Nửa đêm phát hiện vợ mất tích, con 3 tháng tuổi chết trên giường

Google News

Rạng sáng 3/1, anh T xuống phòng nơi vợ và con trai đang ngủ thì phát hiện vợ mất tích, cậu con trai 3 tháng tuổi người tím tái.

Một sự việc kỳ lạ đã xảy ra với anh T, khi anh xuống nhà thì vợ mất tích, con trai vài tháng tuổi đã ngừng thở.
Ảnh minh họa. 
Vào khoảng 4h sáng 3/1, anh Nguyễn Đình T (SN 1980, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ nhận được điện thoại từ cơ quan công an thông báo vợ anh là chị Nguyễn Thị Mai T (SN 1991, quê Lào Cai) bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu tại bệnh viện GTVT.
Anh T chạy xuống tầng 2, nơi có phòng ngủ của hai vợ chồng và cậu con trai mới 3 tháng tuổi thì phát hiện vợ đã “biến mất”. Trên giường, cháu H (con trai anh T) nằm bất động, người tím tái, ngừng thở.
Gia đình lập tức đưa cháu H vào bệnh viện. Tại đây, các bác sỹ bệnh viện Nhi TƯ xác định cháu H đã tử vong trước đó.
Thông tin ban đầu cho thấy, trước đó, giữa hai vợ chồng anh T có xích mích về chuyện anh T bảo em trai chị T ra ở riêng. Chị T đã nhắn tin cho chồng và nói sẽ cùng con đi rất xa.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
>>>> Xem thêm clip "Kích điện đánh cá đêm, chồng chết vợ mất tích ở Quảng Ngãi":

Theo Gia đình & Xã hội

Bình luận(2)

Minh Hiền

Minh Nhan

Sinh 1991 còn quá trẻ và nông nổi. Việc em trai phải ra ở riêng là lẽ đương nhiên chứ làm sao ở chung mãi được. Có lẽ do xích mích nên chị ta đã giết con rồi ra đường tử tử

Minh Hiền

Nguyen Ly

Trời ơi tội cu con quá, sao Mẹ lại làm thế chứ ? Giết con trước rồi đi tự tử...Pó tay, Nông nổi quá đi. Con ơi, con bằng tháng tuổi của con Bác, thương con quá, sao mẹ con nhẫn tâm cướp mạng sống hơi thở của con vậy ? Trên Thiên Đàng, con sẽ là một Thiên Thần !