Thanh niên dùng điếu cày đánh chết người vì thấy “ngứa mắt”

(Kiến Thức) - Cho rằng nhóm thanh niên bên cạnh nhìn “ngứa mắt”, Bình cùng đồng bọn tới gây sự và dùng điếu cày vụt vào đầu Thuyết 2 cái khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 28/11, cơ quan CSĐT – Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định bắt khẩn cấp và tạm giữ 4 đối tượng gây ra vụ ẩu đả tại quán nhậu Bình Minh (số 6/2/16 KP. Đồng An 3, P.Bình Hòa, TX.Thuận An) khiến anh anh Bùi Văn Thuyết (SN 1994, quê huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) tử vong.

Bốn đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Bình (SN 1984), Nguyễn Hồng Thăng (SN 1984),  Cao Xuân Vân (SN 1990), Trần Khải Định (SN 1986, tất cả đều thường trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Quán nhậu xảy ra vụ ẩu đả khiến anh Thuyết tử vong.
 Quán nhậu xảy ra vụ ẩu đả khiến anh Thuyết tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 21h30 ngày 21/11, anh Thuyết cùng 3 người bạn đang ngồi nhậu tại quán Bình Minh thì xuất hiện 4 thanh niên khác cũng vào ngồi nhậu ở bàn kế bên.

Nhậu được một lúc thì 4 thanh niên này tiến tới và hất hàm hỏi nhóm anh Thuyết: “Tụi mày quê ở đâu? Muốn đánh nhau không?”. Lúc này Thuyết đáp lại: “Quê Nghệ An”.

Thấy anh Thuyết trả lời mà chẳng có vẻ gì sợ hãi mình, nhóm này lao vào đánh anh Thuyết tới tấp. Lúc này đối tượng Nguyễn Văn Bình nhặt chiếc điếu cày để sẵn ở quán rồi vụt liên tiếp 2 cái vào đầu của anh Thuyết.

Thấy nạn nhân gục xuống, cả 4 đối tượng chạy ra ngoài leo lên xe bỏ đi. Hai người trong nhóm của anh Thuyết là Nguyễn Quốc Bảo (SN 1995) và Nguyễn Văn Hòa (SN 1990, cùng quê Nghệ An) lấy xe máy đuổi theo.

Khi 2 người này đuổi kịp liền bị nhóm của Bình đứng lại và dùng nón bảo hiểm tấn công khiến cả hai phải bỏ chạy.

Anh Thuyết được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quân đoàn 4, sau khi khâu lại các vết thương ở đầu, Thuyết được người thân đưa về nhà điều trị.

Tuy nhiên khi về nhà Thuyết có nhiều biểu hiện bất thường nên đã được đưa trở lại bệnh viện, tại đây các bác sĩ nhận định Thuyết bị thương nặng ở vùng đầu nên đã chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP HCM) để điều trị.

Đến 19h30 phút ngày 23/11, anh Thuyết đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Khám nghiệm pháp y cho thấy, nạn nhân Thuyết chết vì bị chấn thương sọ não do bị đánh.

Qua công tác truy xét và khoanh vùng các đối tượng, đêm 24/11, các trinh sát thuộc công an thị xã Thuận An đã lần lượt bắt giữ 4 đối tượng gây ra cái chết cho anh Thuyết.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Vân và Thăng là hai đối tượng sang gây sự với nhóm anh Thuyết, Bình và Định cũng lao tới hỗ trợ. Trong quá trình xô xát, Bình nhặt điếu cày (phần đầu điếu cày được bọc inox) vụt mạnh 2 cái vào đầu nạn nhân.

Hiện công an thị xã Thuận An đang tiến hành điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng gây án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đi câu cá, phát hiện xác người trong “hồ tử thần“

(Kiến Thức) - Đang ngồi câu cá trên bờ, nhiều người hoảng hồn khi phát hiện thi thể một người đàn ông nổi lềnh bềnh trên mặt hồ.

Đến trưa ngày 26/11, thi thể người đàn ông được phát hiện trong hồ đá thuộc khu đô thi Đại học Quốc gia TP HCM (nằm trên địa bàn phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã được lực lượng chức năng vớt lên và đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, chiều tối 25/11, một số người câu cá tại hồ đá phía sau trường Đại học Quốc Tế, khu đô thị Đại học quốc gia TP HCM phát hiện một vật lạ đang nổi trên mặt hồ. Khi đến kiểm tra thì họ kinh hoàng nhận ra đó là thi thể của một người đàn ông nên liền báo cơ quan chức năng.

Đi tìm thi thể nữ, vớt được... xác chết nam trôi sông

(Kiến Thức) - Một chiếc ghe đang chạy trên sông để tìm thi thể một người phụ nữ chết đuối thì bất ngờ phát hiện một thi thể nam giới.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h chiều 26/11, một chiếc ghe đang đi tìm thi thể một người phụ nữ chết đuối trên sông Nhà Bè thì vô tình phát hiện một thi thể nam giới (khoảng 40 tuổi) trôi trên sông đoạn gần cầu bơm số 4 kho A (Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, khu phố 4, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP HCM).

Thi thể người đàn ông được đưa vào bờ, các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an huyện Nhà Bè đã tiến hành vớt xác lên và tiến hành công tác khám nghiệm.

Tá hỏa phát hiện nhân viên cây xăng bị chém chết thảm

(Kiến Thức) - Đi vào cây xăng đổ xăng, người dân gọi không thấy nhân viên bán hàng đâu. Đi tìm thì phát hiện nhân viên nữ đã chết gục với nhiều vết thương…

Công an tỉnh Cao Bằng đang điều tra làm rõ vụ việc người dân phát hiện chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1979, trú tại phường Sông Bằng, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) là nhân viên Cửa hàng Xăng dầu số 24 (trên QL 3 đoạn qua xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) nằm chết gục trong vũng máu trong phòng ngủ tại cửa hàng xăng dầu vào lúc 7h sáng ngày 27/11.
Theo người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời gian trên, có hai người vào cửa hàng để mua xăng. Tại đây họ không thấy nhân viên bán hàng của cây xăng đâu nên đã đi vòng ra phía sau thì thấy vết máu và phát hiện nữ nhân viên đã tử vong trong tình trạng nhiều thương tích trên giường trong phòng ngủ của cửa hàng xăng dầu này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới