Hai lần chối quan hệ, chồng dùng dao chém vợ tơi bời

Google News

Sau khi bị bác đơn kháng cáo, người chồng chích điện, dùng dao chém vợ vì 2 lần chối nhận ân ái đã nhận án 11 năm tù giam.

Ngày 22/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án 11 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Bá Lộc (SN 1967, ngụ ấp 4, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) vì tội "Giết người".
Theo án sơ thẩm hôm 30/9, TAND Vĩnh Long tuyên phạt Nguyễn Bá Lộc 11 năm tù giam vì giết vợ của mình là bà Phạm Tuyết Minh (SN 1971).
Cáo trạng cho biết, Nguyễn Bá Lộc kết hôn với chị Phạm Tuyết Minh và có với nhau 2 người con, mưu sinh bằng nghề nông song cuộc sống có mâu thuẫn.
Hai lan choi quan he, chong dung dao chem vo toi boi
 Bị cáo Nguyễn Bá Lộc bị dẫn giải về trại giam.
Lộc kể trước tòa: “Trước đây, vợ ngoại tình, gia đình bắt gặp và đưa ra chính quyền giải quyết. Vụ việc xảy ra khá lâu, tôi cũng bỏ qua và 2 vợ chồng vẫn chung sống nhưng tình cảm có phần rạn nứt.
Sau này, vợ tỏ ra rất lạnh nhạt, chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng không được thoải mái. Vợ tìm mọi cách trách né khiến tôi bị ức chế tâm lý của người đàn ông…”.
Chiều 29/4, chị Minh đi trông cháu ở TP. HCM về nhà ở Vĩnh Long và từ chối những cử chỉ thân mật của chồng và buông nhiều lời lẽ không hay.
Nghĩ tới trước đó nhiều lần chị Minh từng bị nghi ngờ có quan hệ ngoại tình nên Lộc quyết định đòi quan hệ thêm 1 lần nữa. Nếu không đồng ý sẽ ra tay truy sát vợ rồi tự sát.
Ngày 30/4, trong lúc chị Minh không có nhà, Lộc đã chuẩn bị bị sẵn sợi dây điện một đầu cắm vào ổ điện và đầu kia mắc vào cây chĩa, cán bằng cây tre. Lộc còn mua thêm một chai thuốc trừ sâu để trong túi quần sẵn.
Hai lan choi quan he, chong dung dao chem vo toi boi-Hinh-2
Hung khí ông Lộc dùng để chích điện vợ. 
Đến khoảng 19h cùng ngày, Lộc chuẩn bị sẵn chai thuốc trừ sâu và dây dẫn điện đợi chị Minh ăn cơm song sẽ ra tay.
Khi chị Minh đi ngang qua, Lộc kéo vợ lại đòi hôn nhưng chị Minh phản kháng. Bực tức, Nguyễn Bá Lộc kéo cổ chị Minh lại và nói “không cho thì hai đứa chết chung”.
Dứt lời, Lộc dùng một đầu dây dẫn điện (đã được cắm vào ổ điện), chích vào hông chị Minh làm cả hai bị điện giật té ngã xuống đất.
Chị Minh hoảng sợ, truy hô và bỏ chạy nhưng bị Lộc cầm dao đuổi kịp, chém vợ tới tấp vào đầu và vai. Bị thương, nhưng chị vẫn cố chạy đến nhà mẹ chồng cầu cứu.
Sau khi được mọi người đưa đi cấp cứu, chị Minh được xác định thương tật 3%. Lộc trở về định lấy chai thuốc trừ sâu uống nhưng đã được cản ngăn.
Sau khi gây án, Nguyễn Bá Lộc đến công an xã đầu thú, giao nộp hung khí gây án với vợ.
Hai lan choi quan he, chong dung dao chem vo toi boi-Hinh-3
Căn nhà nơi ông Lộc chích điện vợ mình. 
Anh Nguyễn Văn An, 45 tuổi – một người dân chứng kiến sự việc kể lại: “Thấy có người đến ngăn cản, Lộc chẳng những không dừng lại mà như hung bạo hơn, quyết tâm truy sát, lấy bằng được mạng vợ mình. May mắn lúc đó có mấy người khác đến cùng, trợ giúp tôi khống chế Lộc, đưa chị Minh đi cấp cứu”.
Ông Nguyễn Văn Phê, Trưởng ấp 4, xã Hậu Lộc nhận xét, tại địa phương Nguyễn Bá Lộc là người lầm lì, ít nói nhưng lại cục tính. Mặc dù vậy, từ trước đến nay Lộc chưa gây sự với bất cứ ai mà chăm chỉ làm việc. Chính vì thế, hành động truy sát vợ của Lộc khiến cho mọi người trong vùng hết sức bất ngờ.
“Chuyện vợ chồng Lộc mâu thuẫn nhiều năm nay trong ấp ai cũng biết. Có nhiều tin đồn nói rằng chị Minh lăng nhăng, quan hệ với nhiều người đàn ông khác mà bỏ rơi Lộc. Nhưng sự thật thì chắc chỉ có chị Minh mới biết rõ nhất, chưa ai bắt quả tang chị Minh ngoại tình với người đàn ông khác bao giờ” – ông Phê chia sẻ.
Theo Đất Việt

Bình luận(0)