Đưa 2 gái trẻ về nhà cặp kè còn chém bố vợ

Google News

(Kiến Thức) - Mâu thuẫn với vợ, Hường liền thuê hai cô gái trẻ về nhà cặp kè với mình trước mặt vợ, bố vợ đến nhà căn ngăn thì bị Hường dùng dao rựa chém thẳng vào đầu...

Ngày 28/6, sức khỏe ông Nguyễn Kim Sơn (57 tuổi) đã qua cơn nguy kịch sau 2 ngày được các bác sĩ hết lòng cứu chữa vì bị đứa “con rể hờ” bất hiếu dùng dao rựa chém thẳng vào đầu.

 Ảnh minh họa.

Thông tin ban đầu xác định, con gái ông Nguyễn Kim Sơn là chị Ng. T. M (36 tuổi) đã có một đời chồng, hai người sinh được 2 người con. Hạnh phúc bất thành, gia đình tan vỡ, chị M. lận đận một thân nuôi 2 con nhỏ. Cách đây 4 năm, chị M. tình cờ gặp Nguyễn Xuân Hường, cũng là một người đã có gia đình quê ở Bình Định đang làm ăn ở Gia Lai. Một thời gian sau hai người chuyển về chung sống với nhau như vợ chồng nhưng vẫn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Vào ngày 26/6, giữa Nguyễn Xuân Hường và chị M. lại phát sinh mẫu, cãi vã nhau kịch liệt. Lực lượng công an địa phương đã tới can thiệp kịp thời, động viên các bên nên bình tĩnh giải quyết nhẹ nhàng, tình cảm. Ngay trong tối hôm đó, sau khi đã ngà ngà say, Nguyễn Xuân Hường quay về nhà với hai cô gái trẻ, cố tình cặp kè chọc tức chị M.

Không chịu được uất ức này, chị M. liền gọi điện cho cha mình là ông Nguyễn Kim Sơn đến chứng kiến. Ông Sơn tới nhà thì hai bên phát sinh to tiếng, Hường xách dao rựa ra hăm dọa rồi chém ông Sơn một nhát vào đầu bay một mảng sọ. Sau khi gây tội, Hường đã bỏ trốn khỏi địa phương, ông Sơn được người nhà đưa đi cấp cứu.


Khắc Lịch

Bình luận(0)