Trưởng trạm kiểm dịch lại bị côn đồ đe dọa

(Kiến Thức) - Trong lúc vụ dọa giết 4 tháng trước vẫn chưa được công an tìm ra thủ phạm thì mới đây, nữ Trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Tuyết "lửa" tiếp tục bị “khủng bố”.

Ngày 15/9, bà Đặng Thị Tuyết, trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (cửa ngõ phía Đông vào TPHCM trên quốc lộ 1), thường được gọi là Tuyết "lửa" cho biết đã gởi đơn đến Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 9, TP HCM ( nơi bà Tuyết cư ngụ) để trình báo về vụ việc bị một đối tượng dùng số máy điện thoại lạ nhắn tin khủng bố.
Theo bà Tuyết, bà nhận được tin nhắn vào khoảng 19h30 ngày 12/9 với nội dung “Mày coi chừng nha con quỷ. Tao sẽ cho mày và 2 đứa con mày bị thương”.
 
Trưởng Trạm kiểm dịch động vật bị dọa giết vì ngăn chặn thực phẩm bẩn, nguy hại vào thị trường

Trưởng Trạm kiểm dịch động vật bị dọa giết vì ngăn chặn thực phẩm bẩn, nguy hại vào thị trường 

Cách đó hơn 4 tháng, nữ trạm trưởng cũng đã bị một kẻ lạ mặt điện thoại, nhắn tin khủng bố tinh thần, đe dọa giết bà và người thân. Theo bà Tuyết thì ngày 2/5, bà cùng nhân viên Trạm KDĐV (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) bắt và xử lý, tiêu hủy nhiều tấn trứng, thịt heo hôi thối của 4 phương tiện vận chuyển từ các tỉnh đưa vào TP HCM tiêu thụ. Đêm cùng ngày, bà nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ 0165784691.. giọng người đàn ông với lời lẽ đe dọa “Tao sẽ giết mày”. Sau đó cũng số máy này gởi tin nhắn có nội dung “Con mày đi học tao sẽ…; Tao sẽ cho mày ăn kẹo đồng”…
Trao đổi với PV Kiến thức, trung tá Trịnh Văn Sâm, đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 9 cho biết vụ việc xảy ra vào tháng 5 đã được CSĐT quận đã phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM xác minh nhưng chỉ xác định được nơi xuất phát tin nhắn ở Đà Nẵng do đối tượng sử dụng sim khuyến mãi.
Bà Đặng Thị Tuyết (biệt danh “Tuyết lửa” do sự nghiêm khắc, xử lý cương quyết của bà) được xem như “khắc tinh” của những lái xe, chủ hàng vận chuyển thịt bẩn, động vật không rõ nguồn gốc từ các tỉnh vào TP HCM tiêu thụ. Nhiều năm qua trạm KDĐV Thủ Đức đã phối hợp cùng lực lượng CSGT bắt, xử lý hàng ngàn vụ vận chuyển trái phép động vật; thịt, trứng, sản phẩm động vật, gia cầm…không rõ nguồn gốc, hư thối…từ các tỉnh vào thành phố tiêu thụ.

Ngùn ngụt cháy tại Trung tâm thương mại Hải Dương

(Kiến Thức) -Vụ việc xảy ra vào lúc 3h sáng nay, 15/9. Bắt đầu từ góc phía sau bên trái của tòa nhà Trung tâm Thương mại TP Hải Dương, ngọn lửa bùng lên dữ dội...

Vụ cháy bắt đầu lan ra từ tầng 1.
Vụ cháy bắt đầu lan ra từ tầng 1.
Khi đó khoảng 3h sáng ngày 15/9.
Khi đó khoảng 3h sáng ngày 15/9. 

Tiểu thương vật vã khóc than bên đống hoang tàn

(Kiến Thức) - Vụ cháy Trung tâm thương mại Hải Dương đã thiêu trụi nhiều tài sản giá trị khủng của tiểu thương, khiến họ vật vã "kêu trời"... khóc than.

Ngọn lửa đã thiêu rụi hầu hết tài sản của khoảng 500 tiểu thương buôn bán trong trung tâm.
 Ngọn lửa đã thiêu rụi hầu hết tài sản của khoảng 500 tiểu thương buôn bán trong trung tâm.
Từ bên ngoài vòng cách ly, tiểu thương đờ đẫn ngóng giặc lửa trong vô vọng.
Từ bên ngoài vòng cách ly, tiểu thương đờ đẫn ngóng giặc lửa trong vô vọng.

Cháy TTTM Hải Dương: Lửa lại bùng lên, cứu hỏa bất lực

(Kiến Thức) - Có lúc tưởng đã khống chế được "bà hỏa" nhưng tới 11h45 trưa nay, ngọn lửa khủng khiếp lại bùng lên, dập tắt hy vọng của gần 100 cảnh sát PCCC.

3h sáng, khi phát hiện cháy, lực lượng cứu hỏa được huy động gồm 6 xe chữa cháy của công an tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, Công ty Xi măng VICEM Hoàng Thạch và Công ty CP vật tư xăng dầu Hải Dương đến tăng cường chữa cháy.
3h sáng, khi phát hiện cháy, lực lượng cứu hỏa được huy động gồm 6 xe chữa cháy của công an tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, Công ty Xi măng VICEM Hoàng Thạch và Công ty CP vật tư xăng dầu Hải Dương đến tăng cường chữa cháy.
Tuy nhiên, do lửa bao trùm toàn bộ trung tâm nên việc khống chế rất khó khăn… Có thời điểm, nhìn từ bên ngoài chợ, mọi người tưởng đám cháy đã được đẩy lùi...
 Tuy nhiên, do lửa bao trùm toàn bộ trung tâm nên việc khống chế rất khó khăn… Có thời điểm, nhìn từ bên ngoài chợ, mọi người tưởng đám cháy đã được đẩy lùi...

Đọc nhiều nhất

Tin mới