Những vụ thảm sát cả gia đình chấn động VN

Google News

(Kiến Thức) - 6 người trong gia đình bị sát hại ở Bình Phước, thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích,.. là 2 trong những vụ thảm sát cả gia đình chấn động Việt Nam.

6 người trong gia đình bị sát hại tại Bình Phước, thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích, giết hại cả nhà người yêu ngày ra mắt,.. là một trong số những vụ thảm sát cả gia đình gây chấn động dư luận Việt Nam thời gian qua. 
Nhìn vào những vụ án này thì có thể thấy cách thức thực hiện tội phạm ngày càng ngang nhiên, man rợ. Nó trở thành vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay, là hiện tượng đáng lo ngại, tiềm ẩn nguy cơ lớn về sự suy đồi giá trị đạo đức. Đằng sau các vụ án đó là nỗi đau của những gia đình, không chỉ là gia đình bị hại mà cả gia đình của những kẻ gây ra tội ác....
Thảm án tại Bình Phước: 6 người trong gia đình bị sát hại
Khoảng 6h sáng ngày 7/7/2015, tại xưởng chế biến gỗ Quốc Anh ở ấp 1, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Bình Phước) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Một gia đình 6 người bị phát hiện chết thảm tại nhà với nhiều vết đâm chém, 1 em bé may mắn sống sót.
Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: Lê Văn Mỹ (48 tuổi, chủ nhà), Nguyễn Lê Thị Ánh Ngọc (42 tuổi), Dư Minh Vỹ (14 tuổi), Lê Quốc Anh (15 tuổi), Lê Thị Ánh Linh, Dư Ngọc Tố Như. Em bé gần 2 tuổi còn sống chưa biết là con hay cháu họ của hai vợ chồng.
Nhung vu tham sat ca gia dinh chan dong VN
 Hiện trường vụ án mạng.
Tại hiện trường, ông Mỹ, bà Ngọc, Quốc Anh, Ánh Linh, Tố Như bị trói tay, giết chết trong nhà. Cháu Dư Minh Vỹ bị sát hại ngay sát cổng sân nhà.
Được biết gia đình ông Quốc Anh nổi tiếng giàu có trong vùng và là một trong những người có công ty sản xuất, chế biến gỗ lớn ở Bình Phước. Trung bình xưởng gỗ của ông Quốc Anh có khoảng 100 công nhân làm việc.
Hiện lực lượng chức năng đã bắt được một nghi phạm và đang tiếp tục truy tìm những kẻ còn lại. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
Thảm án tại Nghệ An: Cả gia đình bị sát hại trong rừng
Vào chiều 2/7/2015, khi đi đánh cá ở khu vực khe Cát Tả thuộc địa phận bản Phồng (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An), hai cha con anh Vi Văn Hoài hoảng hồn phát hiện thi thể 4 người ở lán trại trong rừng. Ngay sau đó vị việc được trình báo cho các cơ quan chức năng.
Nhung vu tham sat ca gia dinh chan dong VN-Hinh-2
 Khu vực phát hiện thì thể các nạn nhân.
Tại hiện trường, anh Lô Văn Thọ (SN 1985) chết ở gần lán trại với 2 vết chém. Cách đó không xa là thi thể bà Viêng Thị Chương (SN 1945 - mẹ anh Thọ) với vết chém ở bụng. Thi thể hị Lê Thị Yến và con trai khoảng 1 tuổi (vợ và con anh Thọ) được phát hiện dưới suối, cách thi thể bà Viêng khoảng 20m, trên thi thể có nhiều vết chém.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Thảm sát tại Gia Lai: 4 người trong một gia đình bị sát hại
Rạng sáng ngày 20/1/2015, tại xã Ia Kla, huyện Đức Cơ (Gia Lai) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 4 người trong gia đình bị thương vong.
Các nạn nhân thiệt mạng gồm ông Nguyễn Văn Cường (56 tuổi) và người con gái duy nhất tên là Nguyễn Thị Thủy (18 tuổi). Bà Phan Thị Mão (53 tuổi,vợ ông Cường) bị thương nặng, còn mẹ ông Cường là bà Lưu Thị Hồ (90 tuổi) bị thương nhẹ.
Nhung vu tham sat ca gia dinh chan dong VN-Hinh-3
 Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan điều tra.
Theo lời kể của bà Mão, gia đình bà đang nằm ngủ ở trong nhà bỗng nghe tiếng động ngoài vườn. Khi vừa mở cửa ra ngoài xem thì bất ngờ 2 tên bịt mặt cầm hung khí lao vào chém loạn xạ vào người các thành viên trong gia đình. Sau khi gây án, 2 kẻ lạ mặt bỏ đi khỏi hiện trường.
Sau 42 giờ truy tìm tung tích, ngày 23/1/2015, lực lượng trinh sát điều tra phối hợp với CSGT đã đón lõng, bắt hung thủ Nguyễn Văn Tiến (SN 1992, trú thôn 4, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) khi y đang chạy trốn bằng xe máy trên QL 19B - đoạn qua xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông bởi 3 CSGT.
3 bà cháu bị hàng xóm giết hại chấn động Nam Định
Khoảng 10h sáng ngày 11/4/2015, tại xóm 3, xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, Nam Định, một người phụ nữ đã có những hành động mất hết nhân tính khi dùng dao chém 5 người trong một gia đình khiến 3 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng.
Nhung vu tham sat ca gia dinh chan dong VN-Hinh-4
Mai Thị Vóc - hung thủ vụ sát hại 3 bà cháu 
Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Ngọc cùng hai cháu Đỗ Thành Đạt (8 tuổi), Đỗ Công Minh (3 tuổi). Các nạn nhân là người có mối quan hệ thân thích với hung thủ.
Theo người nhà nạn nhân kể lại, bà Mai Thị Vóc (SN 1975, hàng xóm gần nhà, là họ hàng với gia đình chị Nguyễn Thị Thơm và anh Đỗ Văn Kiên), sang nhà anh Kiên hỏi đứa con trai của mình là Đỗ Văn Trưởng (SN 2008), thường ngày hay chơi với 2 đứa con anh Kiên là cháu Đạt và cháu Minh.
Lúc này, vợ anh Kiên là chị Thơm đang ở nhà có trả lời không thấy Trưởng sang bên này chơi. Bất ngờ, bà Vóc lao thẳng vào nhà anh Kiên lấy một con dao dài khoảng 40 cm xông ra chém tới tấp vào người chị Thơm, cháu Đạt, cháu Minh.
Chị Thơm tránh được nhát chém chí mạng của bà Vóc đã la hét kêu cứu. Nghe tiếng chị Thơm, anh Kiên và mẹ là bà Ngọc trong nhà chạy ra can ngăn thì bị bà Vóc cầm dao truy sát.
Do vụ việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong khoảng 10 phút khiến bà Ngọc và 2 cháu Đạt, Minh bị chém nhiều nhát vào người, tử vong tại chỗ. Còn anh Kiên bị chém vào đùi và mặt. Chị Thơm may mắn không bị thương.
Nghe tiếng hô hoán của anh Kiên, nhiều người dân đã chạy tới khống chế bà Vóc và giao cho công an.
Thảm sát ở Thái Bình: Giết cả nhà người yêu ngày ra mắt
Tối 23/12/2012, nhận thấy có dấu hiệu bất thường tại nhà ông Nguyễn Anh Tòa (SN 1941, trú tại tổ 17 phường Phú Khánh,TP Thái Bình), người dân phá khóa vào nhà thì bàng hoàng phát hiện ông Tòa cùng con gái Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1980) và vợ là bà Đoàn Thị Cún (SN 1949) bị sát hại dã man. Vụ việc ngay sau đó được trình báo cho các cơ quan chức năng.
Nhung vu tham sat ca gia dinh chan dong VN-Hinh-5
 Hiện trường vụ án mạng.
Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện gia đình mất 1 chiếc xe máy Honda Wave, 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động.
Đến 1h sáng 24/12/2012, các trinh sát đã bắt được hung thủ Lê Thanh Đại (SN 1981, thường trú tại phường Bắc Sơn, Kiến An, TP Hải Phòng). Quan điều tra được biết, đối tượng này từng có 2 tiền án tội trộm cắp tài sản, ra tù từ tháng 8/2012.
Tại cơ quan công an, Đại khai quen biết và có tình cảm với chị Tâm (giáo viên trường tiểu học tại huyện Kiến Xương). Sáng ngày 22/12, chị Tâm rủ Đại về nhà chơi. Sau bữa trưa, Đại ngồi nói chuyện với chị Tâm tại phòng riêng. Nhân lúc chị Tâm không chú ý, Đại lấy chiếc chân tủ bằng gỗ đập liên tiếp vào đầu chị Tâm khiến chị Tâm chết tại chỗ.
Thấy động, bà Cún chạy từ dưới nhà lên xem cũng bị Đại dùng chân ghế đập chết tại chỗ. Sau khi đập chết 2 mẹ con chị Tâm, Đại dùng dây điện thít cổ 2 người cho chết hẳn.
Tiếp đó, Đại xuống tầng 1 dùng chiếc chân tủ tiếp tục đập chết ông Tòa. Sau khi đập chết 3 người, Đại khóa cửa lại, ở đến 23h đêm thì chui ra ngoài rồi khóa cửa ngoài nhà ông Tòa.
Đến 20h ngày 23/12/2012 thì mang toàn bộ tài sản rời Thái Bình về Hải Phòng. Trên đường về, do trời lạnh, Đại đã vào một nhà nghỉ tại xã Đông Hải, Quỳnh Phụ (Thái Bình) thì bị bắt.
Trả giá cho hành động máu lạnh của mình, ngày 8/5/2013, Đại bị Hội đồng Xét xử sơ thẩm hình sự, TAND tỉnh Thái Bình tuyên án tử hình.
Lê Văn Luyện – kẻ thủ ác trong vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích
Theo bản cáo trạng, ngày 12/8/2011, Lê Văn Luyện (SN1993, trú tại xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) mượn của anh Trương Văn Nhị chiếc xe máy BKS 98N4-7155 trị giá 14.300.000 đồng đem đi cắm được 5.500.000 đồng ăn tiêu.
Do không có tiền ăn tiêu và chuộc xe, Luyện nảy sinh ý định cướp tiệm vàng Ngọc Bích của vợ chồng anh Trịnh Thành Ngọc, Đinh Thị Chín ở phố Sàn-xã Phương Sơn-huyện Lục Nam-tỉnh Bắc Giang. Luyện đã mua 1 chiếc ba lô, 1 con dao phớ, 1 con dao díp nhọn, 1 chiếc đèn pin làm công cụ gây án.
Nhung vu tham sat ca gia dinh chan dong VN-Hinh-6
 Hung thủ Lê Văn Luyện và tang vật.
Khoảng 3h ngày 24/8/2011, Luyện trèo lên cây trước cửa tiệm vàng lên mái tôn rồi bám vào các thanh sắt nằm ngang trèo lên ban công tầng 3, cậy cửa phía trước tầng 3 tiệm vàng Ngọc Bích đi vào trong nhà. Sau khi lục soát các phòng nhưng không lấy được tài sản, Luyện lên tầng 3 chờ gia đình anh Ngọc ngủ dậy sẽ giết từng người sau đó thực hiện cướp vàng.
Hậu quả làm anh Ngọc, chị Chín và cháu Thảo bị chết; cháu Bích bị chém đứt tay và bị đâm nhiều nhát với tỷ lệ thương tích 74,6%.
Sau khi gây án, Luyện lấy ba lô và cất vũ khí vào rồi xuống tầng 1 phá tủ kính lấy đi 59 dây vàng, 13 vòng tay vàng, 4 kiềng cổ vàng, 5 mặt đá, 8 dây chuyền vàng, 2 chiếc lắc vàng, 231 nhẫn vàng các loại và 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 3110C (tổng trị giá 1.272.069.000 đồng), rồi mở cửa bếp thoát ra ngoài
Lúc này, trời đã sáng, khu phố đã bắt đầu nhiều người qua lại. Sợ bị phát hiện, Luyện gọi điện cho người anh họ đến đón rồi bỏ trốn. Ngày 31/8/ 2011, sau 6 ngày lẩn trốn Luyện bị bắt khi y đang định trốn sang Trung Quốc.
Ngày 30/3/2012, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt 18 năm tù với Lê Văn Luyện. Có thể nói đây là vụ án rất nghiêm trọng gây xôn xao trong dư luận và ảnh hưởng đến trật tự an ninh tại địa phương. Lê Văn Luyện nổi tiếng vì phạm tội khi chưa đến 18 tuổi.
Hồng Liên (Tổng hợp)

Bình luận(0)