến Thức nhận được, các bác sĩ đã cấp cứu kịp thời nên nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Hiện chị Thiết vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) nhưng vẫn chưa thể nói được nhiều.
Vu chong chem vo o HN: Nan nhan da qua con nguy kich
 Chị Thiết - người vợ bị chồng chém, đã qua cơn nguy kịch và vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).
Những người thân của nạn nhân cho hay, chị Thiết là con thứ 3 trong gia đình có 5 anh chị em. Chị Thiết và đối tượng Chính cưới nhau đã được 10 năm và đã có 2 con (1 trai, 1 gái còn nhỏ tuổi). Tuy nhiên, cuộc sống của chị Thiết không lúc nào sung sướng, vui vẻ như bao gia đình khác vì liên tục phải chịu những trận đòn “thập tử nhất sinh” vô cớ từ Chính.
Chị Lương Thị Ngoạn (chị ruột nạn nhân) kể lại: “Chính là người ham mê cờ bạc, thường xuyên đánh em tôi một cách vô cớ. Nếu Chính đi đâu về nhà mà thấy em gái cười hoặc nói chuyện với ai khác nó cũng đánh. Nhưng nghĩ vì thương 2 con nên em tôi đã đưa các cháu về nhà ngoại sinh sống một thời gian rồi vừa đi làm thuê cho một xưởng mộc và chăm bón cả mẫu ruộng để nuôi các con”.
Bị chồng đuổi đánh nhiều lần nhưng em gái tôi không dám nói với ai cả, mãi đến hôm xảy ra chuyện chúng tôi mới biết nên không kịp can ngăn”, chị Ngoạn nghẹn lời kể lại.
Tại Bệnh viện Việt Đức, chị Thiết phải khâu hơn 10 mũi trên đầu, cùng với 10 mũi khâu trên mũi… Các ngón tay bị chém gần lìa đã được các bác sĩ nối liền lại.
Như Kiến Thức đã đưa tin, sáng 10/7, trong lúc cùng đi làm đồng, Nguyễn Hữu Chính (SN 1982, ở thôn 4 xã Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội) và vợ là chị Lương Thị Thiết có xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, chị Thiết bỏ về nhà bố mẹ đẻ nằm nghỉ cùng hai con trên giường.
Chính đến nhà bố mẹ vợ thấy vợ đang nằm, y không nói, không rằng lao vào rút con dao thủ sẵn trong người chém liên tiếp vào đầu, mặt vợ. Do bị chém bất ngờ, không kịp phản ứng, nạn nhân bị gãy hai chiếc răng, gần đứt lìa 4 ngón tay, bị một vết chém trúng mặt, hở xương quai hàm…
Nạn nhân nhanh chóng được người thân chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để điều trị. Chính đã đến công an đầu thú ngay sau đó.
Linh Anh

Bình luận(0)