Hơn 1 tấn da trâu, bò hôi thối bị bắt ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Bị CSGT tóm gọn tại Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội, lái xe khai hơn 1 tấn da trâu, bò hôi thối bị bắt này đang trên đường đi chế biến.

Theo đó, vào hồi 7h15 sáng nay 25/8, Tổ công tác do đại úy Nguyễn Thanh Bình làm tổ trưởng cùng Trung úy Nguyễn Xuân Sơn làm tổ viên thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 6, Công an Tp. Hà Nội. Khi làm nhiệm vụ trên tuyến đường Tây Tựu ( trước cửa Công an phường Tây Tự) Bắc Từ Liêm – Hà Nội, phát hiện xe ôtô tải BKS 29C – 401.36 đi từ hướng đê Liêm Mạc ra quốc lộ 32 có nhiều nghi vấn. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra phát hiện trên thùng xe chở theo khoảng 1 tấn da động vật đã bốc mùi hôi thối.
Hon 1 tan da trau, bo hoi thoi bi bat o Ha Noi
 Da trâu, bò hôi, thối không xuất trình được giấy tờ liên quan bị bắt giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe chở hơn 1 tấn da trâu, bò hôi thối bị bắt khai nhận tên Nguyễn Văng Cường (SN 1973, thường trú tại Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội) không xuất trình được các giấy tờ liên quan như: giấy kiểm dịch thú y, giấy chứng nhận kiểm dịch đến số lượng da động vật nói trên.

Bước đầu Cường khai nhận số hàng trên xe là 1 tấn da trâu, bò thu mua về để chế biến.

Do số da động vật trên đã bốc mùi hôi, thối và không có giấy tờ liên quan nên Tổ công tác đã tiến hành bàn giao cho Công an phường Tây Tựu để tiếp tục điều tra, xử lý.

Bắt hơn 3000 quả trứng gà thối trên đường đi tiêu thụ

Ngày 4/5, bà Đặng Thị Tuyết, trưởng trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức (KDĐV) cho biết đã tiến hành tiêu hủy 3.300 quả trứng gà hư, bốc mùi hôi thối cùng 110 kg thịt bò, phụ phẩm không rõ nguồn gốc. Đây là số hàng bị tổ kiểm tra liên ngành phát hiện bắt giữ khi đang vận chuyển từ tỉnh Đồng Nai về TP.HCM tiêu thụ.

Trưởng trạm kiểm dịch lại bị côn đồ đe dọa

(Kiến Thức) - Trong lúc vụ dọa giết 4 tháng trước vẫn chưa được công an tìm ra thủ phạm thì mới đây, nữ Trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Tuyết "lửa" tiếp tục bị “khủng bố”.

Ngày 15/9, bà Đặng Thị Tuyết, trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (cửa ngõ phía Đông vào TPHCM trên quốc lộ 1), thường được gọi là Tuyết "lửa" cho biết đã gởi đơn đến Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 9, TP HCM ( nơi bà Tuyết cư ngụ) để trình báo về vụ việc bị một đối tượng dùng số máy điện thoại lạ nhắn tin khủng bố.

Trưởng trạm kiểm dịch bị côn đồ dọa giết

Đọc nhiều nhất

Tin mới